Lâu lắm rồi mới ngó vào cái forum này... phải đến mấy tháng rồi... quên cả cách gõ tiếng việt... cứ toàn quen tay gõ ko dấu... quái thật... thấy mình như người mới tập gõ ;( 3h sáng rồi mà vẫn chưa làm xong cái lab due từ hôm thứ sáu, chắc lại bị trừ đi 50% rồi. Chẳng hiểu mình nghĩ sao nữa... Sao mọi thứ cứ rối tung lên thế... tại sao life cứ phải busy như thế... thấy tiếc hồi xưa... ăn không ngồi rồi... đến trường về nhà thì chat với phone... cơm mẹ nấu... cùng lắm thì chỉ phải rửa bát là cùng ;( Bây giờ thì thế nào... cơm thì có đấy... nhưng mà nhìn thấy nasty quá chả muốn ăn nữa... đành ăn cái khác. Ngày nào cũng như ngày nào... ban ngày đi học với đi làm... bài tập thì toàn làm buổi đêm vì tối distracted quá. Chán ngấy mấy cái jobs, nhưng mà ko làm thì toi. Hình như mình đang than vãn nhiều quá thì phải... hic... Hôm nay đọc 2 cái thư nhận được đều thấy kể về Tết... muốn về nhà quá đi mất ;( hic... thế là 2 cái tết ko được ở nhà rồi... cứ lúc nào rảnh ra ngồi nghĩ ngợi là lại nhớ nhà... lại thấy ít ra busy cũng có cái lợi... chả còn thời gian đâu mà nghĩ nữa... chẳng hiểu sau này mình sẽ thế nào nhỉ... nhớ lão già quá... hic... giá mà có lão ở đây có phải tốt ko... cháu sẽ ko phải viết thư mà kêu la với lão thẳng luôn... hic... chả hiểu lão bây h trông như thế nào... chắc vẫn thế.. híc... nhớ mấy cái tết trước đi chơi vui thế cơ chứ... hi. hi. nhớ bao nhiêu người ở nhà.. từ cái hồi còn ttvn... lâu quá rồi... Chẳng biết làm thế nào bây giờ... nếu cứ stressed như thế này thì đến phát điên lên mất... còn đến 3 năm là ít... chẳng muốn khóc tí nào... mà lâu lắm rồi cũng chẳng khóc... thôi... đi học... chắc cả tuần này lại lờ đờ ko ngủ vì mấy cái labs này rồi... điên cuồng quá đi mất