1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitim, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Quyết định thế nào đây?

    Thiệt tình...

    Nếu giữa hai người đàn ông:

    Người thứ nhất: rất yêu mình và mình đã từng rất yêu (nhưng nay hết yêu rồi), hợp nhau nhưng có lỗi lầm không thể tha thứ.

    Người thứ hai: cũng yêu mình rất nhiều, mình không chắc là có yêu người ta hay không, lúc thì thấy rất yêu, nhưng những lúc xung khắc (xảy ra luôn luôn) thì lại thấy tình cảm nhạt nhẽo như không vậy, nhưng, hic, đấy lại là người đàn ông đầu tiên...

    Sau sự cố kể trên, tôi không tin là mình có can đảm để đến với một người thứ ba nữa. Tôi nên chọn ai đây? Cố vấn giúp tôi với.
  2. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chẳng chọn ai cả.... Ngồi chờ.... sung rụng!!!!
    MuaHN
  3. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu thì không có sự lựa chọn đâu bạn. Nếu phải lựa chọn thì nhiều khả năng là bạn không có tình cảm gì sâu sắc với cả 2 người đó. Chúc bạn sớm hiểu được tình cảm của mình.
    VC
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không chọn ai cả, một người thì nay hết yêu rùi, một người thì không biết chắc có yêu hay không? Thôi thì cần gì quyết định sớm, cứ để thời gian ắt hẳn mình sẽ có quyết định mà thôi. Mà biết đâu người mình yêu thật sự lại là người thứ tư hay thứ n nào đó...ai biết được à....Cái gì đến nó sẽ đến...
  5. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thực ra hiện giờ lòng mình nghiêng về người thứ 2, vì dù khi bắt đầu nhạt nhẽo, nhưng đã từ lâu rồi, mình vẫn dành nhiều tình cảm và ngày càng nhớ him hơn. Có ai đã nói: con gái không thể quên được người đàn ông đầu tiên của cuộc đời...
    Thế nhưng chúng mình xung khắc quá, dù anh ấy rất yêu mình nhưng trong suy nghĩ, chúng mình chẳng bao giờ gặp nhau cả dù đã cố gắng. Đến nỗi, mình đã nhìn thấy trước một cuộc hôn nhân ảm đạm vì luôn hiểu lầm và làm nhau tổn thương, làm khổ con cái. Mình sợ cảnh này lắm, thà không lấy chồng còn hơn là lấy chồng rồi để con cái phải khổ.
    Đúng là nan giải
  6. vietcuong1979

    vietcuong1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    2.933
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chẳng nên cố với ngưòi nào hết cả, tình yêu như của bạn không thể gọi là sâu sắc một đời không quên, vậy thì thôi đi, còn trẻ, còn tương lai , còn hy vọng thì bạn lo sợ gì không tìm thấy một ngưòi bạn yêu, yêu bạn. Yêu ở đây là thật sự cả hai ngưòi thấy đồng cảm, thấy có thể vì nhau mà bỏ qua tất cả lỗi lầm, có thể vì ngưòi kia mà thay đổi chính bản thân mình, ai trong số hai nguời kia đã khiến cho bạn phải nghĩ như thế không
  7. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    chờ thôi , bạn sẽ biết ngay mà , thơìi gian sẽ trả lời tất cả
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cho 2 anh chạy thi, anh nào chạy nhanh hơn thì chọn anh đáy
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Người thứ nhất: rất yêu mình và mình đã từng rất yêu (nhưng nay hết yêu rồi), hợp nhau nhưng có lỗi lầm không thể tha thứ.

    Bạn đã khẳng định rồi còn gì, không thể tha thứ được... nên chắc chắn không chọn ông này...
    Người thứ hai: cũng yêu mình rất nhiều, mình không chắc là có yêu người ta hay không, lúc thì thấy rất yêu, nhưng những lúc xung khắc (xảy ra luôn luôn) thì lại thấy tình cảm nhạt nhẽo như không vậy, nhưng, hic, đấy lại là người đàn ông đầu tiên...
    người này theo tôi thì cũng không yêu được, vì "luôn luôn xảy ra xung khắc" nên càng yêu, càng sâu đậm thì 2 người sẽ càng làn khổ nhau thôi...
    Sau sự cố kể trên, tôi không tin là mình có can đảm để đến với một người thứ ba nữa. Tôi nên chọn ai đây? Cố vấn giúp tôi với.
    thời gian sẽ làm bạn thay đổi suy nghĩ thôi, như @lambchop1308 nói có khi người bạn cần lại là người thứ 4 hay thứ n nào đó... chúc bạn hạnh phúc...
  10. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thanks tất cả mọi người, đặc biệt là Vietcuong và Vanyeuminhem
    Hiện giờ mình chưa thể tưởng tượng được rằng sẽ đến với một người thứ 3 hoặc thậm chí thứ 4 nữa
    Mình nghĩ, khi yêu thì người ta chỉ có thể thay đổi trong một thời gian ngắn thôi, cái gì là bản tính thì không thể thay đổi được. Bỏ qua tất cả lỗi lầm thì cũng chẳng khó, nhưng với tính cách như thế, tình hình lịch sử lặp lại là rất có thể.
    Còn người thứ nhất, chẳng phải là không thể tha thứ, nhưng khi mình cảm thấy không còn đau khổ, giận hờn gì về việc him đã làm mình tổn thương, thì cùng lúc ấy tình yêu của mình với him cũng tan thành mây khói
    Thế đấy, hic hic

Chia sẻ trang này