1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra đường các bạn sợ gì nhất?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em đây ra đường sợ nhất là xe bị xì bánh, hết xăng. Có 1 lần, em đi trên đường Nguyễn Văn Linh, bỗng xe em từ từ hạ thấp xuống mấy cen tin mét, lúi húi kiểm tra, thì ra bị xì bánh. Chuyện nhỏ. Vá lại là okê thôi. Nhìn quanh quất. Ngơ ngác, Xong. Hả họng kêu trời, cả con đường bự chảng vậy mà kô có lấy 1 chỗ vá xe. Chuyện LỚN rồi!!!!Ngậm ngùi, đau khổ, thất thểu, dắt bộ chít luôn. Đến lúc tìm đc chỗ vá xe thì thưa các bác, em cũng xịt khói.1 lần là tởn. Giờ nghĩ lại thấy cũng còn may, nhỡ lúc đó, ông vá xe dọn đồ nghỉ sớm thì sao ta?
    Được chichi_b2 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 06/10/2006
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Còn phải hỏi
    Ra đường sợ nhất là ... "con gái"
    Mình không chào thì họ nói là mình quăng cục lơ, nhưng mà có muốn chào cũng đâu biết đâu chào... ai cũng bịt kín mít như ninja... có liếc mắt hay mỉm cười gì mình cũng thua...
    bó tay
    honghoavi
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ phát hiện ra 1 điều nữa là khi ra đường, mình sợ nhất gặp mấy bác làm đường. Mấy bác ấy tới đâu là đường xấu tới đó, rùi còn gây kẹt xe nữa chớ.
    Phiền!
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều người nhác quá, sợ vài cái thôi chứ.
    Tôi chỉ sợ những cái đáng sợ, giống như gặp cô gái quen mà mặt cô ta cứ ngơ ngơ ra, nhắn tin không thèm trả lời ...
    Đã từng sợ rất nhiều thứ, đến bây giờ có lẽ đã chai sạn rất nhiều.
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tui sợ nhất là đang ốm quặt quẹo ra định đi ngủ sớm cho khỏe thì nửa đêm nhận được tin nhắn kiu là "bịnh thì đi nghỉ sớm cho khoẻ". Mà tui cũng hông hỉu tại sao muốn kiu người ta đi ngủ sớm thì ko nhắn sớm mà đợi hơn 12h khuya mới nhắn
  6. vh1981

    vh1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    22
    sợ nhất là đi trên đường gặp gái đẹp ăn mặc "nghèo", dễ bị tai nạn lắm
    @phale: tin nhắn lúc 12h là có ý tốt, để nhắc nhở bạn nên ngủ sớm, vì bạn còn đọc được tin nhắn có nghĩa là bạn đang còn thức
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ừm nhưng vấn đề là 12h đêm tui nghe tin nhắn đến nhưng 7h sáng hôm sau tui mới đọc được á
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cái này Ba Boy nói, con nghe lại rùi post lên cho cô chú coi.
    "Tin nhắn giờ nào thì cũng tốt cả, nhưng topic này là sợ cái gì khi ra đường, chứ hổng phải là bà con sợ cái gì? Cho nên nếu sợ cái gì thì viết trong chỗ nào có sợ cái gì, còn ra đường sợ cái gì thì dzô đây viết là ra đường sợ cái gì! Còn nếu thấy ra đường hổng sợ cái gì thì ráng mà nghĩ xem có sợ cái gì khi ra đường hông?
    Phù mệt quá! Bà con 8 khiếp!"
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhắn giùm ba Boy của con:
    Không phải chú 8, chú dạo này đã ít nói nhiều so với trước, chỉ là chú bực mình quá nên mới viết vào đây.
    Được rồi, chú rút kinh nghiệm, nhận khuyết điểm.
  10. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ra đường sợ nhất là tự dưng có đứa bé nào chay theo rùi gọi "Baaaaaaa". Lúc đó là chết thiệt.
    Bé Keira nhắn ba Boy ra đường cẩn thận đó.

Chia sẻ trang này