1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳnh Phụ mến thương..

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi beckham_1608, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đường làng An Phú sau vụ chiêm. Ảnh: Đặng Lam Điền (chụp bằng máy tự động, 2003)[​IMG]
  2. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đây được coi là một trong 4 cảnh đẹp nhất của huyện Phụ Phượng (Phụ Dực cũng thời Lý), gần cầu Vật, đền Đồng Bằng
    Ảnh: Phạm An Phú[​IMG]
  3. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    * Bến Hiệp (từ Ninh Giang, Hải Dương) trong sương sớm. Ảnh: Phạm An Phú (chụp bằng máy tự động, năm 2003)[​IMG]
  4. beckham_1608

    beckham_1608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sax!! ông sưu tầm được ở dâu ra nhiều ảnh đẹp về quê mình thê'' hôm nào về quê tui cũng phải chụp mấy cái
  5. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi về nhà , nghe nói quỳnh phụ mình lại sắp tách làm 2 Quỳnh Côi và Phụ dực , có bác nào biết về thông tin này ko nhỉ , nếu đúng là như thế thì ko biết thế nào nhỉ , quỳnh phụ mình vốn đã nhỏ , chỉ lớn hơn hưng hà , tách ra thì lại thêm 1 bộ máy chính quyền , mà ko tách thì cũng khổ cho mấy bác ở Đồng tiến , đạp xe từ nhà đến huyện mất gần 2 h , trời mà nắng như mấy hôm vừa rồi thì chết mệt
  6. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không ghé thăm bà con.Mọi người ở quê mình vẫn khoẻ chứ.Mình xa quê đã 5 năm rồi nên không còn thấy sự đổi thay của quê mình.Bác nào có hình ảnh của quê hươnfg Quỳnh Phụ thì up lên cho anh em xem với nha
  7. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Beckham_1608:
    Sax!! ông sưu tầm được ở dâu ra nhiều ảnh đẹp về quê mình thê'''' hôm nào về quê tui cũng phải chụp mấy cái
    Sưu tầm từ máy ảnh của tôi. Tiếc nhất là không chụp được thị trấn Quỳnh Côi mùa hoa dâu da. Trắng xóa như mây.
  8. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng không tách huyện Honmacodoc ạ. Tách thì Quách Mạt Nhục, vì bây giờ Quỳnh Phụ nghèo nhất trong các thành, huyện của Thái Bèo rồi, lại ngõ cụt, đất chật người đông, không có nghề thủ công truyền thống, không có nhà máy, KCN, dịch vụ phát triển. Bây giờ phần Phụ Dực vì có quốc lộ 10 nên phát triển hơn, nhưng túm lại Quỳnh Phụ vẫn nghèo hoàn nghèo.
    Bây giờ, quan huyện quan xã với dân đen đều có xe máy Tàu vi vu rồi, lại còn di động choe chóe, 20 km chứ 200 km vẫn vô xờ tư. Tách thêm huyện để dân đen è lưng gánh thêm ách nữa à? Phản đối tách huyện.
  9. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    * Bệ đá hoa sen thời Lý Trần tại chùa Cấm (làng Cấm, La Vân, Quỳnh Hồng hiện nay) - một di tích cực kỳ quý hiếm về thời Lý Trần trên đất Thái Bình. Bảo tàng Thái Bình từng trả 100 - 200 triệu đồng để khiêng về bảo tàng thành phố, nhưng may quá cuối cùng các cụ làng Cấm, La Vân không bán của quí báu mà tổ tiên để lại.
    Ảnh: Phạm An Phú
  10. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    * Bia hạ mã (tại những đền miếu thiêng, đều có tấm bia có chữ hạ mã, mọi người đi qua, dù là vua quan đều phải xuống ngựa, xuống kiệu, không thánh thần vật chết, khí khí) đền La Vân - thờ thánh Nguyễn Minh Không.
    Ảnh: Phạm An Phú (chụp Tết 2006)

Chia sẻ trang này