1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Ra đây chú bảo..."

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tinh_yeu_tre_con, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    "Ra đây chú bảo..."

    Vừa nộp hồ sơ lấy bằng lái xe được 1 tuần.Mọi lần tranh thủ thời gian phi qua khi đèn còn màu vàng thì ko sao, thế mà hôm nay..."toét".Một anh công an mặc đồ màu xanh lá cây (chắc mới ra trường đang tập sự) ra, và rất lịch sự dắt hộ xe lên vỉa hè, mặc dù mình ko nhờ.Một chú khoảng gần 40t, ra khoá ngay xe mình.Rùi đòi xem bằng lái và đăng kí.Đáng tiếc là đăng kí lại để ở nhà...híc híc...xin xỏ mãi chú mới đồng ý cho 10'' chạy nhanh về nhà lấy đăng kí.Về đến nhà, gọi điện nhờ vả khắp nơi để xin lấy xe mà ko được vì lúc đó đã đến giờ ăn trưa.
    Khoảng 1tiếng sau quay lại.Chú cảnh sát "thân yêu" doạ "Đi vượt đèn đỏ (đèn vàng chứ đã chuyển sang đỏ đâu cơ chứ, quá là oan), ko có bằng lái ~~~> phạt giam xe 30 ngày, mỗi ngày 30k tiền giữ xe.Vị chi là 900k"
    Sau đó chú hạ giọng: "Có muốn chú giữ xe ko?"..."Dạ, ko ạ"..."Thế thì về nhà mang 500k ra đây, chú thả xe luôn, lại tiết kiệm được 300k"..."Nhưng mà cháu là học sinh, làm gì có tiền ạ"..."Thì về xin bố mẹ"..."Úi, bố mẹ cháu mà bít thì cháu chết"
    Một phút mặc niệm..."Thế có bao nhiêu ở đó?"..."Dạ, cả nhà cả cửa cháu còn hơn 50K ạ"..."Ít wá, ko được.Về xem có mượn ai ở nhà được ko?"..."Nhà cháu ko có ai ở nhà hết ạ, nhưng mà cháu có tiền tiết kiệm."..."Bao nhiêu?"..."Dạ, 50k nữa ạ"... "Thôi,cũng được cho 10'' nữa về lấy tiền."
    10'' sau.."Chú ơi cháu lấy được tiền rồi ạ.Cháu gửi chú!"...."Lần sau phải chú ý nhé.Trông cao to thế này (1m66, nặng 56kg mà lại nói là to mới sợ chứ?) chắc làm vận động viên à?Chiều đi chơi với chú đi, đi uống nước"..."Dạ chiều cháu bận đi học rồi chú ạ".."Thế thì khi nào rảnh đi chơi với chú....nhé..."
    Thề có chúa, mình chỉ muốn "binh" 1 phát vào cái mặt vừa già vừa hãm, vừa ...dê đó.Nhưng vì hoàn cảnh ko cho phép đành fải nở 1 cụ cười rõ xinh..."Vâng, nếu cháu ko bị bắt xe lần nào nữa thì cháu sẽ đi chơi với chú ạ "
    .....KỂ RA LÀM CÔNG AN CŨNG SƯỚNG....NHỈ....

    Who Can Give Me The True LOVE
  2. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Không phải là "Binh" vào Mẹt đâu ..Phải tui thì tui Đạp vào M... ý Tui cũng vừa cho công an giao thông mượn xe 21 ngày.Cái hôm mà bị bắt .... ......thề là có Lưu đạn ở đấy thì...... đúng là cho mỗi chú 1 quả làm kỷ niệm vì tội bắt người vượt đèn đỏ
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
    Bác nào thích nhạc Korea vào đây ủng hộ nhé :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_260770/?0.0232181
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tui đâu có vượt đèn đỏ?Chỉ vượt đèn vàng thôi mà...
    GHÉT BỌN CON TRAI...!
    Who Can Give Me The True LOVE
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng vừa mất 40k xong, mỗi cái tội đứng có chút lên cái phần đường dành cho người đi bộ, dưng mà khốn nỗi lúc đó làm qué có đứa nào đi bộ cơ chứ, hic ... vẫn bị bắt.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn hỏi ý kiến và nghe nhận xét của mọi người về 1 trường hợp sau:
    Hôm nọ, tui và thằng bạn đi xe từ Kim Liên dzô Thanh Xuan, đến đoạn Chợ Cầu mới, gặp một anh cảnh sát (mặc áo màu xanh lá cây, chắc mới ra trường) đi xe dream chiến, ko gương đèo 1 cô bé khoảng 18t đằng sau, chắc là bạn gái. Điều đáng chú ý ở đây là cách anh CS đó lái xe, hình như muốn thể hiện tay lái lụa của mình hay sao mà anh lượn lách, đi với dáng vẻ bất cần đời.Nếu ko ảnh hưởng đến người khác thì cũng ko thèm nói làm gì.Nhưng đằng này anh khi tổ lái, anh đã chạm tay lái vào 1 người đi đường, chị ý đi Jupiter và đã bị ngã, bay cả xe...Mọi người chứng kiến đều rất sững sờ ở chỗ anh ta ko thèm ngoái lại nhìn xem chị ý có làm sao ko mà MẶT VẪN VÊNH LÊN LÁI XE TIẾP.Tôi ko hiều những ai đang, đã và sắp làm nghề cảnh sát nghĩ gì khi nghe câu chuyện này.Có thể "con sâu làm rầu nồi canh" nhưng hình như nồi canh thì bé nhưng lại có rất nhiều sâu...
    Who Can Give Me The True LOVE

Chia sẻ trang này