1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định như thế nào khi con tim ko trả lời

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhGT, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Lần này em ko muốn tính toán thiệt hơn
    mọi lần ko tính cho cáo, thì lần này em cũng chả tính cho mình
    Với lại em cũng hiểu, gieo nhân nào gặt quả đó, gieo gió gặt bão nên cũng định chấp nhận số phận
    Được khanhGT sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 27/04/2006
  2. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Nào, vào giúp cho chú em nào!
    Câu hỏi NÊN HÒA HAY NÊN ĐÁNH thiết nghĩ đã có câu trả lời ở chú rồi, phàm là người, việc hỏi han ý kiến cũng chỉ là hỏi han thêm, mọi quyết định đều do chú và chịu trách nhiệm cũng là chú.
    Anh giả định thế này? Chú bằng cách nào đó tán được Cáo. Ngon lành rồi.
    Nhưng cuộc sống nó không đơn giản thế? những lúc giận dỗi nhau, hờn ghen, anh dám cá là với chú rằng chủ đề "Tại sao em bỏ người yêu kia, theo anh" sẽ là 1 câu hỏi rất lớn đối với chú. Nó sẽ gặm nhấm chú, phỏng hỏi lúc đó có an tâm mà làm ăn nuôi sống vợ con gia đình nữa không? chú chưa có gia đình,
    đành rằng chú rất yêu em nó, chú mang sẵn ý định tiến tới hôn nhân như phương án 2 của pác 160 oát nhưng chú Sinh Viên ạ, đứng trên quan điểm của Cậu đang sở hữu cáo thì cậu đang "CHỌC GẬY BÁNH XE" đấy ạ. (đã đọc bài của chú bên nhà anh) tiện sang đây khuyên chú em vài nhời kẻo sau này hối hận lại bảo các anh ở trên không tư vấn cho thằng em.
    Cáo của chú, thông minh, xinh xẻo, háo thắng => làm cho chú mê mẩn tâm hồn => Cáo của các cáo => mà tình hình giao chiến của chú mới được chưa đến 1 tháng => tình cảm của chú đang ở giai đoạn CẢM TÌNH QUÁ LỚN. => chưa có gì chắc chắn cả, vì chú mới chỉ nhìn thấy ở Cáo những đức tính tốt đẹp=> chú vẫn đang rất nông nổi , trẻ trâu. Anh nói có quá nhời chú bỏ quá cho anh.
    Ý anh khuyên chú thế này, dìm cái lửa lòng xuống 1 tí, mới có 1 tháng, chưa đủ nói lên bất cứ cái gì?
    Chú hãy thử làm như sau: " Yêu bằng 1 trái tim Nóng hổi và 1 cái đầu Lạnh". Lý thuyết suông e chú không tin.
    Chúc chú em có 1 cái đầu Lạnh.
  3. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    thx ông anh cực nhiều, vì bài viết rất có ích
    chính vì muốn cái đầu lạnh nên thằng em mới đang bế quan luyện công đây
  4. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Thx tiếp tập 2 các bác, em đã có quyết định và xử lí xong

Chia sẻ trang này