Con trai HP chung tình ghê cơ, thật là hiếm có khó tìm. Em nào được ngủ trong tim của Eros_ thì thật là may mắn.
To 49 Lạch Tray: H yêu quý! Lúc chiều này tôi chợt nghĩ là sẽ gọi điện về nhà H để hỏi thăm gia đình H và thông tin của H. Vậy mà tôi quên số... chẹp chẹp, thử nghĩ xem nào... 030.853006. Đúng ko nhỉ? Mã số HP là bao nhiêu? 030? Tối nay, HN mưa to, tôi sợ dính mưa bị ốm nên trú mưa bằng cách nhảy vào hàng net. Lang thang đọc lại tâm sự của sisiket viết cho H, cảm xúc thật đẹp (bây giờ các vàng, các kim cương cũng ko thể có lại, viết lại như thế được) và tôi hơi hơi rửa mắt vì cảm xúc cũ tái xuất ...giang hồ!!! H bây giờ sao rồi? xin hãy kể cho tôi về c/s của H. Dẫu biết rằng thời gian có thể làm chúng ta thay hình đổi dạng, có thể làm mờ nhạt những kỷ niệm (vốn đã ko rõ hình hài) thì tôi vẫn ước gì mãi mãi là bạn thân của H, bạn tri kỷ của H cho dù H yêu ai, lấy ai làm vợ và ngược lại. Thậm chí tôi còn mơ được làm con nuôi của mẹ H để tôi và H có mối liên hệ thân thiết... Tặng H những bông hồng ảo làm quà tạm vậy! (còn nữa)
Anh eros_cupido_amour có vẻ như là 1 tín đồ (?! rất khó gọi) của Tình Yêu thể hiện từ cái nick trở đi - Eros, Cupido hay Amour đều là các cách gọi thần Tình Yêu khác nhau của người Hi Lạp, La Mã và Pháp. Ko bàn về chuyện nặng tình hay gì gì đó, nhưng ko hiểu sao, đọc nhiều bài của anh đều thấy có một nỗi niềm u uẩn qua những tâm sự dàn trải, mênh mang nhưng vẫn mang nét mạnh mẽ, khoáng đạt - khí chất thường thấy ở một người miền biển, gắn bó với biển và sự già dặn, từng trải của 1 người đã qua tôi luyện, thăng trầm của cuộc sống và thời gian. Trên đây là đôi chút cảm nhận của tôi về 1 con người, 1 cái nick tôi ko hề quen biết nhưng đã gặp ở 1 số box tôi hay dạo bước tới như IIR và TN. Đơn giản như trong câu hát " ... họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong" vậy. Và tôi cũng ko có tham vọng hay quyết tâm cưa online bằng được anh eros đâu vì cũng như chị sisiket tôi nghĩ ai đã vào được trong trái tim anh eros thì hẳn đó là 1 người hạnh phúc, may mắn và hẳn sẽ ngủ nơi đó rất lâu ... ... Tôi đang băn khoăn tự hỏi anh gr giờ ngoài chuyện tranh chấp làm Chủ Tịch CLB Củ Chuối hình như còn đang manh nha làm 1 dịch vụ Dating Online thì phải? Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 08/06/2005
"Người đã ra đi có thể trở lại Vết thương ngày nào có thể liền da Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ..." Mã số điện thoại của Hải Phòng là 031. [/quote] ********************************************************************** Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 12/06/2005