1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[r39)]Hà nội mưa giông! Thương Cát Bà!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Marmotte, 01/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmotte

    Marmotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [r39)]Hà nội mưa giông! Thương Cát Bà!

    Bây giờ là 10h40', Hà nội xám xịt, mây đen không biết từ đâu kéo về đày trời, sấm chớp đùng đùng, gió giật từng cơn, những hạt mưa lạnh buốt đập như gõ vào khung cửa.
    Trong căn phòng ấm áp, ánh đèn đỏ quyện với giai điệu guitar dìu dặt như hoà cùng nỗi lo lắng cho an toàn của tiền phưong nơi vùng biển xa xôi của hậu phương. Không biết ở nơi chiến địa ác liệt đó, tiền phương có phải chịu sự giận dữ của trời đất không? Tiền phương có thu được chiến lợi phẩm cua biển từ mấy chú Hải Phòng như đã định không?
    Ôi, mong lắm.... Trong thời gian chờ đợi, hậu phương đã dùng tạm mấy chú cua béo rồi ngon wa'... Mong lắm tiếp tế từ tiền tuyến gửi thêm về ......


    Les derniers seront les premiers
  2. mecghi

    mecghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    úi, hà nội trở thành hà lội mất rồi. em sốt ruột quá điện thoại ra cho các bác gà đang ở hải phòng thì các bác ý vẫn ăn chơi nhảy múa, còn bảo là trời đẹp lắm nữa chứ, hic. nếu mai em không thi thì chắc giờ này cũng đang ở hải phòng rồi. mà các bác hai phòng đâu nhỉ, sao lại để gà hà nội lóc cóc xuống mà ko tiếp đón là thế nào. mọi người về nhớ tuờng thuật nhé
    when you tell me that you love me!
  3. Marmotte

    Marmotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tin đầu tiên nhận được thật đáng buồn làm sao.. Quân địch áp dụng chiến dịch vườn không nhà trống, may mà đội quân nhà ta đã chuẩn bị sẵn lương thực thực phẩm dự trữ.
    Tiền phương ơi, giờ này hậu phương đang làm bài đây, tiền phương có thương hậu phương hông? . Hậu phương là tức tiền phương lắm, lại còn khoe nào là trời đẹp, nào là chơi vui nữa chứ, không có bài tường thuật làm quà là hậu phương k0 tha cho đâu nghen. May mà bây giờ thời tiết đã trở lại như xưa, tiền phương k0 phải lo tình hình khi trở về nữa.
    ( Ơ, còn vụ cua ghẹ thì sao nhỉ?)
    Mong tin tiền tuyến!
    To các gà Hải phòng : Các bác ới ời, các bác thề non hẹn biển zới gà Hà nội thế nào mà để các gà bơ vơ không nơi nương tựa thế kia .




    Les derniers seront les premiers
  4. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hehe,
    mấy bác gà nhà mình chắc ko sao đâu,
    có mưa tí thì cũng vui thôi, gà vẩy lông tí là sạch ấy mà
    he`he`, em tiếc chuyến đi này ko đi cùng các bác quá ,
    mỗi tội ở nhà cũng làm được 1 việc đáng giá : NGỦ,
    he`he`
    từ lúc đi chơi về đến này trừ lúc ăn còn lại ngủ ,
    ghê vật
  5. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    hehe bọn iem vừa về đây
    hôm nay đúng là một ngày tơi bời hoa lá, vui chưa từng có trong lịch sử hội gà
    chỉ tiếc cho các bác ở nhà
    đợi tẹo nữa bác nào văn hay chữ tốt post bài tường thuật,
    bây giờ phải đi tắm cái đã quần áo ướt sũng từ Đồ Sơn về Hn vẫn chưa khô
    vui hết cả ốm
    Được sửa chữa bởi - ADAM vào 01/05/2002 19:28
  6. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    lúc bác nói thì ở HP đang nắng to thật nhưng mà buổi chiều thì mưa cung to phết!hihi nhưng vẫn vui!
    darling so share with me, your love if you have enough
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Tắm mưa vui quá hế hế dưới ấm ấm trên lành lạnh phê thật tắm biển dưới trời mưa quả là cơ hội hiếm có
    [​IMG]
    Một thời yêu dấu đã qua có thật em muốn quay về?
  8. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Híc , nắng cả buổi , vừa nhảy xuống biển thì mưa , lạnh ơi là lạnh , quần áo ướt hết chẳng còn cái quần áo khô nào cả , nhưng ma vui thế không biết

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    em thì vẫn còn thừa cả áo khô trong túi, quên mất ko vứt ra cho các chú xài
    nhưng mà ko sao, thế mới hay
    bây giờ về mới nghe nói HN hôm nay mưa kinh hồn lắm, vui thật

    Have you ever really loved a woman?
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hế hế thế ở HP lúc anh chị em mình tắm ko mưa to ah hế hế tắm biển dưới mưa tầm tã vui vật .Hoan hô các bạn nữ đã xuống biển bơi
    [​IMG]
    Một thời yêu dấu đã qua có thật em muốn quay về?

Chia sẻ trang này