1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra đi để trở về...

Chủ đề trong 'Du học' bởi Yeumeo, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dub

    dub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    How can I find the right way to reach success?
  2. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nữ thí chủ, thật đáng thương đáng thương!
  3. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    KHà khà, về làm cái gì khi bỏ một đống tiền để đi, phải bóc lột lại bọn tư bản để lấy tiền về xây dựng quê nhà chứ .
    Còn các bác nào nói tư bản bóc lột mình thì cũng đúng, nhưng còn hơn là bóc lột chính đáng, mình làm thuê và đưọc trả lương đúng với gì mình làm mà. CÒn hơn là về nước làm nhiều mà hưởng lương ít hơn thằng khác, ức chế lắm !
    " Một xã hội có phát triển, lớn mạnh được thì các cá nhân cũng phải phát triển và lớn mạnh " Đấy nhá, cụ Mac và cụ Lenin khẳng định nhá ! Vì vậy trước tiên là phải lo cho mình đã các bác ạ ( Thế là lại quay lại tư bản rồi , luẩn quẩn quá )
  4. bantiteo

    bantiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  5. ICEM

    ICEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hehehe thối dek chịu được... làm như muốn ở là được ở lại ngay đấy...
  6. dark_side_of_the_moon2309

    dark_side_of_the_moon2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    khà khà chính thế nên tớ mới nói là chưa biết khi về nó sẽ thế nào mà. Về là chuyện chắc chắn, ở đây lắm lúc cũng mệt mỏi lắm. nhưng mà nhìn thực tế ở nhà tớ cũng oải. Bây giờ thì vẫn đang cố "thu hồi vốn đây" Buồn cười, hôm trước việc nhiều như điên, con co-worker thì đúng là con thần kinh, chán ko tả được, kêu với cô bạn sociologist of tớ. Mấy hôm sau nhận được 2quyển sách: 1 quyển về bọn white collar như mình làm việc bị bóc lột, 1quyển về xã hội việt nam, vn đã đi xa socialism ntn, fake thế nào, kèm với lời đề tặng là đọc và suy nghĩ kỹ xem có thể chịu đựng đuợc cái nào lâu dài mà ko luyến tiếc gì tạm thời chưa nghĩ ra

Chia sẻ trang này