1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra đi để trở về...

Chủ đề trong 'Du học' bởi Yeumeo, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yeumeo

    Yeumeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ra đi để trở về...

    Xin chào các bạn, xin giới thiệu mình là P.Thành Trung, phụ trách trang SV du học của báo Sinh viên VN (www.svvn.com.vn)

    Hiện giờ, mình đang thực hiện một cuộc khảo sát về mong muốn và nguyện vọng của du học sinh chúng ta, rất mong được các bạn tham gia ủng hộ và cộng tác . Xin vui lòng trả lời câu hỏi dưới đây nhé:

    1. Tên của bạn, tuổi, trường lớp đang theo học?
    2. Sau này, về VN, bạn nghĩ rằng mình sẽ làm công việc gì?
    3. Bạn hy vọng có những thay đổi nào sau khi trở về VN?

    Xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn. Thông tin thêm xin mời liên hệ:
    Mr. Phương Thành Trung
    IM: Trunghttrung
    e-Mail: svvn360@gmail.com
    cell: 84983003391
    website: www.svvn.com.vn
  2. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn không về.
  3. dark_side_of_the_moon2309

    dark_side_of_the_moon2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn sẽ về. ko thể để bọn tư bản nó bóc lột mình mãi được chỉ có điều tớ cũng chưa nghĩ ra là về thì sẽ như thế nào nữa, chắc phải vài năm nữa mới về
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan tạo điều kiện cho bạn đi học mà đến khi học xong không về là sao Lớp trẻ ai cũng như bạn thì nước ta làm sao khá được, ra nước ngoài là để học cách làm việc, học kiến thức về để phục vụ cho đất nước chứ không phải để quay lưng lại với nó. Tớ thấy bạn có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực về xã hội mình. Mỹ hay các nước tư bản khác cũng không hẳn là thiên đường đâu
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 07/05/2006
  5. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cơ quan tạo điều kiện cho bạn đi học mà đến khi học xong không về là sao Lớp trẻ ai cũng như bạn thì nước ta làm sao khá được, ra nước ngoài là để học cách làm việc, học kiến thức về để phục vụ cho đất nước chứ không phải để quay lưng lại với nó. Tớ thấy bạn có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực về xã hội mình. Mỹ hay các nước tư bản khác cũng không hẳn là thiên đường đâu
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 07/05/2006
    [/quote]
    Mình không đi tìm thiên đường. Mình đi tìm sự tự do trong tư tưởng.
  6. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Như thế không thể gọi là về được. Về được định nghĩa là học xong về luôn kia Nói như ấy thì mình cũng có thể nói được là mình về. 30 năm sau mình về... hề hề
  7. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là đừng đi,số mình khốn nạn nên đã sinh ra ở việt nam, cố mà làm đứa khốn nạn nốt số năm còn lại của cuộc đời
  8. dub

    dub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan điểm; nhưng theo tôi, mục đích các bạn ra đi là gì? Về hay ở không quan trọng bằng việc sau này sẽ làm gì cho đất nước VN, cho thế hệ trẻ phía sau của mình.
    Một số GS đã sống và làm việc ở nước ngoài hàng chục năm, đến nay được Nhà nước trọng dụng, mời về giảng dạy, cụ thể là giải "Vinh danh Đất Việt". Đã bao nhiêu người VN vượt biên để rồi bây giờ có tiền mang về đầu tư tại đất mẹ...
    Là tôi, tôi mong muốn cho VN bớt nghèo, bớt khổ và tự hào mỗi khi nói rằng "Tôi là người VIỆT NAM".
    Là bạn, bạn sẽ làm gì?
  9. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nói phét. Thằng nào chẳng nghĩ đến bản thân mình trước, sau đó là gia đình, rồi mới đến đất nước, mà điều này hoàn toàn đúng vì đến bản thân mình không lo ấm thân được thì còn lo cho ai được.
    Chứ cứ nói đất nước nghe nó trừu tượng, và đạo đức giả lắm
  10. hayhonhi

    hayhonhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    wow, vừa post trg topic kia tức thì....
    anyway, ko khéo sang đc vài hôm roài lại chạy về luôn....

Chia sẻ trang này