1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra đường các bạn sợ gì nhất?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Keira con,
    Cô chưa post bài là biết nó lạc đề rồi nhưng tại cô đang ngủ mờ bị đánh thức nên bức xúc chút xíu thôi hà, dzí lại mặc dù viết vậy nhưng cũng cám ơn người nhắn tin đã quan tâm, dzí lí do đang ngủ cho nên hông trả lời được. Khiếp bà con 8 dễ sợ thiệt con ha, may là mới có cái tin nhắn
    Dạ ra đường em sợ nhất là có người quen nhìn thấy mình mà hông kiu rùi bảo mình làm ngơ người ta ạ.
    Các bác đọc bài này thông cảm cho em. Số là mắt em nó bị bệnh, không cận không viễn nhưng thị lực kém (em bị viêm xoang nên ảnh hưởng đó ạ) ra đường ko dám nhìn tới nhìn lui nhiều cho nên bác nào có thấy em thì hú lên 1 tiếng thì sẽ biết em có làm ngơ hay không liền hà nhưng mà kiu to to nha, đừng lầm rầm trong miệng nhiều khi em đang tập trung cao độ nhìn đường nên cũng hông có để í lắm đâu ạ . Bác nào có lỡ thấy em mà em ko để ý thì vuốt giận hen . Dạ để xin chuộc tội "làm ngơ" "sợ sai tin nhắn tốt" " và "post bài sai topic" em xin tự phạt mình trưa hôm nay ăn ... 1 chén cơm (dạ bình thường ăn có nửa chén, hôm nay ăn 1 chén là phê lắm đây
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chú em tican có tật giật mình! Nhưng không sao, có tật thì phải giật mình vậy. Hé hé...
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    mưa kỉu này ra được sợ nhất là ngập á, nhất là mí hôm nào triều cường, vừa nước mưa vừa nước cống, hic hic, hữu xạ tự nhiên hôi rình à
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xe buýt ơi là xe buýt! Ta sợ em rồi xe buýt ơi!

Chia sẻ trang này