1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[r32)]Tôi đi tìm nửa của tôi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sometime, 25/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    [r32)]Tôi đi tìm nửa của tôi

    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi anh là ai vậy ?
    Sao để em tìm tìm mãi tên anh
    Trời dần buông thành phố vào đêm
    Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai ?
    Tôi đi tìm anh vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể suốt đời không thấy
    Nếu không có em tôi đành sống vậy
    Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải nửa của mình đâu
    Không phải nửa của mình chẳng phải nửa của nhau
    Thì Thượng đế ơi ! đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng hay sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm
    Và ở nơi đâu trên đời đây đó
    Anh cũng đi tìm tìm tôi như thế
    Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau...

    Có thể nói đây là một trong những bài thơ mà mình thích nhất đó nhưng chỉ tiếc một điều là mình không biết ai là tác giả. Ai có biết thì nói dùm với


    DIEPANH
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Có một chú lớn tuổi mà chưa có gia đình đã giải thích với SF về cái sự "không gia đình" đó như thế này. "Chú chưa tìm được nửa của mình. Ừ thì lấy tạm nửa của ai đó làm của mình thì cũng được đấy, nhưng rồi kiểu gì cũng phải trả lại. Thôi thì chú cố chờ, nhỡ đâu có người nào đó lấy nhầm nửa của chú, chú chờ người ta trả lại. :-))) "
    Xin lỗi Diệp Anh về mấy lời phiếm bàn nhé. Bài thơ rất hay, SF cũng rất thích, và hình như đọc đã nhiều lần rồi. Nhưng rất tiếc là cũng không biết tác giả là ai.
    NMH
  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sometime oi
    Bai` tho cua? ban hay qua'
    Minh` muon' lam` quen voi' ban
    Vhuy
  4. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Tìm đã thấy nhưng lại thuộc về người khác
    "Người khác" ấy nhặt nhầm cơ mà họ đến trước
    Nên dẫu có ngậm ngùi tôi cũng đa`nh rút lui :)
    Hihi, viết ba lăng nhăng cho vui, xozy DIEPANH nhé. Nếu mình nhớ 0 nhầm thì bài mà bạn chép là bài thơ của Phạm Đức.
    .
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  5. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Khong phai dau, hinh nhu la cua Nguyen Quang Vinh thi dung hon
  6. uncleBI

    uncleBI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã cố tìm tên tác giả dùm mình, bây giờ mình cũng không biết chính xác tác giả là ai nữa. Thôi thì ai là tác giả cũng được, miễn sao mình thích là được phải không ?
    Gởi Viethuy80: dong y voi ban. Có thêm một người bạn là thêm một niềm vui mà...
  7. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết bài "Tìm bạn" không? cái gì mà tôi đốt đèn tìm bạn, giữa mênh mông cuộc đời ấy, pót lên nghe đê.
    Love u much !
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Cai bai nay đã dăng trên tạp chí khoa CNTT bách khoa số năm ngoái mà toi vua doc hom truoc xong
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm một nửa của mình sao mà khó thế ???
    DIEPANH
  10. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em đi kiếm bạn nhậu còn khó nữa là bác đi kiếm cái nửa gì đó. Em dựa theo bài thơ của bác, hoạ với bác mấy câu nhé
    Tôi đi tìm bạn nhậu của tôi
    Đứa nào cũng đi vắng mất rồi
    Hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy
    Để tôi tìm mãi đứt cả hơi
    Có khi có đứa bạn nhậu cũng tìm tôi như vậy
    Nhưng mà chưa tìm thấy nhau thôi

Chia sẻ trang này