1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định như thế nào khi con tim ko trả lời

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhGT, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp của chú KhanhGT đưa ra quả là khó mằn ăn, thậm chí nó còn khó ăn hơn cả kưa mấy em đã có chồng.
    Anh đề nghị phương pháp "thêm lửa dưới đáy quần", phương pháp đánh phá như sau: không đánh vào đồn, mà đánh trực tiếp vào địch.
    Tuy nhiên chú phải nắm rõ được động tình "thịt mỡ" của bọn chúng đang ở giai đọan nào.!? Xác suất thành công sẽ cao nếu bọn chúng đang ở trong giai đọan "chưa bao giờ ăn thịt lẫn nhau" hoặc "ăn thịt lẫn nhau ngán đến tận cổ".
    - Có một số trường hợp hiếm hoi khi yêu nhau nhưng để dành.. về sau cho người khác hưởng.
    - Đại đa số các trường hợp còn lại thì khá quen thuộc với việc này.. đôi khi phải tưởng tượng là người khác, mới có thể đi đến nơi về đến chốn.
    Dựa vào 2 trường hợp vừa nêu trên, chú phải khéo léo tiếp cận thằng địch với vai trò là bạn của cái đồn. Rủ nó đi nhậu, mát xa, mát xiếc, lắc vòng, múa lửa... sao cho phải thật tự nhiên.
    Anh nghĩ đến đây là chú biết phải gì tiếp nữa rồi...
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thế chú tán em nó để làm j` ???
    Chú bảo chú chưa có gì (TIỀN ???) chú đang là SV, hị hị, thế chú giữ em nó được bao lâu nếu chú ko đưa em nó lên giường ??? .
    Ca này cũng ko khó nhưng mà chú trả lời được cho anh câu hỏi trên rồi anh tư vấn.
    Chú tán em nó để làm j` ???

  3. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    báo cáo các ông anh, thằng em tương đối thoáng về mặt kia nên thằng em ko quan trọng lắm ( gây tội ác cũng rồi cũng có ngày phải đền tội . và ngày đó có lẽ đã đến )
    Vì vậy chuyện sao giết đc địch đối với em giờ chưa quan trọng mà quan trọng là sao để biết mình có nên đánh hay rút
    Vì vậy mới xin các bô lão 1 tiếng NÊN ĐÁNH HAY NÊN HOÀ
    em còn SV nên chưa dám nghĩ xa nhưng thằng em chán tán linh tinh rồi, giờ nghỉ hưu non. Lần này cũng là lần đầu có cảm giác yêu nên mới không tự quyết đc thế này
  4. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    mà cũng xin báo cáo luôn, địch đã biết thằng em là đối thủ nên trò kia ko ăn thua, mà thiếu gì trò đâu mà phải dùng trò đấy cho mệt người ( em tán cáo chứ tán mẹ gì thằng kia )
    còn tán cáo làm gì thì gà chịu vì gà cũng đang tự hỏi mình câu đó xem mình có trên cả thích cáo ko + với các ý kiến các bô lão mà đưa ra quyết định
    Được khanhGT sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 27/04/2006
  5. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Các pác toàn nói chuyện "thịt mỡ" nghe mà khiếp. Muốn tán cáo nì đâu khó lắm. Nhào vô tiếp xúc, quan tâm, từ từ đi, chậm mà chắc. Thằng gà kia hay ghen thì càng hay, cho nó phát tiết lên mà om sòm rồi mò kiếm cáo khác. Mình từ từ đi. Gấp gáp hư cả chuyện
  6. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    OK, anh cho chú vài lời.
    Thứ nhất chú ko biết tán e nó làm gì, tâm lý thường thôi, chính xác là lòng tham ấy mà, vì có thể bi h e nó đang là đỉnh trong cái đám mà chú bít nên chú muốn có e nó. Chú ko bít có để làm j` lý do là thế. Anh bảo, thèm thì thèm nhìu, mún thì mún nhìu, chú cũng nên hiểu câu ôm rơm rặm bụng. Fàm đã là con người, làm j` cũng nên có mục đích, nếu ko vì mục đích j` thi` đừng làm ko lại rơi vào cái tình thế bỏ thì thương vương thì nợ còn chết dở hơn.
    Thật ra, với kinh nghiệm của anh + kinh nghiệm của một số đàn anh của chú, anh thấy tán Gái chỉ có 2 mục đích:
    1. Thịt.
    2. Để sai bảo (cái này chú có thể đặt mình vào vị trí nào cũng được), cái người ta vẫn gọi là để tiến đến hôn nhân.
    Nếu chú xét thấy ko vì 2 mục đích này thì ... đi giải sớm, khỏi mất thì giờ, lo chuyện khác cho đỡ tiếc thì giờ. Vả lại, chú cũng nên học cách ... nhẫn tâm với chính mình, dứt bỏ những cái ko cần thiết, nếu ko sau này khó mà wyết định được việc gì.

  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hmm, đứng ở vị trí một con Cáo mà nói, nếu ko thích từ đầu thì khó lắm bác ạ. Chưa nói đến đồn có địch hay không địch. Đấy là trường hợp của em
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cáo của bạn đã có gà khác làm mồi 1 năm thì không ăn thua gì đâu. Trường hợp thằng bạn của tớ đã sở hữu 1 con cáo gần 5 năm trời thế mà chớp nhoáng lại bị con cáo già khác chộp mất. Nguyên nhân là cũng vì tay ấy có khá nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc her nên lâu ngày sinh tình cảm. Tớ nghĩ trường hợp của bạn cũng không đến nỗi bi quan đâu, cứ tích cực vào may ra lật ngược tình thế
  9. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn các bô lão đã góp ý
    Nhưng em có đề nghị xin các bô lão tập trung vào chủ đề hội nghị
    NÊN ĐÁNH HAY NÊN HOÀ
    mãi em mới thấy có vài ý kiến về chủ đề này
    thật sự mà nói, em ko biết chắc là mình có yêu ko vì đã yêu bao giờ đâu , từ trước đến giờ cùng lắm chỉ là thích
    nhưng chưa bao giờ em lại nghĩ đến hoàn cảnh của cáo như lần này( các lần khác muốn đánh là em đánh, ko quan tâm cáo nghĩ ntn và thiệt hại ra sao hay là đồn có địch hay chưa -> nghĩ lại mình cũng là thằng ăn tạp ), em muốn chắc rằng nếu có tình cảm đặc biệt thật + kinh nghiệm các bô lão -> thì em chọn trường hợp 2 của bác 160W luôn
    Sắp ra trường rồi, cũng muốn ổn định, lêu lổng chơi bời mãi cũng chán, mà cái ngành của em thì lại phải chơì mới khổ, nên em càng muốn vào khuôn phép luôn
    Được khanhGT sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 27/04/2006
  10. gaihutimchong

    gaihutimchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nếu cáo bỏ người yêu đã ân ái mặn nồng cả năm trời để đến với gà thì có chắc gà sẽ giữ được cáo khi có 1 con gà khác xuất hiện và cũng có ý định như cáo bây giờ không? Liệu đây có fải là ngộ nhận về tình cảm không hả gà?

Chia sẻ trang này