1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định như thế có đúng không???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bowling_bida, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Quyết định như thế có đúng không???

    Đây là câu chuyện của một người bạn học cùng với tôi:
    Người ấy tên Minh, con gái đầu trong một gia đình cả hai bố mẹ là giáo viên. Gia đình Minh từng rất hạnh phúc, cho đến một ngày tai nạn thảm khốc xảy đến với bố Minh và kết quả là ông phải nằm điều trị trong bệnh viện ở trạng thái sống thực vật hơn 2 năm trời. Khỏi phải nói trong quãng thời gian ấy bao nhiêu tốn kém, âu lo, nước mắt và tuyệt vọng mà Minh và gia đình phải gồng mình lên cam chịu và chấp nhận. Bạn bè, đồng nghiệp ái ngại và không ít người tế nhị gợi ý đến một sự giải thoát cả cho người bệnh và người khoẻ mạnh: chỉ cần đồng ý rút cái ống nối người bệnh với cái máy thở. Mẹ Minh đã nhiều lần nói chuyện này với Minh nhưng cô nhất định không đồng ý. Thế rồi, vào một ngày cuối năm 2003, mẹ Minh đã giấu cô viết đơn gửi lãnh đạo bệnh viện xin chấm dứt điều trị. Bố Minh đã ra đi sau đó mấy ngày. Khi biết chuyện, Minh vô cùng tức giận, phẫn nộ, và đã to tiếng với mẹ. Đến tận bây giờ Minh vẫn chưa tha thứ cho mẹ, cô không nói chuyện, thậm chí tránh không nhìn thẳng mặt mẹ mình.
    Tôi rất ái ngại cho hai mẹ con họ. Với tư cách một người bạn, tôi thấy mình cần làm điều gì đấy để thay đổi tình trạng này, nhưng cụ thể là gì thì tôi vẫn chưa biết. Có bạn nào giúp tôi idea được không??
  2. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nối thật, vừa đọc bài tôi đã viết rằng người mẹ đã có quyết định không đúng. Nhưng rồi tôi lại xoá đi. Rồi lại viết lại. Rồi lại xoá đi. Không ở trong hoàn cảnh của người khác, mình làm sao mà có quyền phán xét đúng sai.
    Nhưng mà bây giờ người đi đã đi rồi. Tôi thấy là bạn cũng chưa thể khuyên giải Minh được điều gì bây giờ. Tử biệt sinh ly, chỉ có thời gian là thuốc chữa. Bạn hãy ở bên bạn ấy nhiều hơn vào lúc này, vậy thôi. Còn chuyện mẹ con bạn ấy thì sau này mới dần dần khuyên giải được.
    Chao ôi, những đau khổ của con người sao mà muôn hình vạn trạng!
  3. trungsd

    trungsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    bowling_bida mến ,
    Tình yêu thương dành cho bố làm Minh không tha thứ cho mẹ , thì cũng chính tình yêu thương đó, sẽ làm cô ấy tha thứ và yêu thương mẹ nhiều hơn, khi hiểu ra rằng mẹ cô đã vì tình yêu thương với bố mà phải đau lòng làm như vậy . Bà phải làm chuyện rất đau lòng cho chính bà, một sự hy sinh cuối cùng cho chồng: giải thoát cho ông, sống phần đời còn lại đơn bóng , và thêm những đay nghiến của con mình . Hy vọng cô ấy sớm hiểu ra, trước khi bà từ bỏ cỏi đời, để tìm gặp lại ông bên kia thế giới .
    Chân tình ,
    PS: gặp lại cha, má tôi vài tháng trước khi ông qua đời . Ông chuẩn bị trước cho ngày cuối cùng của mình . Và nói một câu làm mọi người rơi lệ : "Cha mất đi, chỉ thương má các con ở lại một mình! " . Người ở lại mới đáng thương hơn !

Chia sẻ trang này