1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định như thế nào khi con tim ko trả lời

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhGT, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Quyết định như thế nào khi con tim ko trả lời

    Nhờ các cao thủ cho ý kiến
    Sơ qua tình hình lực lượng:
    GÀ : gà bẩm sinh, học dốt, làm giỏi, mẫu mã hơi kém
    CÁO : thông minh,xinh xẻo, háo thắng, cáo của các loài cáo
    THỜI GIAN GIAO CHIẾN: chưa đến 1 tháng
    TÌNH HÌNH ĐÒN : đồn có địch, chưa gặp địch trực diện
    TÌNH CẢM ĐỊCH VÀ ĐỒN : khá sâu nặng, ko chỉ là yêu đương vớ vỉn mà là chăm sóc quan tâm, gia đình qua lại
    TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ : đang bế quan luyện công


    Em cũng là gà như bao gà trong box này, bình thường khá ngại tiếp xúc tình cảm với con gái do chưa có gì cả trong tay vì vẫn là SV , nhưng khi gặp cáo ( 1 khách hàng ) ko hiểu sao em lại có ý định tán tỉnh

    Ban đầu , chỉ đơn thuần là công việc khi giúp cáo trong việc thực hiện hợp đồng, nhưng khi nói chuyện với cáo và chat, chả hiểu em lôi đâu ra đc cái kiểu nói chuyện mà em chưa bao giờ nói với con gái( 1 cách nói chuyện theo kiểu quacker, có lẽ ảnh hưởng bởi bí kíp )

    Rồi qua chat và đi chơi em cảm thấy mình thật sự "thích" cáo nhà ta ( thích thôi chưa yêu vì bản thân gà thì đã biết yêu là thế nào đâu ), nhưng số phận trớ trêu khi cáo báo tin : cáo đã có người yêu 1 năm ( cái này do bộ phận tình báo kém hiệu , gây ra vụ Irắc thứ 2 ., Cuộc nói chuyện của 2 người thường rất vui vẻ và khi nói chuyện thường tạo cho nhau cảm giác thoải mái , nói chuyện hợp nhau và rất thẳng thắn, ko có gì phải dấu diếm, nhưng cáo cũng khuyên ko nên tán cáo vì cáo đã có gà khác làm mồi


    Khi biết cáo có người yêu, em cũng nghĩ : thôi coi như có người bạn hợp tính, khi đi chơi có người bạn hợp gạ đi cùng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cái quan hệ lơ lửng đó làm em mất tập trung và chán nản

    Giờ em muốn nhờ mọi người quân sư quạt lò 1 quả xem là có nên tán tỉnh cáo hay là giữ lại mối quan hệ công việc ( chứ cái mối quan hệ bạn bè kiểu này em ko chịu nổi )

    ĐỀ NGHỊ : CÁO NHÀ TA CÓ ĐỌC ĐC TOPIC NÀY THÌ XIN MỜI ĐI RA VÌ ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA KHỈ (HỌ NHÀ GÀ )KO PHẢI CHUYỆN CỦA TRÂU BÒ ( HỌ NHÀ CÁO )NHÉ



    Được khanhGT sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 27/04/2006
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    - Cách chắc ăn nhất nhưng lâu nhất : quấn quít chăm sóc mưa dầm thấm lâu , thời gian thành công khoảng 1 năm
    - Cách nhanh nhất : cho cáo 1 vài viên thuốc ngủ
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 27/04/2006
  3. biahoihanoi

    biahoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề thì tầm thường, lấy tên topic rõ giật gân, làm anh mày cứ tuởng
    Thôi đã vào rồi thì cho chú một lời khuyên: Ko tán được cáo này đâu, chú mày chưa đủ trình. Pm cho anh cái tên, tuổi, địa chỉ, di động của nó anh tán. Cáo này rất hợp ý anh
    Thank u
  4. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bác tdna lại thế!! Rùi Cáo cho Gà tù vào thì bác bảo lãnh nhá??
    Nếu Cáo bỏ NY theo Gà thì Gà chấp nhận ko??
  5. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thằng em cóc tin thằng anh đủ trình
    Trình thằng em kém, nhưng giờ cần cái quyết định thế nào nên cần tham khảo chứ cáo này cáo thế trình thằng em vẫn đủ dù đồn có địch
    alo bác tdna : nếu cần khoản đó em ra kiếm em 70$ cho nhanh cần quái gì phải thuốc với cả men, cáo với cả gà
    Được khanhGT sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 27/04/2006
  6. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    @ Autumn85 : tình hình em cũng chả mơ cáo tự dưng bỏ người yêu( còn làm sao cho gà kia bỏ cáo thì em cũng ko thiếu cách vì gà kia máu ghen khá nhiều ), mà cáo cung tuổi bác đó
    Được khanhGT sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 27/04/2006
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cách cổ điển thôi, lao vào mà tán Mà cũng tuỳ, em nó ứ thích từ đầu thì cũng mệt đấy. Chán nhỉ, cứ nghĩ đến tán gái là chán, ngồi chờ sung thi vị hơn
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mà nghi thật, KhanhGT là gà thì rõ rồi, Autumn85 chắc là bé cáo kia rùi. Hai anh chị cứ ỡm ờ mãi
  9. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    ngồi chờ sung thì sướng nhưng toàn con đỏng đảnh, ớn tận cổ, xài nhiều giờ ngửi mùi là chạy như cho đuổi rồi ạ
    Mãi mới gặp đc cáo cá tính nên mới ham hố, ham hố giờ khổ cái thân thế này đây
    mà cái trò tìm hiểu tâm lí người khác khó thế, cáo này ko khoái yêu, ngay cả gà kia cũng có quản đc đâu, ấn tuợng về em của cáo chắc ko đến nỗi tồi
    cái cách mưa dầm của bác em cũng ngán lắm vì theo cái tiến độ trận đấu thì chắc đến phút 92 may ra mới có bàn mở tỉ số , mà cũng chưa biết của bên nào
    Được khanhGT sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 27/04/2006
  10. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    bác hiểu nhầm bác mùa thu 85 rồi, cáo nhà em mới reg nick cách đây mấy ngày thôi ( chỉ vì trả thù cá nhân ), em cho câu phòng cho chắc thôi chứ cáo mà đọc em cũng chả làm gì
    Mà chắc gì cáo đã biết box này
    Được khanhGT sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 27/04/2006

Chia sẻ trang này