1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUỲf KHUYĂŚN HÒ?C QB-TTVN - Tì?nh hì?nh tà?i chì?nh: trang 1 - Ă?ợt trao học b?.ng ?'ầu tiĂ?n: tran

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi misi, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nói thì 1 năm anh nghĩ cũng chỉ đóng góp đâu được 6-7 triệu tiền Việt là hết sức . Trao 1 suất 1 triệu cũng hợp lý . Nhưng anh nghĩ nên dàn trãi ra . Nếu mà có nhiều tiền thì có thể tài trợ cho 1 vài em đến nơi đến chốn , nhưng quỹ chúng ta bé nên cố mà giúp nhiều người , mỗi người 1 lượt ( người nào khó khăn quá thì có thể 2 lượt ) , 500 ngàn thì hơi ít nhưng 1 triệu thì đầy đặn hơn .Mỗi năm cũng giúp được 6-7 người , thế là không tồi . Có những trường hợp , nếu không nhận tiếp học bổng thì họ cũng cố gắng được , thành ra chúng ta nên dành số còn lại để giúp người khác . Quỹ không nhiều nên chỉ hướng tới việc giúp đỡ khó khăn trước mắt , động viên tinh thần chủ yếu .
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 23/03/2005
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Tui post ảnh con Thanh Hằng sẽ thuyết trình nhé...
    Đây là hình em Thanh Hằng đang giới thiệu về lịch sử thành lập thành viên, mục đích và phương hướng hoạt động của Quỹ
  3. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Tui post ảnh con Thanh Hằng sẽ thuyết trình nhé...
    Đây là hình em Thanh Hằng đang giới thiệu về lịch sử thành lập thành viên, mục đích và phương hướng hoạt động của Quỹ
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vào tối thứ 6 ngày 25 tháng 3, TH và chị No đã lên nhà gặp và nói chuyện với cô Hoà (Hiệu trưởng Trường Chuyên QB). Cô đã rất bất ngờ khi TH giới thiệu về Quỹ. Và nằm ngoài sự mong đợi của TH, cô đã rất nhiệt tình và động viên rất nhiều, làm 2 chị em phỏng cả mũi TH đã nhờ cô trao học bổng và nhờ a Bí thư đoàn trường đọc giới thiệu về Quỹ. Nhưng cô đã bảo TH lên giới thiệu trước trường.
    7h sáng thứ 2, TH được tin là bác Noi _that nhờ trao luôn suất học bổng cho em trai học lớp 11 Toán mà chúng ta đã đề cập ở trước đó.
    Cô Hoà đã giới thiệu TH lên giới thiệu về Quỹ. Và sau đó TH nhờ cô lên phát thưởng.
    Hai học sinh được trao Học bổng có lẽ rất bất ngờ vì khi tìm hiểu hoàn cảnh, chị No và TH ko đề cập đến việc sẽ trao học bổng. Hai học sinh nhận thưởng với tràng pháo tay của toàn trường.
    Khi đề cập về các thành viên sáng lập Quỹ, TH có nêu tên đích danh vài người làm cô Hoà đã rất cảm động khi nghe những thông tin đó. Hi hi, cô còn giới thiệu kĩ hơn về a Misi và Se như sau:
    "Anh Minh là học sinh chuyên Toán của trường chúng ta" "Chị Như là học sinh cưng của thầy Khánh ".
    Nói chung, buổi trao học bổng đã thành công tốt đẹp. Mọi việc khá thuận lợi. Vì thế, TH, a Bui suoi và chị No sẽ cố gắng giải ngân tốt hơn những khoản học bổng sau nếu Quỹ ta có tình hình tài chính tốt
    (Xem thêm ảnh do Bui suoi up lên)
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vào tối thứ 6 ngày 25 tháng 3, TH và chị No đã lên nhà gặp và nói chuyện với cô Hoà (Hiệu trưởng Trường Chuyên QB). Cô đã rất bất ngờ khi TH giới thiệu về Quỹ. Và nằm ngoài sự mong đợi của TH, cô đã rất nhiệt tình và động viên rất nhiều, làm 2 chị em phỏng cả mũi TH đã nhờ cô trao học bổng và nhờ a Bí thư đoàn trường đọc giới thiệu về Quỹ. Nhưng cô đã bảo TH lên giới thiệu trước trường.
    7h sáng thứ 2, TH được tin là bác Noi _that nhờ trao luôn suất học bổng cho em trai học lớp 11 Toán mà chúng ta đã đề cập ở trước đó.
    Cô Hoà đã giới thiệu TH lên giới thiệu về Quỹ. Và sau đó TH nhờ cô lên phát thưởng.
    Hai học sinh được trao Học bổng có lẽ rất bất ngờ vì khi tìm hiểu hoàn cảnh, chị No và TH ko đề cập đến việc sẽ trao học bổng. Hai học sinh nhận thưởng với tràng pháo tay của toàn trường.
    Khi đề cập về các thành viên sáng lập Quỹ, TH có nêu tên đích danh vài người làm cô Hoà đã rất cảm động khi nghe những thông tin đó. Hi hi, cô còn giới thiệu kĩ hơn về a Misi và Se như sau:
    "Anh Minh là học sinh chuyên Toán của trường chúng ta" "Chị Như là học sinh cưng của thầy Khánh ".
    Nói chung, buổi trao học bổng đã thành công tốt đẹp. Mọi việc khá thuận lợi. Vì thế, TH, a Bui suoi và chị No sẽ cố gắng giải ngân tốt hơn những khoản học bổng sau nếu Quỹ ta có tình hình tài chính tốt
    (Xem thêm ảnh do Bui suoi up lên)
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Góp ý bác phó nháy BS chút. Bác chụp anh sao mà mờ nhạt vậy.Còn ảnh quan trọng nhất lúc trao thưởng thì bác không chụp??? Lần đầu như vậy cũng là thành công rồi. Lần sau mọi người cố gắng phát huy nghe.
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Góp ý bác phó nháy BS chút. Bác chụp anh sao mà mờ nhạt vậy.Còn ảnh quan trọng nhất lúc trao thưởng thì bác không chụp??? Lần đầu như vậy cũng là thành công rồi. Lần sau mọi người cố gắng phát huy nghe.
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0

    Đây là hình ảnh trao học bổng khuyến học... Cô Hoà Hiệu trưởng & và hai em nhận giải Giang, Hùng
  9. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0

    Đây là hình ảnh trao học bổng khuyến học... Cô Hoà Hiệu trưởng & và hai em nhận giải Giang, Hùng
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Thật cảm động và đầy ý nghĩa phải không các bác?
    Những hình ảnh này lại là một nguồn cổ động cho chúng ta hướng về quê hương và thêm hăng hái để tiếp tục san sẽ phần của chúng ta cho những người cần nó.
    Nếu làm một việc gì vừa sức mình mà lại có ý nghĩa với người khác, với cộng đồng, tại sao chúng ta không tiếp tục phát huy nhỉ?
    (Nhưng mà tui đang ấm ức là không có ai nhắc gì đến tui hả? Tui cũng học NK và cũng có góp tiền vào Quỹ (dù chỉ chút ít) chứ bộ )

Chia sẻ trang này