1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳnh Phụ mến thương..

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi beckham_1608, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongvu7681

    phuongvu7681 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ sang Nhật đi làm thôi chứ học hành gì nữa, ngoài 30 rồi, đang lo ế vợ đây!
    Ở làng Tò vẫn còn gà Tò nhưng chỉ tập trung nhiều ở thôn Tô Trang thôi chứ các thôn khác toàn nuôi gà Tam Hoàng, hay các giống gà lai tạp khác, đến nỗi về nhà quê mà còn được các cụ tiếp đãi thân mật bằng gà công nghiệp đấy.
    Tớ đi taxi từ Nội Bài theo lối cầu Triều Dương về nhà. Không biết có trùng lặp không chứ xa nhà hơn 10 năm, về thăm toàn trúng vào mùa đông thôi, nhìn 2 bên đường, thấy anten tivi cao vút, nhà 2, 3 tầng cũng nhiều, nhưng nhìn gương mặt người dân quê mình còn gầy gò, nhất là trẻ em. Thanh niên thì ngồi quán xá nhiều.
    Công nhận là bây giờ lớp trẻ ai giỏi thì rất giỏi còn ai ngu ngơ thì cứ mãi ngu ngơ thôi, toàn mơ mộng sẽ làm cái gì đó to lớn vĩ đại chứ không chịu làm việc vất vả.
    Tớ cũng mong sớm được về quê, được sự giúp đỡ và chia xẻ của các bạn. Vì quê mình dù có giàu lên nhưng vẫn còn khổ quá. Vẫn cúi mặt cắm từng cây mạ, vẫn gánh từng gánh lúa trong khi nước ngập ngang đầu gối. Bao nhiêu năm vẫn thế, vẫn phải căng mình dè xẻn đủ thứ mới mua được cái tivi , cái xe máy Tàu, con cái vẫn nhiều đứa phải nhịn ăn nhịn mặc, người thì đông, đất thì chật, ngoài việc làm ruộng và làm thuê khắp nơi ra chẳng có cái gì khả dĩ đảm bảo lâu dài cuộc sống. Khắp làng trên xã dưới nghiện ngập, về nhà đi ra đường thấy lạ mặt là nó gây sự đánh cho, đêm tối thì mò vào nhà đàn bà con gái chọc ghẹo tùm lum.
    Làm sao để quê mình khá lên một cách vững chắc và lâu dài?
    Làm sao để dân mình bớt khổ?
    Đó mới là vấn đề!
    Thương quê, thương người dân mình nhiều nhưng cũng thấy buồn. Ước sao một ngày nào đó Quỳnh Phụ, cũng như làng Tò của tớ không chỉ giàu có bề ngoài mà phải giàu có thật sự và sạch sẽ. Và cũng mong rằng, ngày ấy đừng xa quá.
    Được phuongvu7681 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 24/02/2008
  2. phuongvu7681

    phuongvu7681 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    NguyenLinhThuy ở xã nào thế. Mình ở ngày đầu làng Tò, gần trường cấp 2 đấy. Chúc năm mới tốt đẹp nha!
  3. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Bác nào dân quỳnh quỵch dang ở Hà Lội cuối tuần này cafe cafáo đê
  4. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh làm gì bên xứ Phù Tang thế? Vậy lấy luôn một "kưn" đi. hihiih. Xuân sang tha hồ ngắm hoa anh đào và uống rượu sake. Bên Nhật em biết có anh Tuấn, trước là PTB báo Đại đoàn kết, sau lấy vợ Nhật, đã định cư ở đó gần 10 năm rồi.
    nếu ai có nhiều tiền thì về đầu tư xây dựng nhà máy (ngành nào cần nhiều lao động như dệt may, giày da đó, nhưng chú ý xây hệ thống thoát, xử lý nước thải, rác, he he), còn nếu không thì giúp một tay một chân bằng cách vận động lập thư viện miễn phí dành cho trẻ em và người già ở quê hay quỹ học bổng cho trẻ em nghèo.Tìm một ai nhanh nhẹn, tử tế, thích làm việc cho cộng đồng làm đầu mối thì tốt quá. Anh ở Nhật có biết NGO nào hỗ trợ về nông nghiệp cho các nước nghèo mà giới thiệu cho bà con quê mình thì tốt quá.
    Chỉ có hướng dẫn trẻ em vào internet khai thác thông tin hữu ích cho học tập thì thế hệ đó mới khá được.
  5. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bác rcbtd không được nói như vậy nhé.Quê mình đang nghèo rất cần những người như các bác về xây dựng quê hương.Vậy mà bác lại xui bác kia lấy vợ Nhật rùi không về quê nữa.Ai cũng như bác thì quê mình bao giờ khá lên được.Bác có biết rằng QP mình đang là huyện nghèo nhất của tỉnh không?Như em nè ra trường me bảo về quê làm và lấy vợ quê.Theo em nhé.Hi`
  6. phuongvu7681

    phuongvu7681 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình đi bộ đội có 1 cô gái người Quỳnh Hải lên tặng hoa, nói năng hệt như RCBTD, không biết có phải là cô bé ấy không nữa.
    Anh Tuấn ngày trước làm PTBT Báo Đại Đoàn Kết, bây giờ đang sống ở Tokyo thì anh có nghe thôi, có đọc mấy bài của anh ấy hồi bầu cử quốc hội, chứ chưa có dịp gặp mặt.
    Cũng tính lấy vợ Nhật nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy con gái Nhật thua xa con gái Việt Nam mình, nhất là con gái Quỳnh Phụ<đặc biệt là Quỳnh Hải, ăn ớt nhiều nên 2 má lúc nào cũng đỏ như quả ớt chín>nên quyết chí tu tâm tích đức về nhà lấy 1 mình một vợ.
  7. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
  8. phuongvu7681

    phuongvu7681 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Phụ nhà mình cũng có khá nhiều nhân tài đang tứ tán trong giang hồ đấy chứ nhỉ?Nếu ở nhà mà có đất dụng võ chắc cũng nhiều người về, chẳng mấy chốc mà trở thành 1 Singapore của Việt Nam đâu. Mong sao đừng xảy ra những chuyện làm ăn như trộn bột vỏ gấc vào trong ớt bột cho nặng ký, không cắm đinh vào tôm, không trộn sỏi vào trong gạo...
    Lúc chưa vào diễn đàn này mình hay nghĩ về quê, nhưng toàn nghĩ chuyện tiêu cực, còn bây giờ cũng có tiến bộ lên một tý rồi, cũng còn tiêu cực nhưng không 100% như trước nữa.
    Chắc là tại tình đồng hương phải không RCBTD?Vậy thì cạn ly này nha!
  9. saobien77

    saobien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy nhớ quê quá chừng! cuối tuần này nhất định phải về quê mới được. có bác nào về quê không để đi cùng xe cho vui đỡ say xe(vì em bị say xe lắm)
  10. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    cho em 1 chân với, nhà em ở cầu Tây - Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ ý

Chia sẻ trang này