1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳnh Phụ mến thương..

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi beckham_1608, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LINHLE

    LINHLE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    em_là_con_dê_của_Quynh_Phu_co_tinh_không_nhỉ[​IMG]
  2. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bà con Quỳnh Phụ mình ơi!Xuất hiện ma trên đoạn đường 217 từ làng Gòi đến làng Đó.Vào trưa ngày 3 Tết(ngày 9/2/2008) em đi từ làng Đó về nhà qua đoạn đường đó tự nhiên có cái cây mọc chắn ngang giữa đường.Không còn cách nào em cùng con ngựa già của mình chiến đấu với nó.Kết quả là nô bị chầy mặt còn em xây xước chân tay con ngựa già của em thì tan nát.Bác nào có dịp qua đoạn đường đó thì dừng lại nhìn cây thứ 6 bên tay trái từ làng Gòi đi lên.
  3. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ma , có 1 con ma . Bác này mùng 3 tết đi chơi chắc rựu chè quá chén vào rồi lại nhìn Gà hoa Cáo đây mà
  4. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mèo Con tham ăn nhiều. Về quê bây giờ cẩn thận nhé, vì Thái Bình đang là vương quốc thịt meo meo. Dạo này ở làng mình ăn tạp quá, cỗ bàn cũng phải có đĩa thịt mèo. Nói thật, ăn chẳng thấy vị gì mà sao mọi người cứ gật gù?
  5. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có ma ban ngày? Tuy nhiên, hồi nhỏ, ông mình kể ở chỗ gốc ruối cổ thụ có ma. Lần đó, ông cùng với người bạn đang canh bông (đồng Gòi hồi đó là cả cánh đồng bông) vào ban đêm, thì thấy ở gốc ruối có một ngọn đèn nhỏ rồi to to, to bằng cái nia thì nổ đụp rồi lại tối thui. Nghe nói dưới gốc duối là mộ một bà ăn mày.
  6. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vài ảnh Quỳnh Phụ giáp Tết
    Ảnh: Đặng Lam Điền (chụp 24 Tết)
    [​IMG]
    sông An Lộng
    [​IMG]
    Bên kia là phố Nứa
    [​IMG]
    thị trấn Quỳnh Queo
    [​IMG]
    10 - 15 năm nay, bến xe này vẫn đìu hiu thế
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Canh cá Quỳnh Côi, canh cá Quỳnh Côi
    Về tới Quỳnh Côi là phải sà vào hàng canh cá. Con tỳ, con vị không chịu nổi nữa roài
    [​IMG]
    Canh cá nhà này làm không ngon. Quán tên gì không nhớ ở ngã tư Bạt. Nước canh lạt nhách, lại còn cho vài cọng cần vào. Chán
    [​IMG]
    Phải ăn ở nhà Nam Thái (Nghĩa?) mới ngon. Chỗ đối diện ngôi đền giữa thị trấn. Nhà anh Hải ở cầu Tây thì ko ăn, nên ko chụp được. Đây là hai nhà làm ngon nhất hiện nay.
    [​IMG]
  8. phuongvu7681

    phuongvu7681 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tưởng là dân Quỳnh Phụ ở trong nước mới được tham gia cơ, ai ngờ đâu cả mãi bên Tàu cũng được.
    Tớ là dân làng Tò, An Mỹ , Quỳnh Phụ đây, tớ học cấp 3 ở Phụ Dực khóa 92-95, sau đó đi bộ đội vào sư đoàn 367 phòng không ở Tân Bình, TP Hồ chí Minh, cùng đi 1 đợt với tớ tháng 3 năm 1997 có gần 500 chú Quỳnh Phụ như anh em nhà họ Đinh Gia Dưỡng, Đinh Gia Diên, Đinh Công Trứ ở An Lễ, Trang ở Quỳnh Hoa, Phùng văn Tiếng, Thiết<con ông Lộng>ở Đồng Tiến, nhiều lắm, toàn dân Quỳnh Phụ cả. Sau đó tớ ra quân trước, vì thi đậu đại học<ở nhà thì không đậu> và xuống Cần Thơ học,ra trường năm 2002 tớ về làm phóng viên cho đài Tiếng nói Việt Nam , Cơ quan thường trú Cần Thơ, sau đó chán cái nghề cứ chạy như ngựa thế là tớ bỏ nghề, sang Nhật từ tháng 9 năm 2003 đến giờ, có về 1 lần, thấy quê mình còn nghèo quá, về tháng gần Tết mà ruồi bay đen cả mặt đường xá nhỏ tin hin toàn nước phân chuồng heo chuồng bò chảy ra, mấy con sông con rạch thì tắc tịt, làng Tò của tớ còn tự hào là biết đào hố chôn rác mới chết chứ, cứ 1 tháng thu 1 nhà mấy nghìn rồi đem rác các loại ra chỗ cánh đồng chôn, chỗ giáp với thôn Thượng của xã Anh Thanh. Nhìn chung dân mình còn nghèo và lạc hậu lắm, chưa có gì đáng gọi là tự hào cả, không về thì nhớ quê, chứ về 1 hay 2 ngày lại chán. Thanh niên thì nghiện ngập hư hỏng quá nhiều, trộm cướp đánh nhau tràn lan khắp làng trên xóm dưới.
    Tớ không nói xấu quê hương đâu, nhưng các bạn cũng nên nhìn nhận đó là một sự thật đau lòng. Trong khi, tiềm năng của chúng ta không thể nói là không có. Nhưng nhân tố con người, cái quyết định tạo nên sự thay đổi vẫn tiến quá chậm. Bao nhiêu năm xa quê về mà vẫn thấy người nông dân khổ cực như ngày nào, nhìn nhà ai cũng có vẻ giàu có mà bên trong lại chứa đựng bao khốn khó của đời thường!?
    Quỳnh Phụ nhà mình thân thương nhưng còn nghèo quá, lạc hậu và chậm tiến
  9. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, làng Tò còn gà Tò không? Hình như gà Tò to lắm, thịt thơm và ngon? Tiếc là vừa rồi về Thái Bình, cứ lu bù nên không đi xuống An Mỹ xem gà Tò, không sang An Cầu (?) xem lợn Tó được. Chạy gần xuống mạn Vạn Đồn (Thụy Quỳnh) nhưng không vào xem Vó Vạn Đồn được.
    Bây giờ anh làm gì hay đi học ở Nhật? Hay mở công ty riêng? Vậy mau mau về Quỳnh Phụ đầu tư đi. Quỳnh Phụ hiện nay là huyện nghèo nhất Thái Bình. Nghèo không hẳn vì thiếu tài nguyên thiên nhiên, vốn đầu tư, nguồn nhân lực mà bởi vì vẫn còn những quan huyện chỉ nhăm nhăm kéo những dự án về để xơi % hay nói như một quan thuế huyện là đan lờ để bắt tép.
    Nhưng ai có vốn thì gắng về đầu tư. Hy vọng sẽ phá vỡ được tảng băng khổng lồ trong đầu quan và dân.
    Quê em đang có dự án xây dựng chợ nông sản đầu mối (xã Quỳnh Hải, cạnh thị trấn Quỳnh Queo), ai quan tâm thì về nhé. hêh
  10. nguyenlinhthuy

    nguyenlinhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Chắc anh về lâu rồi nên mới có ấn tượng như vậy, hoặc là làng Tò có nhiều "điểm đen" thôi. Chỗ nhà em không thế, nhưng công nhận về 1, 2 ngày là chán. Tất cả là do tại mình không còn quen ở nhà nữa. Lần đầu tiên vào topic này, đọc trang cuối thôi, gặp bài của anh, lại gần nhà nên reply cho tình đồng hương thêm đậm đà. Nice to meet U. Chúc anh mọi điều tốt lành.

Chia sẻ trang này