1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định nào cho tôi vào lúc này? Tôi cần 1 lời khuyên !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bonbonamer, 17/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chúc mừng bạn đã đạt được một điều bạn muốn. Trước khi cái topic này đóng lại, mình muốn nói với bạn là đôi điều:
    1. Đã quyết định tha thứ thì cố gắng coi như anh ta chưa mắc lỗi bao giờ nhé. Đừng vì anh đã mắc lỗi (nghĩ trong lòng), rồi mặc nhiên xem những việc anh ta làm tốt là bình thường, làm được bình thường coi là dở (vì anh ta mắc lỗi nên bạn cho bạn cái quyền của người tha thứ - được yêu chiều nhiều hơn..).

    2. Nói với chồng giúp mình quên chuyện đau buồn nhanh hơn (ý là hãy tử tế với em nhiều hơn nữa :P)

    3. Sau này có giận chồng thì đừng giẫn lẫy, dễ cãi nhau. Nói rõ lý do giận trước khi làm mặt giận nhé. Đàn ông thường chả hiểu vì sao mình giận đâu.

    4. Tránh nhắc đến sai lầm đã qua của đối phương mà nên nhắc đến những gì mình muốn anh ta làm nếu chuyện đó lại xảy ra. VD đừng nói em thấy anh chẳng chịu giúp em đi chợ xách đồ nặng bao giờ, mà nên nói em muốn/em thích anh giúp em đi chợ xách đồ nặng...

    Còn nhiều điều mình muốn nói lắm nhưng thôi, mỗi người có cách cảm nhận một sự việc khác nhau, nói nhiều lại thành dại. Cảm ơn những lời chúc của bạn và cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ.
  3. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đọc cả quá trình thì mình thấy:
    1. Phụ nữ thường mù quáng
    2. Phụ nữ thường cả tin,ưa ngọt
    3. Nếu bạn sai, xem lại hai điều trên
    Và mình thì cho rằng đâu lại vào đấy thôi, bản chất khó thay đổi lắm.
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ mà. Đàn ông cũng có cái "thường..." đấy. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa thôi. Nhân vô thập toàn, trời cho sao nhận vậy, chứ ván đã đóng thùng rồi ;))
  6. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  7. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn. Hãy sinh cho anh ấy một đứa con. Nó sẽ cho bố nó phải 'học' trưởng thành và chứng minh cho anh ấy thấy có một người vợ thông minh, có cá tính và được việc nó có lợi như thế nào. Đàn ông thường sợ những phụ nữ có cá tính mạnh vì chỉ sợ họ cướp đi cái tôi và 'tầm quan trọng' của mình (vợ ko mắt mở to - mồm chữ 0 như mấy em gái thường thần tượng mình..). Bạn hãy thông mình tạo cơ hội cho anh ấy thi thoảng 'thể hiện và ghi vài bàn nhé.

    Tôi đã yêu và lấy một người phụ nữ như bạn nên hơn ai hết thôi thấu hiểu điều này...! Sợ nhưng mà sướng lắm
  8. bonbonamer

    bonbonamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người cho phép mình xóa những nỗi buồn này. Cảm ơn các bạn đã dành những tình cảm và lời động viên chân thành cho mình
  9. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    1 người chồng như vậy ko xứng để ch yêu ch ah.cố lên nha ch.Chúc ch sẽ tìm được hạnh phuc cho m
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    1 đêm trắng đã qua với tôi rồi. Ai cho tôi 1 lời khuyên đi !!![/QUOTE]

    Bạn đang đối mặt với một người bạc nhược,lười biếng và bội phản.
    Tôi cũng đã thấy vài kẻ củ chuối như thế này.Ở Âu-Mỹ mà vẫn xử sự theo kiểu đàn ông Hồi giáo thế này thì khó chấp nhận được. Hôm rồi,có một cô gái người Việt đang học năm cuối nói với tôi:
    Em đi Việt nam thấy có nhiều người xin yêu,xin cưới quá.Nhưng qua nói chuyện,em thấy người nào cũng lười biếng,hổng chịu làm việc nhà.Bên này có người sang du học,bắt chuyện,mời em về nhà.Em thấy ở dơ ,lộn xộn.Hỏi bảo từ nhỏ quen không phải làm việc gì,về nhà đã có người giúp việc.Em có nói với họ rằng họ thực sự không có cơ hội. Em cũng mong phụ nữ Việt nam ở nhà giải thích rõ để đàn ông Việt nam không lười nhác và các bà các chị đó cũng phải tự cải tạo cái ý thức cam chịu vô lý như vậy.
    Thế cho nên,bạn không có gì sai cả. Nên mời cậu bé đó đi học một khóa học làm chồng.Bạn cũng dự lớp học làm vợ bên cạnh để cậu này thấy được sự công bằng

Chia sẻ trang này