1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUỲf KHUYĂŚN HÒ?C QB-TTVN - Tì?nh hì?nh tà?i chì?nh: trang 1 - Ă?ợt trao học b?.ng ?'ầu tiĂ?n: tran

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi misi, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Math0 đợt này về mới tính được. Sao bác Portal không cho luôn địa chỉ nhỉ?
  2. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Lê Vũ Hoàng
    Lớp 12A , Trường PTTH Số I Bố Trạch - Quảng Bình
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thay mặt mọi người trao học bổng cho em Hoàng, cụ thể sẽ tường thuật sau.
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho cô Càn, nghe cô kể về em Hoàng, mình đã hình dung về hoàn cảnh khó khăn của em, cũng như những thành tích trong học tập mà em đã đạt được. Em năm nay học lớp 12N, trường THPT số 1 Bố trạch. 11 năm liền là học sinh giỏi. Đặc biệt hơn nữa là trong kì thi hsg tỉnh QB vừa qua, em đã đạt giải 3, giải cao nhất trong toàn tỉnh. (Hồi đó mình có đi chấm thi môn Toán và nghe các thầy cô Lý kêu đề khó lắm). Và còn đặc biệt hơn, một điều đáng vinh dự và tự hào cho tất cả chúng ta, những người con của QB, là em Hoàng đã đạt giải nhất trong các cuộc thi tuần, tháng, thi quí "Đường lên đỉnh olympia" và cuối tháng 9 này, em sẽ dự thi chung kết năm. Hoàn cảnh của Hoàng lại đang rất khó khăn. Ba mẹ ngày xưa là cán bộ nhà nước bị về 176, giờ ba đang làm bảo vệ tại Huyện uỷ huyện Bố Trạch, lương tháng khoảng 300.000đ. 300.000đ chưa đủ cho chúng ta tiêu 1 tháng, nhưng lại phải nuôi sống cả nhà Hoàng. Gia đình H trước kia ở khu tập thể của cơ quan, sau đó phải chuyển về ở nhờ nhà bà ngoại. Cách đây mấy ngày, khi Hoàng đem vòng nguyệt quế trở về thì có nhiều thầy cô và bạn bè hân hoan đón em, nhưng lại thiếu vắng những người thân. Đó là vì mẹ em bị u não, giờ đang vào mổ ở bệnh viện TW Huế.
    Đó là những gì mình được biết qua điện thoại và mình đành quyết định trao ngay học bổng cho Hoàng dù mới chỉ có vài thành viên đồng ý, vì mình tin là sẽ không ai phản đối khi biết cụ thể về H. Hẹn với thanhhang 2 lần để ra Bố Trạch nhưng Hằng bận quá, em Hiền ở cùng trường cũng bận làm 1 số giấy tờ, thế là mình đành lôi cổ 3 đứa em dạy cùng trường rong xe ra quê bác Trường. Bác ấy tội nghiệp mình nên bảo mình chuyển tiền ra, nhưng vì mong được gặp em ấy và quan trọng là đã mượn được chiếc máy ảnh của Hiền, hy vọng sẽ làm các bác thấy vui khi xem ảnh, thế là lên đường. Trong khi ngồi ở nhà em Hồng chờ đợi Sáng, Việt (các bạn sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan đặc sắc của 3 em này sau), mình chợt nhớ ra là mỗi lần trao học bổng đều phải có một bức thư ngắn. Không kịp đánh máy, thế là đành viết tay. Nội dung bức thư như sau:
    Thân gửi em Lê Vũ Hoàng
    Những thành viên của box Quảng Bình, diễn đàn Trái Tim Việt Nam online rất vui mừng và tự hào vì những thành tích mà em đã đạt được trong học tập và trong các cuộc thi Đường lên đỉnh olympia. Chúng tôi xin được chia sẻ một phần nhỏ những khó khăn mà em và gia đình đang gặp phải. Chúc em vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành tích cao hơn.
    Quĩ khuyến học QB-TTVN
    http://www.ttvnol.com/quangbinh.ttvn

    (Thôi gửi đã kẻo mất thì tiêu)
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ra đến nhà cô Càn (cô hiệu phó của H) thì gặp cả mẹ bác Trường cũng đang ở đấy. Hai cô giáo đưa chúng tôi đến nhà H. Lâu lâu không về làng quê, chạy xe mà mình tí nữa tưởng đang dạo chơi chứ không phải là đi làm nhiệm vụ. Những con đường trải đầy rơm, thơm hương lúa, những cánh đồng bát ngát và những rặng cây cao ngất ngưỡng...không khí thơm lừng và mát mẻ vô cùng. Rẽ vào nhà H, mình bị bất ngờ, bất ngờ vì mình không thể hình dung được là nhà bà ngoại mà cả gđ đang ở nhờ lại nghèo đến thế. Ngôi nhà ba gian ọp ẹp, phên nứa pha lẫn những miếng gỗ nhỏ làm vách, cánh cửa sập sệ..., còn khổ hơn nhiều so với ngôi nhà của bà ngoại mình cách đây 15 năm. (Xin lỗi H vì phải viết những điều này, nhưng mình nên kể ra để mọi người hiểu mọi người đang giúp đỡ đúng đối tượng). Và Hoàng ra đón các cô cùng các anh chị, vui vẻ nhận gói quà đầy quan tâm chăm sóc của các cô. Hoàng người nhỏ, gương mặt hiền buồn nhưng nụ cười rất tươi, mọi người cũng thấy trên TV rồi. Vào trong nhà, mình chợt nghĩ dân QBình mình còn nhiều người khó khăn quá...Đồ đạc trong nhà không có gì là đáng giá, ngoài cái TV. Tớ đã chụp lấy góc học tập của H và căn bếp, nơi 2 bạn nữ được phái đến (mà chắc là cả tự nguyện nữa) nấu nướng, làm giúp H 1 số việc lúc khó khăn này. Mọi người lấy ghế ra sân ngồi và vui vẻ trò chuyện về cuộc thi đường lên đỉnh olympia. Câu chuyện hân hoan về sự hồi hộp của các cô lúc xem H thi, về kỉ lục 110 điểm phần khởi động, về việc H đã bắt được Đài truyền hình Việt Nam về QBình làm cầu truyền hình..., rồi câu chuyện len lén những nỗi buồn và lo lắng muốn giấu kín về người mẹ của H. Vì mẹ yếu quá nên bác sĩ chưa cho mổ. Cô giáo H còn bảo nghe đâu mẹ H bị 2 u não chứ không chỉ là 1. Mình cũng ngại không dám hỏi nhiều thêm. Ngồi một lúc thì gặp mệ ngoại H về và 2 người cùng cơ quan ba đến thăm. Mệ H đã hơn 80 tuổi, lưng mệ còng xuống nhưng trí óc còn rất minh mẫn...Chắc là mệ và ba mẹ H phải vui mừng lắm vì đứa con của mình. Nói một lúc mà quên mất, H còn có cậu em học lớp 6, nhìn rất xinh và hiền lành, dễ thương. Mình nói qua về quĩ khuyến học và trao học bổng cho Hoàng, H xúc động cảm ơn các anh chị..., và cô hiệu phó cũng cảm ơn tấm lòng của mọi người. Mình thật ngại quá vì có được vinh dự trao học bổng như vậy .
    Ngồi một lúc, xin phép được chụp ảnh H, H cùng mệ và em, cùng 2 cô giáo, cùng 3 thầy cô trường Chuyên...rồi ra về. Trên đường về, mình vẫn còn kịp tìm hiểu thêm về tài lẻ của Hoàng: rất thích hội hoạ và vẽ đẹp, đặc biệt hơn là trong cuộc thi cắm hoa vừa rồi của trường, H đã vượt qua 32 bạn nữ khác để dành giải nhất. Cám ơn và tạm biệt các cô ra về, trong lòng mình còn ấn tượng mãi về cậu bé lớp trưởng đặc biệt này...Ba em Hồng, Việt, Sáng đi cùng cũng còn tấm tắc mãi, và rất vui vì chuyến đi. Ba em ấy còn hứa sau này có việc gì cần giúp đỡ, cứ gọi đến các em. Những bức ảnh hiện giờ đang giao cho Hồng và Hiền lo (vì không phải là máy ảnh kĩ thuật số), sẽ được post lên trong time sớm nhất có thể. Mọi người cùng chờ đợi nhé
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang tự hỏi k biết hồi xưa bà chị nâu cờ rai học Toán có phải là sự lựa chọn đúng không? như thế này thì phải học Văn mới đúng chứ nhỉ
    Chuyện trao học bổng như vậy là quá tốt đẹp rồi, ``ban quản lý`` ở ngoài QB có thể tự quyết định tuỳ theo hoàn cảnh thực tế của các em, chỉ cần thông báo cho mọi người là được rồi...
    nhưng cũng có một thắc mắc nhỏ... cũng giống như lần trước vậy, có phải vì quá lâng lâng vì đã làm được một việc tốt mà quên nói là trao suất học bổng bao nhiêu? Theo như tớ đoán là 1 triệu đồng phải không ta? Hy vọng sẽ giúp đỡ cho em Hoàng bớt được chút khó khăn.......
  7. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có dịp vào đây với mọi người. Tình cờ đọc được thông tin về em Phan Văn Lộc mới biết Lộc chính là em trai của đứa bạn thân của em trai mình. Mọi người dã biết hoàn cảnh của gia đình Lộc. Nhưng có lẽ mình là người biết rõ nhất chăng?
    Hôm giữa tháng 8, mình về quê, gặp mẹ Lộc. O kể chuyện có hai anh chị thanh niên đến nhà, một anh ở ngoài Hà nội và một chị ở trường NK, cho tiền và dẫn Lộc đi chơi, vào Huế thăm người quen. Không ngờ "chị" ấy chính là Thanhhang. Gia đình Lộc ban đầu thì rất lo lắng nhưng sau đó rất cảm động trước sự việc này. Anh trai của Lộc tỏ ra rât vui và mong muốn bày tỏ lòng cảm ơn với người đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình và bản thân Lộc.
    Nhân đây, xin được thay lời anh trai Lộc gửi lời cảm ơn chân thành đến Thanhhang và nhờ Thanhhang gửi lời cảm ơn này đến Ngautuan. Rất mong một ngày nào đó được gặp Thanhhang và có thể là cả Ngautuan nữa!
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn chị no_cry
    Mà ảnh đâu , chị mau post lên cho bà con thưởng thức đi
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, như đã nói, suất học bổng trao cho Hoàng là 1 triệu đồng chẵn. Nếu ai có ý muốn giúp riêng cho H thì sẽ hỗ trợ thêm sau. Mình cũng sẽ đóng thêm cho quĩ 100k, chiều sẽ ra chuyển khoản cho thanhhang.
    Lại nói về em Phương Thảo, học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 Bố trạch, người mà chúng ta đã dự định trao học bổng. Hôm trước mình có nói chuyện với cô Càn, cô bảo cố gắng trao cho em ấy 1 suất học bổng. Dù không phải suất sắc như Hoàng, nhưng em ấy học khá giỏi, và đặc biệt là không bao giờ chịu nghỉ học, dù trời mưa gió hay thậm chí là thầy cô giáo cho phép nghỉ. Mình cũng đã nói với cô trước là sẽ nhờ cô trao học bổng cho em Thảo trong lễ chào cờ, nếu chúng ta không có điều kiện ra ngoài đó. Mọi người thấy thế nào? Có lẽ bảo Thanhhang xúc tiến luôn hè. Mà đều dạo này thanhhang tham việc quá nên thường xuyên bận rộn đấy.
    Như vậy, dự định trao 2 suất học bổng của quĩ khuyến học: 1 cho An Giang, 1 cho Thảo thì bây giờ chúng ta đã trao cho Hoàng và sẽ trao cho Thảo, chưa bị phát sinh thêm
    To tinhtam: em ơi, Thanhhang làm ở Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình chứ không phải giáo viên trường chuyên. Nhưng cũng có một vài em gọi cô Hằng sái mỏ, vì sau giờ làm cô còn dạy thêm cho các em.
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì, những trường hợp đã bàn rồi thì nên trao đi. Còn chờ đợi gì nữa? Để tồn đọng quĩ không phải là cách hay đâu. Mà trong trường hợp các thành viên quản lý ở QB cảm thấy phù hợp thì tiền trảm hậu tấu. Mọi người đều tin tưởng mà. Còn một đề nghị nữa là em Nỏ khóc giới thiệu mấy em kia vào box để (math0) làm quen luôn. Chứ sau nay ra HN rồi làm sao!!! Cần phải có những thế hệ kế tiếp chứ

Chia sẻ trang này