1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳnh Phụ mến thương..

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi beckham_1608, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhhang123

    minhhang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chao các bác ! em cũng ở QP nè ! có bác nào ở Quỳnh Hưng không ?
    4 đời nhà em đều ở QH rồi đó .quá đủ tiêu chuẩn để được vào nhà mình nhỉ ???
  2. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Bà thu_6 dạo này khó tính nhể , chắcc mùa hè này nóng quá lên chút giận vào đầu anh em hả , người ta mới quảng cáo có chút mà đã doạ dẫm
  3. thangvnn292

    thangvnn292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    off nao cac bac oi
    sắp được về wê chơi bét nhè rồi
  4. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    sao dạo natỳ bà con mình ít vào vậy?
  5. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè , lên đi hết rui`
  6. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh Hoàng Trung Hải, người Quỳnh Giao, vừa được bổ nhiệm làm PTT
    Ông Hoàng Trung Hải - phó thủ tướng trẻ nhất trong 5 Phó thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội phê chuẩn sáng nay 2/8/2007,ông Hải nguyên là Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp, sinh ngày 27/9/1959, quê quán: xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng 1 người con quê lúa
    Lâu lắm rồi, dân Quỳnh Phụ ta mới có người làm chức to vậy. Ngó đi ngó lại ở Thái Bình, tòan dân Kiến Xương làm tướng, dân Thái Thụy, Hưng Hà làm doanh nhân thôi. Ngó lại ngó đi, toàn dân tỉnh khác làm quan to, quan nhớn, Thái Bình chỉ làm phó.
    ở làng tôi, An Phú, Quỳnh Côi (xưa) có ông Nguyễn Thái Sơn từng là bí thư Sài Gòn - Gia Định những năm 1960 - 1970, thì năm 1972 bị ám sát chết, thế là xong phim. Bây giờ ở quận Tân Bình, Gò vấp, Sài Gòn có đường khá lớn mang tên ông ấy. Nhưng ngôi nhà ông ấy ở quê chẳng còn dấu vết gì. Chán
    [​IMG][​IMG]
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 04/08/2007
  7. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Quỳnh Phụ tiếp nào
    [​IMG]
    Đường làng Bái Trang, Quỳnh Hoa, 7/2007
    [​IMG]
    bến Hiệp mùa nước lũ, 7/2007
    [​IMG]
    Cầu Bái Trang, 7/2007
    [​IMG]
    Đền Cấm, Quỳnh Vân, 7/ 2007
    [​IMG]
    Phố Nứa, TT Quỳnh Côi, 7/ 2007
    [​IMG]
    Hoa dâu da cuối mùa, 7/ 2007
    [​IMG]
    Thị trấn dâu da cuối mùa hoa, 7/ 2007
    [​IMG]
    Đường khu 1, TT Quỳnh Côi đi La Vân
    Ảnh: Phạm An Phú - Đặng Lam Điền
  8. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Côi tháng 7/ 2007
    [​IMG]
    Đường về Quỳnh Hoa
    [​IMG]
    Cô Sàn, làng Lê, Quỳnh Hải, vừa diễn chèo nhân ngày 27/7
    [​IMG]
    Nhà thờ Bái Trang, Quỳnh Hoa
    [​IMG]
    Một góc nhìn nhà thờ Bái Trang
    [​IMG]
    Thị trấn Quỳnh Côi buổi tối
    [​IMG]
    Sông Bái Trang (sông cổ)
    [​IMG]
    Sông Bái Trang (mới đào)
    [​IMG]
    Ảnh: Phạm An Phú - Đặng Lam Điền
  9. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh - tài năng trẻ bóng đá Quỳnh Phụ
    [Giám đốc toàn cầu Học viện bóng đá JMG - ông Jean Marc Guillou:
    ?oTài năng trẻ VN giỏi hơn Thái Lan...?

    Giám đốc toàn cầu Học viện JMG - Ảnh: Sĩ Huyên
    TTCT - Ở tuổi 64, Jean Marc Guillou (cựu tuyển thủ Pháp thuộc thế hệ đàn anh của Michel Platini) có một sức làm việc thật đáng nể. Ông như con thoi từ sân tập đến bàn ăn, sang giờ nghỉ trưa rồi về đến phòng ngủ, và vật bất ly thân của ông là chiếc máy tính được lập trình sẵn đủ loại thông số liên quan đến các khoa mục để tuyển chọn tài năng trẻ.
    Thi thoảng, ông lại bước vào sân để thị phạm cho các tài năng trẻ dự vòng chung kết tuyển sinh Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal - JMG những động tác cơ bản hay cách thi thố tài năng của mình. Trước lúc rời Gia Lai, người sáng lập Học viện bóng đá JMG này đã dành cho TTCT một cuộc trao đổi.
    * Là người đích thân tuyển chọn học viên cho các trung tâm đào tạo tài năng trẻ JMG tại Bờ Biển Ngà, Mali, Madagascar, Thái Lan, Ai Cập... ông đánh giá thế nào về đợt tuyển sinh đầu tiên tại VN?
    - Trước tiên, tôi xin cảm ơn các thành viên vừa trải qua đợt sơ tuyển đầy nhọc nhằn, vất vả. Họ đã làm quá tốt nên tôi khá thanh thản trong việc kiểm tra, đánh giá năng lực của từng thí sinh ở vòng chung kết này. Thứ hai, tôi thật vinh dự khi được góp một tay vào việc phát triển bóng đá trẻ ở VN. Điều thứ ba, tôi thật ngỡ ngàng khi các em có trình độ khá, thi tuyển rất ?omáu lửa?, quyết liệt hơn nhiều trong thi đấu đối kháng. Nếu so với hai lớp tuyển sinh tại Thái Lan thì tôi đánh giá cao các tài năng trẻ VN hơn. Tôi không đề cập các quốc gia ở châu Phi bởi nó có nhiều điều khác biệt hơn so với châu Á.
    * Vậy thế tại sao chỉ có sáu em được chọn vào học viện trong khi thông báo ban đầu là 16?
    - Nhiều phụ huynh và các em sẽ rất buồn khi hay tin chỉ có sáu em xuất sắc nhất trúng tuyển. Tôi không thể làm khác hơn vì đó là kết quả sau cùng của các bài kiểm tra mà chúng tôi đã lập trình sẵn. Thương hiệu JMG ngày càng lớn mạnh buộc chúng tôi phải có những điều chỉnh trong tuyển chọn.
    Kinh nghiệm này được rút ra từ học viện ở Thái Lan, trong 16 em khóa I, chỉ có sáu em thật sự xuất sắc và bám kịp với bốn em khác đến từ Bờ Biển Ngà, mười em khác tuột lại phía sau. Rất nguy hiểm khi cả hai nhóm này tập cùng nhau và có sự cách biệt quá lớn. Do vậy ở lần tuyển sinh thứ hai tại Thái Lan cách đây hai tháng, tôi chỉ chọn tám em mà thôi. Tôi nhắc lại là việc trúng tuyển hoàn toàn dựa vào những thông số kỹ thuật qua từng bài thi chứ không phải chấm điểm bằng cảm tính.
    * Ông có nghĩ rằng sau ba năm đầu tiên, các em sẽ được các lò đào tạo khác kéo về học tập? Nếu điều đó xảy ra thì sao, thưa ông?
    - Sự tự do bao giờ cũng là điều quí nhất của mỗi con người. Tôi không bao giờ nghĩ rằng em nào đó sẽ ra đi sau ba năm. Đơn giản chỉ vì các em rất khó bỏ đi khi đã gắn bó với học viện, được chăm lo mọi mặt, có mối quan hệ tốt với HLV và bạn bè cùng trang lứa. Sẽ không bao giờ có chuyện đó vì tiêu chí của học viện là phải luôn thương yêu, chăm sóc, nhẹ nhàng với trẻ như chính con em mình.
    * Một chút băn khoăn từ các phụ huynh: ở chung với nhau lâu dài, liệu có xảy ra chuyện đồng tính luyến ái giữa các em?
    - Tôi cho rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Hãy tin tôi. Sự phát triển mạnh mẽ của một cầu thủ bóng đá, cộng với sự tăng trưởng hoocmon của một chàng trai trẻ sẽ không bao giờ bị sự yếu ớt chi phối. Cho nên các phụ huynh hãy yên tâm khi gửi con em vào học viện.
    * Chọn được một tài năng đã khó, nhưng liệu các em có bị thải loại vì những sai phạm trong quá trình đào tạo?
    - Kỷ luật bao giờ cũng là yếu tố hàng đầu, nhưng cũng không quá nghiêm khắc như nhà binh vì các em còn quá trẻ, cần phải được giáo dục, uốn nắn, động viên. Các em sẽ phải rời khỏi học viện nếu vi phạm về mặt đạo đức như: nói dối, ăn cắp hay nhận thức quá kém. Lần đầu sẽ bị cảnh cáo, lần hai sẽ bị mời về nhà mười ngày. Tái phạm lần ba sẽ bị truất quyền học tập vĩnh viễn.
    * Đồng nghiệp từ Thái Lan vừa cho TTCT biết HLV trưởng của học viện ở đây vừa bị cho thôi việc vì luôn quát mắng các cầu thủ?
    - Việc ông Christopher không còn làm ở Thái Lan là chuyện nội bộ của thương hiệu JMG. Tôi không đề cập nguyên nhân vì sao. Chuyện còn lại là của các nhà báo.
    * Trong quá trình đào tạo, các học trò của ông có dự các giải U trong hệ thống thi đấu của VN?
    - Chuyện đó sẽ đến sau ba năm, tức là sau lúc họ được chơi bóng với giày hẳn hoi. Nhưng trước ba năm, các em vẫn có thể dự giải nếu các đối thủ cùng chơi chân không như họ. Nếu không có các giải chân đất, chúng tôi sẽ đưa các em của học viện ở Thái Lan, Ai Cập hay Bờ Biển Ngà sang thi đấu và ngược lại. Đó cũng là một chuyến du lịch, một phần thưởng cho nỗ lực phấn đấu của các em.
    * Được đào tạo bài bản theo những phương pháp huấn luyện tiên tiến nhất của bóng đá thế giới, ông có nghĩ rằng học trò của mình sẽ thắng ở các giải đấu và sẽ...tự mãn?
    - Mọi chuyện đều có thể đến trong thi đấu bóng đá. Thế thì tại sao bạn không nghĩ rằng học trò của tôi sẽ thua, dù họ được huấn luyện nghiêm túc. Tôi không ngại những trận thua vì sẽ giúp các em lớn lên rất nhiều và có được nhiều bài học quí giá.
    * Ông có tự tin rằng sau khi ra trường, các em sẽ được chuyển nhượng sang thi đấu ở châu Âu?
    - Mục tiêu của học viện là vậy, nhưng còn phụ thuộc tài năng thật sự của mỗi em. Không hẳn là sẽ chuyển nhượng sang châu Âu mà có thể là ở châu Á. Học viện JMG có nhiều đối tác là các CLB lớn ở Anh, Pháp và Bỉ, đó là điểm đến của các tài năng trẻ sau khi ra trường và đạt được những yêu cầu kiểm tra từ các CLB ấy. Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng sẽ không có bất kỳ thủ môn hay hậu vệ nào xuất thân từ học viện, mà chỉ có những tiền đạo và tiền vệ trong tương lai.
    * Arsenal sẽ được quyền chọn cầu thủ xuất sắc nhất của học viện, thưa ông?
    - Arsenal có lấy hay không, tùy thuộc hợp đồng giữa họ với Hoàng Anh Gia Lai. Theo tôi, vấn đề là Arsenal sẽ lấy đi cầu thủ nào mà họ cần chứ không hẳn sẽ lấy cầu thủ giỏi nhất của học viện này.
    Nguyễn Quang Huy (11 tuổi 10 tháng, cao 1,38m, nặng 28kg, Hàm Tân, Bình Thuận)

    Đang học lớp 7 Trường THCS Tân Thắng, tình cờ biết được việc tuyển sinh được loan tải trên báo, Huy nằng nặc đòi mẹ dẫn ra tận Ninh Thuận dự vòng sơ tuyển. Huy là người duy nhất vượt qua kỳ tuyển sinh này sau lúc đánh bại 373 thí sinh khác của Ninh Thuận.
    Không chỉ đá bóng giỏi, Huy còn là tay chơi organ ?ocứng cựa? nhờ sự kèm cặp của cha vốn là nhạc công có hạng. Giữa hai loại hình nghệ thuật này, gia đình muốn hướng Huy theo con đường âm nhạc, nhưng tình yêu với quả bóng đã mạnh hơn.
    Nguyễn Tiến Hoài (10 tuổi 7 tháng, cao 1,33m, nặng 28,5kg, Bố Trạch, Quảng Bình)

    Từng đoạt HCV Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh năm 2006, học sinh lớp 6 Trường THCS Thanh Trạch, Tiến Hoài đã cùng anh là Tiến Đạt vượt qua vòng sơ tuyển rồi lọt tiếp vào nhóm xuất sắc nhất của vòng chung kết. Nhưng rồi người anh của Tiến Hoài đã phải ngậm ngùi ra về.
    Hay tin mình trúng tuyển, Tiến Hoài ngơ ngác và không tin đó là sự thật, bởi dưới mắt của chú bé này anh mình xứng đáng hơn. Tiến Đạt có chiều cao vượt trội so với các bạn đồng tuổi, nhưng độ khéo và dẻo thì không thể sánh cùng em ruột.
    Nguyễn Lam (9 tuổi 6 tháng, cao 1,40m, nặng 38kg, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận)

    Vừa xong lớp 5 Trường Đông Hải, Lam là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng lại ?odày cơm? nhất ở vòng chung kết. Chiều cao, cân nặng và độ tuổi của Lam đã gây chú ý cho các chuyên gia Pháp. Do vậy họ đã phải soát xét hồ sơ (khai sinh bản gốc, hộ khẩu, học bạ, giấy chứng nhận của sở TDTT) của Lam khá lâu vì ngại cậu bé ăn gian tuổi.
    Mồ côi cha từ bé, năm chị em Lam được mẹ đùm bọc nuôi nấng bằng cửa hàng tạp hóa nhỏ. Hộ khẩu ở Ninh Thuận, nhưng Lam từng là thành viên của đội nhi đồng Phú Yên lọt vào tới tứ kết giải U-13 toàn quốc mùa này.
    Nguyễn Tuấn Anh (12 tuổi 1 tháng, cao 1,36m, nặng 25,5 kg, Quỳnh Phụ, Thái Bình)

    Học lớp 6 Trường THCS An Ninh, là con trai duy nhất trong nhà, bố là bác sĩ phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Phụ Dực (Thái Bình), mẹ làm nội trợ.
    Tuấn Anh từng lọt vào lớp năng khiếu U-11 Thái Bình, nhưng đội bóng sớm giải thể vì nhiều lý do khác nhau. Tình yêu thể thao lan tỏa trong nhà nên Tuấn Anh có được sự hỗ trợ rất lớn khi được cả cha lẫn mẹ đưa đi dự tuyển rồi vượt qua vòng chung kết.
    Lê Văn Vũ (11 tuổi 10 tháng, cao 1,58m, nặng 33 kg, Sông Cầu, Phú Yên)

    Học lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn, thị trấn Sông Cầu, là con út trong gia đình có ba chị em, cha làm nghề đánh cá gần bờ, mẹ nội trợ, Vũ là nhân vật nổi bật nhất ở ngày thi tuyển thứ ba của vòng chung kết với 11,25 điểm ở các bài thi chạy sức bền, đá đối kháng 4 chống 4.
    Nguyễn Văn Đại (11 tuổi 8 tháng, cao 1,35m, nặng 30kg, Lâm Hà, Lâm Đồng)

    Học lớp 7 Trường Tây Sơn, Tân Hà. Từ Vĩnh Phú, cha mẹ Đại vào lập nghiệp ở Lâm Hà từ lâu với nghề buôn bán phế liệu. Nhà có bốn anh em trai, nhưng mỗi mình Đại là người chơi bóng khéo léo và có năng khiếu nhất.
    Hè năm 2006, Đại khoác áo tuyển nhi đồng xã dự giải mini của huyện rồi tỉnh. Ở hai giải đấu này, Đại đều được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất, nhờ vậy, cậu bé được tuyển vào lớp năng khiếu của tỉnh cách đây không lâu.

    SĨ HUYÊN thực hiện
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 04/08/2007 [​IMG]
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 04/08/2007
  10. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn Quỳnh Phụ, đợt này xuất hiện nhiều nhân tài quá ha! Mình ở TB nhưng thị trấn Quỳnh Côi là thị trấn duy nhất mình chưa được đến, nghe nói TT Quỳnh Côi có món canh cá, bánh đa và những hàng cây dâu da nổi tiếng, các rapchieubongthienduong post vài cái ảnh TT Quỳnh Côi cho anh em mát nhãn được không ạ, có dịp nhất định fải về chơi cho biết ( thật sự chỉ do Quỳnh Côi nằm vào tuyến đường quốc lộ ko được thuận lợi lắm, nếu tuyến đường này được khai thông mình nghĩ mọi chuyện sẽ thay đổi )

Chia sẻ trang này