1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳnh Phụ mến thương..

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi beckham_1608, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beckham_1608

    beckham_1608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xin Chao anh em nhe! hi lau lam roi khong zo day chac phai gan 2 nam rui chu it gi! cai topic nay minh lap nen ma khong co thoi gian cham chut no nua! Sorry pa kon nhiu nhiu ha!
  2. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn mất tích hơi bị lâu đấy nhỉ? Dạo này vẫn ổn cả chứ? Vợ con gì chưa?
  3. cocacola8xtb

    cocacola8xtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    kô biết wê ở đâu chỉ biết gáp với an ấp,quỳnh thọ,quỳnh hải,quỳnh hồng và an thái.
    kô biết như thế có được coi là đồng hương quỳnh phụ kô nhỉ pà con
    người mới đến xin ra mắt mong moi người júp đỡ.vâng xin cảm ơn
  4. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ông bạn này chắc lâu không về quê hay chỉ là gốc ở đây thôi?không thể giáp cùng lúc nhiều như thế.
  5. kinhdoanh153

    kinhdoanh153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào các Member Thái Bình.
  6. hoangtungvt

    hoangtungvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai là người xa quê chắc luôn để trong trái tim mình một góc rành cho Quê Hương. Tôi là một người con Quỳnh Phụ đã xa quê hơn 10 năm, một năm cũng về quê được đôi lần, nhưng mỗi khi về quê được ngắm cánh đồng lúa quê minh, được nhìn thấy nhừng ngõ xóm quen thuộc tôi lại nhớ tới những kỷ niệm thơi thơ ấu, đánh bi, đánh đáo...Ngày đó đẹp thật, tuy có đói khổ nhưng thấy cuộc sống thậ yên bình. Bây giờ bon chen với xã hội để kiếm tiền, để lập nghiệp đôi lúc thấy mình mệt nhoài. Những lúc như vây tôi hay chui vào quán cafe quen thuộc để nhâm nhi cafe và hồi tưởng lại về quê hương và lấy tinh thần để chiến đấu tiếp.....
    Nêu ai là người Quỳnh Phu hãy vao đây cùng góp ý, cùng chia sẻ để cùng nhau thành công.
  7. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có hoàn cảnh như bác. Nhưng đó là những năm còn đi học thôi.Giờ về làm ở Hải Phòng nên tuần nào cũng về quê à. Nhưng quê mình giờ không như trước nữa rồi, suốt ngày thấy thanh niên đánh nhau, hôm T7 tuần trước về thì nghe kể đoạn đường từ cầu vật về ngã Tư Kênh có vụ cướp xe máy.hoá ra lúc đó em cũng vừa về tới đó cứ tưởng là tai nạn nên không dừng lại xem.Quê mình giờ thay đổi quá.nhất là thế hệ trẻ 9X
  8. hoangtungvt

    hoangtungvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Nghe bác nói vậy cũng thấy buồn thật, tôi thì ở xa lắm tận Vũng Tàu cơ. Tuy nhiên trong giai đoạn này mình cũng không chánh khỏi điều đó đâu bác.
    Ma sao không thấy ai vào đây nhỉ, sao không ai vô đây?
  9. kinhdoanh153

    kinhdoanh153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em quỳnh côi chính gốc đây ạ.Có Off thì call em theo chữ ký nha.
  10. s3221753

    s3221753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    bà nội mình quê quỳnh phụ nè :D

Chia sẻ trang này