1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[(r32)] Phải chăng "yêu" là một vụ bịp lớn nhất mà mọi người đều bị lừa ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SuperThin, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    [(r32)] Phải chăng "yêu" là một vụ bịp lớn nhất mà mọi người đều bị lừa ?

    Lâu nay người ta cho rằng "Tình yêu" là cái gì đó cao siêu, đẹp và cũng lắm phiền toái. Nhưng tôi đọc sách Phật giáo và người ta chứng minh rằng tình yêu không tồn tại, mọi cái mà con người cảm nhận được đều là hư ảo. Tình yêu chỉ là một phạm trù ảo, một khái niệm vô lý. Vì rằng hiện nay chưa ai chúng minh được rằng tình yêu ở dạng vật chất hay phi vật chất, nó còn khó hiểu hơn cả khái niệm "ma".
    Nó chỉ là sự cảm nhận, mà sự cảm nhận thì chưa chắc có căn cứ khoa học và đáng tin cậy. Vì thế mà chúng ta đừng bao giờ đề cập đến "tình yêu" làm gì. Nếu một người nào đó thích một người khác và đến nỗi như hiện tại người ta dùng chữ "yêu" để diễn đạt thì xin thưa rằng tâm lý học đã chứng minh rằng đó chẳng qua là do điện sinh học trong con người ta làm ra việc đó, hơn nữa người này yêu người kia thì đó chẳng qua là việc phát sinh tình cảm, mà tình cảm xuất phát từ những nhu cầu. Nói tóm lại yêu là một việc tìm kiếm và thỏa mãn nhu cầu chứ chẳng có gì ghê gớm cả (nhu cầu có nhiều mức độ và dạng thể khác nhau).
    Yêu là để thỏa mãn ******** và vài thứ linh tinh khác. Những người không cần đều làm nên việc lớn vì họ thừa những cái mà người ta thiếu.

    SuperThin.

Chia sẻ trang này