1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra đi để trở về

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 28/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. decidela

    decidela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    quá nhạy cảm, thế nên dường như không thể không bùng nổ,
  2. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nhắc mình phải quên. Mà không quên.
    Nó ám ảnh và ăn sâu vào mình, ghim mình.
    Đừng nghĩ đến nó? Chính là một cách phủ nhận những ý nghĩ thường trực...
    Nhưng mình biết, dù gì thì mình cũng đã trở về. Những điều nói ra rồi ấy, đủ để giết chết cả một đàn voi.
    Đủ để không ra đi được nữa, đủ để giữ mình ở lại dù trái tim muốn bùng nổ.
    Đủ để cô đơn
    Đủ để chôn sâu vào trong cõi lòng tan nát.
    Đủ để nuốt những nghẹn ngào dâng lên.
    Đủ để không gặp lại, dù chỉ là tình cờ.
    Và cuối cùng, là đủ để giam mình vào một nơi...
  3. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    muốn làm cuồng phong
    vỡ oà giận dữ
    chôn vùi nỗi nhớ
    xoá nhoà cơn đau
    vừa muốn gần nhau
    vừa mong chạy trốn
    nỗi buòn vô tận
    giết ta lặng thầm
  4. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Lời hẹn đến. Góc phố đi qua, muốn quên. Thật lòng. Đừng tìm lí do để gặp nhau nữa.
    Sẽ không gặp được nhau nữa đâu. Vì chỉ cần thêm một lần nữa ào tới, thêm một lần nữa chia ly, trái tim này ko chịu nổi nữa. Nó đang vỡ, nó ko dám thử mình một lần nữa.
    Cái phong bì có dòng chữ quen. Bàn tay ấm vẫn còn vương hơi hướng trên đó - vừa mới ở đây thôi! Cảm nhận thế là đủ.
    Gió à. Đừng thổi nữa.
    Lòng em vẫn đầy ắp... và chỉ cần như thế là đủ.
    Chia ly!
  5. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đi thôi..........
  6. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ừ. Đi thôi!

Chia sẻ trang này