1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra đi để trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 28/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, muốn vùi đầu vào công việc nên dắt xe đi từ sớm. Đã gắng không đi con đường ấy nữa, vậy mà vẫn chầm chậm đi, qua cái góc phố lao xao lá rụng. Một chút ngần ngừ, một chút lưỡng lự, nhiều yếu đuối, nhiều... để xe tà tà, rồi tự dưng nhói lên một cơn đau, một cơn đau vừa đủ để phải cắn chặt môi kìm tiếng khóc, vừa đủ để tăng ga vụt qua khung cửa ấy. Vừa đi vừa tự nói với chính mình: đừng vào đó nữa, vào đó mày sẽ đau lại và đau hơn!
    Thế là bứt đi được, đến Thần đèn. Lại là một khung cửa khác, cũng đã từng cùng nhau ngồi và ngắm những chồi non mới bật lên của mùa xuân. Bữa sáng một mình, cái quán nào cũng đọng lại kỷ niệm...dường như chỉ cần ngưng một nửa hơi thở mà không có việc gì đó làm bận tâm, thì nước mắt lại tự động chảy dài trên má.
    Rồi lang thang cả buổi sáng không đích. Muốn mua sắm cái gì đó cho quên đi nỗi buồn khổ, nhưng lang thang mà chẳng mua gì, vì cảm thấy dường như chẳng có gì tồn tại bên cạnh mình nữa. Đi và đi thế thôi, để khỏi nghĩ ngợi, mà rồi đâm ra nghĩ ngợi nhiều hơn.
    Lại vào quán cà phê. vào rồi mới sững ra vì ngay cái quán đó cũng có một chỗ, bên cửa sổ mờ..
    Im lặng. Đó là điều mình mong chờ. Để thanh thản mà lao vào những cong việc và những vụ xả stress không đầu không cuối. Nhảy nhót, võ vẽ, đàn hát, picnic... tất cả đều là để quên đi tất cả, cả hạnh phúc với mong cầu níu kéo, cả đau khổ với mong cầu xoá sổ.
    Nhưng mà tất cả lại như tô đậm hơn cho những gì đã mất, hằn lên rõ hơn nỗi đau.
    ĐẦU TUẦN.
    Lại mưa. Mưa nhiều thế. Mưa ngăn cản sự yếu đuối lao đi. Nhưng mưa ngấm vào trong lòng.
    Không phải, đêm qua, mưa đã về ướt gối.
    Mình tồn tại hay không tồn tại?
  2. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Rất tâm trạng...
    Những điều mà khi đọc ta thấy là hay... ôi! cuộc đời
  3. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp nhất là khi về nhà đếm thời gian trôi giật lùi cho một cuộc chia tay sắp tới.
    Khi ra khỏi nhà lại đếm thời gian phía trước cho một cuộc chia tay đã xảy ra.
    Ở giữa hai cuộc chia ly đã và đang đến thật khủng khiếp.
    Đáng đời.
    Mình đã từng biết cảm giác của người sắp chết - khi mình bị bác sỹ chuẩn đoán nhầm. Cơn tuyệt vọng khi ấy chỉ diễn ra trong nửa ngày, là mình đã bình tâm.
    Thế mà cơn tuyệt vọng của cảm giác biết mình sẽ sống - sống trong mất mát và cô đơn này sao lớn thế, dài thế.
  4. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thấp thỏm không về
    Lang thang lê bước cà phê một mình
    8h18 giật mình...
    Một tin nhắn đến tim mình quặn đau
    À á... "giờ đang ở đâu?"
    Em ngồi khóc với cây cầu Chức Lang
    Hẹn hò chi nữa bẽ bàng
    Thôi em chịu cảnh đa mang một đời
    Gửi yêu thương ấy lên trời
    Chia tay từ ấy chẳng lời biệt ly
    Xin chàng, chàng hãy đi đi
    Đời em em chịu chia ly trọn đời
    Một mình một bóng đơn côi
    ôm con mà nhớ những lời rưng rưng..
    Xa nhau chỉ nhắc chàng đừng...
    Đường xưa, chớ có người dưng xen vào...
    Tình mình gói gọn phong bao
    Đốt lên ngọn lửa gửi vào tàn tro
    Lòng đã quyết, chẳng phân do
    Những gì đẹp nhất đã cho nhau rồi
    Chàng đừng cứa nữa tim tôi..
  5. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần vượt qua được chặng này.
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đúng đấy chị à, Tình yêu đôi lúc là hư vô, chỉ có sự đồng điệu về tâm hồn mới làm được những điều kỳ diệu.
    Rồi chị sẽ tìm và có được một tâm hồn đồng điệu với tâm hồn của chị.
    Thời gian sẽ làm được tất cả.
  7. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Ng ta vẫn cứ bảo con gái có yêu nhiều đến mấy cũng rất hời hợt so với con trai, rùi 1 ngày lại vui đùa với ng nào đó...blah blah ..nhưng e thấy để hời hợt đc chả dễ dàng tẹo nào_ bởi con gái luôn là thế, có cá tính lắm cũng yếu đuối rất nhiều, đôi lúc chả bao h nghĩ nên sống quỵ lụy cả, thix cố sống ngẩng cao đầu nhưng...để sống đc thế là kg dễ dàng tẹo nào hết!
    :(, nhưng biết đâu đấy..khi gặp 1 khó khăn khác, 1 vấn đề khác vd như tài chính, học hành, sự ngh, gia đình ...sẽ lại là lối thoát cho buồn đau vì yêu đương 1 cách tạm thời...hoặc là thấy buồn hơn, tệ hơn ,:(
    Oài, làm con gái khổ đủ đg ..chị nhỉ?
    Nhưng chị có gđ rồi ạ? sao bảo" vì con tôi "nhỉ
  8. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Còn 26 ngày.
    Đếm lùi thời gian và không biết đếm vì mong chờ hay hoảng sợ nữa. Có lẽ là cả hai.
    Cáu giận, cãi vã, trút xả...
    Đi đi.
    Cũng tốt. Sẽ là thử nghiệm.
  9. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Muốn ra đi để trở về , trở về để...........thấy......
  10. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Còn 25 ngày.

Chia sẻ trang này