1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳnh Phụ mến thương..

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi beckham_1608, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beckham_1608

    beckham_1608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    mien la o QP la dc
  2. Quach_Gia

    Quach_Gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vậy em người Quỳnh Nguyên? Ai vậy nhỉ?
  3. Quach_Gia

    Quach_Gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vậy em người Quỳnh Nguyên? Ai vậy nhỉ?
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Beckham_1068 có phải ở AN Đồng không nhỉ ?
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Beckham_1068 có phải ở AN Đồng không nhỉ ?
  6. anh_cu_do

    anh_cu_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác Quách-Gia: nhà cháu quê nội ở Quỳnh Nguyên dưng cháu yêu quê ngoại cháu hơn. Quê ngoại cháu ở Bến Hiệp, Quỳnh Giao. Cổng làng có cây đa to to, soi xuống mặt ao trong xanh, có con đường lát đá đèm đẹp hai bên nghiêng nghiêng hai hàng cau. Cháu sinh ở thị xã nhưng hồi bé không có năm nào là không về quê mấy tháng. Bi giờ cháu ngồi nhớ đến ông ngoại cháu, cháu vẫn đang khóc nhè đây này.
    Bố cháu quê ở làng Gạo, Quỳnh Nguyên. Cháu cũng hay về quê nội lắm nhưng không thích bằng quê ngoại vì không được ăn ngon như ở quê ngoại và quê nội cháu không đẹp bằng bến Hiệp. Nói chuyện về quê làm cháu buồn quá, cháu nhớ quá.
    Nếu cháu không nhầm thì hiện nay cháu đang sinh sống ở cùng một đất nước với bác và hình như đã được diện kiến bác rồi nếu bác đúng là họ Quách.
    Kính thư
  7. anh_cu_do

    anh_cu_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác Quách-Gia: nhà cháu quê nội ở Quỳnh Nguyên dưng cháu yêu quê ngoại cháu hơn. Quê ngoại cháu ở Bến Hiệp, Quỳnh Giao. Cổng làng có cây đa to to, soi xuống mặt ao trong xanh, có con đường lát đá đèm đẹp hai bên nghiêng nghiêng hai hàng cau. Cháu sinh ở thị xã nhưng hồi bé không có năm nào là không về quê mấy tháng. Bi giờ cháu ngồi nhớ đến ông ngoại cháu, cháu vẫn đang khóc nhè đây này.
    Bố cháu quê ở làng Gạo, Quỳnh Nguyên. Cháu cũng hay về quê nội lắm nhưng không thích bằng quê ngoại vì không được ăn ngon như ở quê ngoại và quê nội cháu không đẹp bằng bến Hiệp. Nói chuyện về quê làm cháu buồn quá, cháu nhớ quá.
    Nếu cháu không nhầm thì hiện nay cháu đang sinh sống ở cùng một đất nước với bác và hình như đã được diện kiến bác rồi nếu bác đúng là họ Quách.
    Kính thư
  8. Quach_Gia

    Quach_Gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác này nói hay quá. Quỳnh Giao tôi đã biết nhiều rồi, đúng là có rất nhiều cảnh đẹp thật, nhưng, Quỳnh Nguyên và làng Gạo cũng có nhiều cảnh cũng đẹp đấy thôi. Mỗi cảnh đẹp một kiểu bác ạ.
    Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Tôi già quá rồi chăng?
  9. Quach_Gia

    Quach_Gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác này nói hay quá. Quỳnh Giao tôi đã biết nhiều rồi, đúng là có rất nhiều cảnh đẹp thật, nhưng, Quỳnh Nguyên và làng Gạo cũng có nhiều cảnh cũng đẹp đấy thôi. Mỗi cảnh đẹp một kiểu bác ạ.
    Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Tôi già quá rồi chăng?
  10. beckham_1608

    beckham_1608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    nhu vay la cung dc kha kha roi day khi nao dc khoang 10 nguoi tro len thi chung minh to chuc hop nhe
    ai co ban trai ban gai thi cu cho di cung cho vui nha co khi dau thang 4 minh bat dau khi nao co QD chinh thuc minh se bao cho moi nguoi truoc 2,3 ngay de chuan bi nhung moi nguoi fai o HN day

Chia sẻ trang này