1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quyết đinh tấn công cô gái có người yêu , xin tư vấn ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trai_tinh, 16/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Dù ko thích nhưng tôi cũng tư vấn cho bác còn ji, bác đã biết bồ nó là thàng nào chưa, chưa thì phải ngay lập tức tìm hiểu, có cần bày cách ko, đơn giản lắm, cứ làm đc điều này đã rồi mới tính tiếp đc, bác hiểu ý tôi nói ko, phải xem hình dáng, nhà cửa, công việc của nó như nào, gái thời buổi này là so bì ác lắm, bác mà ko hơn đc thằng bồ của nó thì không bao giờ nó bỏ thằng đấy mà đến với bác ( theo logic của cuộc sống thời đại này )
    Nói trước với bác là tán gái có bồ rồi khó gấp chục lần gái chưa có bồ, đường quang không đi cớ sao cứ cố đâm vào bụi rậm làm ji cho đau, có tuổi rồi , không phải thanh niên tin tin nữa nên khó phục hồi khi bị đau lắm
    Nghiêm túc hay không nghiêm túc như bác nói chả có nghĩa ji khi tán gái, thằng nào khi thấy gái mà mình thích, gái ngon thì chả nghiêm túc, vấn đề là nghiêm túc đc bao lâu
  2. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Khó nhưng ko phải là ko thể. Trước tiên phải biết người biết ta, phải biết rõ về thằng kia đã thì mới có cách để dìm hàng nó trước mặt cô bé. Đã xác định đi cướp người yêu của thằng khác thì bác phải độc, phải thủ đoạn. Tình yêu là phải dành giật, nó chưa lấy nhau thì bác nhảy vào chả có gì là sai cả. Sự thật là nếu bác ko hiểu về thằng kia thì bác ko thể cho cô bé thấy cái mà bác hơn nó được. Và nếu bác ko hơn nó thì chả có lý do gì để cô bé lựa chọn bác cả. Nên là đừng suy nghĩ mình phải làm nàng "cảm động" bằng tình yêu chân thành hay cái bỏ mẹ gì, phải có bài. Nói ngắn gọn là bác phải trải qua các bước:
    1. Tìm hiểu thằng kia
    2. Cho cô bé thấy được những điểm mạnh của bác mà thằng kia ko có (lừa đảo cũng được, miễn là phải cho nó tưởng là bác hơn thằng kia)
    3. Thổi phồng một cách gián tiếp các tật xấu của thằng kia (nhớ là ko lộ liễu, làm như vô tình nhé)
    4. Mon men, mon men... khi nó đang phân vân thì bác cứ tiếp cận càng nhiều càng tốt để nó quen sự có mặt của bác, và nhớ tăng tối đa việc động chạm tay chân (nhớ là vùng ko nhạy cảm nhé)
    5... Cái này thì phải xem diễn biến ở bước 4 mới có bài phù hợp đc
    Đặc biệt là phải nhớ, trong quá trình này tuyệt đối ko đc nói là thích nó, biểu hiện cho nó biết thôi, nó tự hiểu được. Nhưng nếu nói ra mồm là hỏng luôn đấy. Cố lên nhé
    Nhưng mà khả năng thắng là rất nhỏ đấy, nếu để thằng kia đề phòng thì càng khó hơn. Giống kiểu bác là nó xem, bác chả giở mọi thủ đoạn ra để hạ thằng thứ 3 ý chứ, và luôn có ưu thế hơn người thứ 3 là cái chắc.
    Nói chung đàn ông cầm lên được thì cũng bỏ xuốgn được. Thấy khó quá thì ko nhất thiết đâm đầu vào làm gì, đời thiếu gì gái. Mà cũng tuyệt đối ko yêu nó bằng cả trái tim nhé ko là ko tán được thì khổ lắm đấy
  3. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ đơn giản thế này :Bác cứ tán nếu em ấy thấy ở bên bác vui vẻ hơn ku kia bác mang lại cho em ý nhiều hạnh phuc hơn thì tốt chú sao.Nếu em kia kô yêu bác thì cũng vui vẻ chấp nhận>Tuy nhiên lúc tán thì cần đàng hoàng ,chơi đẹp một chút đừng dùng tểu xảo
  4. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em có 3 cách bác xem thử:
    1. Thuê xã hội đen phang cho thằng kia tàn phế, rồi bác đến tán em nó. Bưng bít tuyệt đối các nguồn có thể để lộ tung tích là bác xử thằng kia.
    2. Nếu bác có điều kiện rồi thì không nói làm gì, nếu chưa thì, sắm vài cái biệt thự, vài con 4 bánh, lại thuê mấy thằng đầu to mắt cận - nhớ là chỉ cần đầu to mắt cận thôi, nếu chúng nó có 1 ít nếp nhăn trong não thì càng tốt - tạo cơ hội để chúng nó khéo léo nâng bi bác trước mặt em.
    3. Nhẹ nhàng khéo léo và tinh tế, tiến đến với em nó. Cách làm thì như Quarker và Aza đã dạy. Cái này mà bác làm được rồi thì chả phải lên đây nhỉ.
    Nhưng ở hòan cảnh như này, em cam đoan với bác cách 3 là cách tàn độc nhất.
    Phúc xà khẩu trung thảo
    Hạt tử vĩ hậu châm
    Lưỡng ban do vị độc
    Tối độc phụ nhân tâm
    Cái lưỡi trong miệng rắn
    Cái kim ở đuôi bọ cạp
    Hai thứ ấy đều độc
    Nhưng độc nhất là tâm địa của kẻ phụ bạc.
    Đến khi em nó bỏ thằng kia về với bác thì bác có nghĩ tốt cho em nó như bây giờ không.
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thấy hầu hết mọi người đểu phản đối
    Tôi ủng hộ bạn.
    Tôi cũng đang ở trong tình huống tương tự. Đúng là vừa đau vừa cáu
    Cách của Tôi đang làm: Vui vẻ như thường, quan tâm nhiều hơn, và không ngại thể hiện tình cảm của mình - còn lựa chọn là của người ta, đâu phải của [mình] bạn mà lo lắng
    Tôi chỉ nghĩ đơn giản: Nếu yêu được nhờ DUYÊN, chẳng may không yêu được là chẳng có DUYÊN. Tôi vẫn bảo cô ấy: "Em tự lựa chọn và tự định đoạt tương lai của mình".
  6. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Quá ít thông tin nên chả tư vấn được gì.
    Bạn đã bao giờ để cô ấy biết tc của bạn chưa nếu chưa là tốt nhât.
    Cô ấy bao nhiêu tuổi có ý định lấy chồng chưa.?
    Thằng bồ của cô ấy như thế nào?
    Mức độ tc của hai người ấy nhìn từ bề ngoài VD đi chung xe thì như thế nào ...
    v..v..v
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    các bạn ai cũng quan tâm đến người kia , mình thì không ?
    thế bây giờ làm thế nào để hỏi thăm người kia .
    Ý của mình là không bao giờ nhắc đến thằng kia trong cuộc nói chuỵên, và cũng chưa nhìn thấy bao giờ .
    Hình như thằng kia ở xa .
    Nói chung mình không có 1 thông tin gì về thằng kia
    Cô ấy chưa biết về tình cảm thật của mình , đang coi là anh trai mà
    Mình luôn hỏi thăm và quan tâm ở mức vừa , cần thiết . đang nhắn tin với cô ấy vào giờ này nè .
    chưa thấy ai cho ra chiêu nào mà coi thằng kia không tồn tại nhỉ
  8. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    hix pác đi oánh đồn có địch mà lại như thế nài thì có nghĩa là quá tự tin vào bản thân mìn. Ko bít tiềm lực kinh tế của pác thế nào, cơ mà riêng về khoản bề ngoài thì pác chưa thể chiếm ưu thế được. Khả năng của pác sẽ mãi chỉ là anh zai tốt thôi. Cố gắng ngồi ngoài mà ngắm thôi nhé
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng nhìn vào avarta mà đánh giá hình thức của tôi , tôi thấy không tệ. do ava là 1 kỷ niệm và từ ngày vào ttvn chưa thay lần nào ( hình như thế )
    làm thêm cái đi , cái này chụp cũng lâu lắm rồi 2,3 năm gì đó
    [​IMG]
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko tệ. Mà so đẹp trai thì so thế nào được, có đứa nó thích thế lọ, đứa thích thế chai. Như bạn gái em nó kết em cũng vì cái tay của em nhỏ nhắn, ấy là tạm tin lời nó nói thế

Chia sẻ trang này