1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra giêng anh cưới em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ThaLuHappy, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu Yel còn nôn nóng hơn nữa nè, tới ngày 5/12 mới được lấy album lận, vì họ nói mùa cưới nhiều người chụp quá
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Album laminate thì có khá nhiều size, từ 15cm x 21cm trở lên nhưng vừa tầm nhất thì vẫn là size 20cm x 30 cm hoặc 25 x 35. Nếu album của bạn đa số là hình trong studio thì chọn 20 x 30 là vừa, size này vừa để mình cầm hay mang vác đi khắp nơi. Size 25 x 35 thì to và nặng hơn, sẽ phù hợp nếu album của bạn hình chụp ngoại cảnh chiếm 2/3 vì hình ngoại cảnh thì cần backround nhiều. Kinh nghiệm cho thấy thì hình trong studio sang trọng, sắc nét còn hình ngoại cảnh thì chỉ dễ thương, sinh động (nếu cô dâu chú rễ diễn xuất đạt) mà thôi. Nếu bạn nào ko thích đi ngoại cảnh, chỉ thích chụp trong studio thì nên ghé tham khảo ở studio , Quốc Huy ở Nguyễn Đình Chính, Phạm Hoài Nam ỡ Trần Quang Diệu hoặc studio Thành Nguyễn ở Nguyễn Đình Chiểu nhé.
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ah GMT thấy có nhiều bạn thắc mắc tại sao ở Milano chụp hình ngoại cảnh ở Đà Lạt giá trọn gói mà sao chỉ có 5t9, size album lại là khổ 25 x 35 và 1 hình to 60 x 90.
    Milano có chi nhánh ở Đà Lạt, có thể thợ từ tiệm Milano Sài Gòn đi cùng hoặc là thợ trên Đà Lạt. Đi từ buổi chiều tối ngày hôm nay, đến Đà lạt nghỉ ngơi và thức dậy từ 6h sáng để bắt đầu trang điểm và chụp ảnh, sau đó thì về thắng SG luôn. Họ nói là 2 ngày chứ thật ra khoảng 1,5 ngày thôi. Chi phí xe đi lại đã bao gồm trong 5t9 rồi, đi bằng xe taxi của hãng Mai Linh. Còn vé vào cổng các nơi thì khách chịu nhưng lên Đà lạt cũng ko tốn vé vào cổng nhiều vì cảnh thiên nhiên thôi là đã đẹp ngất ngây rồi. Chụp trong studio cũng chụp trên Đà Lạt chứ ko chụp ở SG. Nói chung là làm việc, chụp ảnh gói gọn trong một ngày ở Đà Lạt và chụp xong thì mang hết về tiệm ảnh Milano ở SG để chọn lại và xử lý ảnh. Khách sạn thì cũng nằm trong 5t9 luôn, phòng tầm khoảng 150k, có nước nóng nhưng mà họ thuê thì GMT nghĩ chắc ko tới giá 150k đâu vì họ là khách mối rồi mà .
    Tóm lại là giá 5t9 là ko hạ giá đối với họ và cũng ko đắt với mình. Nếu bạn nào thích hình ngoại cảnh và muốn có những bức ảnh lãng mạn thì Milano là một sự chọn lựa của các bạn. Chị GMT năm ngoái đã chụp ở đây cũng với giá 5t9. GMT có đi cùng với chị nên mới biết họ làm việc thế nào. Năm nào cũng vậy, đến tháng 8 hàng năm là có tổ chức triển lãm cưới thì Milano luôn có khuyến mãi giá 5t9 từ thời điểm diển ra hội chợ đến 31/12 của năm.

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 07/11/2006
  4. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ..."Ra Giêng Anh Cưới Em" , :) nhưng cũng chưa có idea gì về công tác chuẩn bị, hậu cần...:) Do hoàn cảnh công việc, gia đình, Mình và Anh ấy phải tổ chức ở 3 nơi, (ở quê- họ hàng, ở HN- cơ quan, bạn bè thân thiết- khoảng >60 người). Nghĩ trước cũng thấy có lẽ khối lượng công việc cũng sẽ khổng lồ, Như vậy có nghĩa là mình phải làm ở quê trước, sau đó có lẽ phải làm ở trên HN 1 tuần sau, chắc là sẽ rất mệt. Mình cũng nghĩ phải vạch ra lộ trình, kế hoạch, list of things to do rất rõ ràng. Mình với Anh ấy có lẽ phải tính đến giải pháp "tranh thủ" thôi- Tranh thủ công việc- rảnh một cái là đi chụp ảnh cưới, đặt may comple, tranh thủ đi sắm sửa, tranh thủ đi tham khảo... Mình muốn tổ chức đám cưới đầm ấm, tràn đầy tiếng cười, giản dị nhưng lịch sự, trang trọng nhưng thân thiện, gần gũi, không ồn ào.
    Có bác nào biết ở đâu có dịch vụ chụp ảnh nghệ thuật cho đám cưới không nhỉ? Ví dụ thợ ảnh phải chộp những khoảnh khắc hạnh phúc của Cô dâu, chú rể, của Bố mẹ 2 bên, .. mình thích chụp ảnh kiểu này, tự nhiên hơn...
  5. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thalu ghé Milano xem thử 20x30 bao nhiêu tiền rồi về nói cho mọi người biết với nhé. Mình cũng nghe nói 20x30 sẽ design ko đẹp bằng 25x35 nhưng chắc mình cũng chỉ lam 20x30 cho gọn thôi, làm lớn vừa tốn tiền vừa bất tiện nữa. AX mình cũng bảo mình thích đâu thì chọn đó nhưng mình tiếc tiền nên muốn chọn chỗ nào tương đối 1 chút, ko thích tốn nhiều tiền cho vụ hình ảnh này. Mình chỉ thích trang điểm với áo cưới hôm đãi tiệc đẹp thôi.
    Thalu chọn ngày cuu7a vậy? Định đãi ở đâu? Có gì thông tin cho mọi người với nhé.
    Yelaw ơi, khi nào lấy hình cưới vậy? Sao hình của Yelaw mà mình cũng nôn nóng nữa ta, nhiều chuyện thiệt chứ.
    <!--Sign_Start-->[blue]Love means never having to say you''re sorry.</FONT>[/sign]
    [/quote]
    Mat can ơi, để tối nay mình qua Milano xem rồi báo cho mọi người biết chi tiết cái vụ chụp hình ở Đà Lạt nhé, hay là Matcan đi Đà Lạt chụp hình với mình luôn không? Đi có 2 đứa cũng buồn, có thêm bạn, tối trên Đà Lạt 4 đứa mình lang thang cũng thú vị lắm! Nghe thấy có vẻ hấp dẫn đấy! Nhớ cho mình biết nhé!
  6. lychieu

    lychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thấy có nhiều cô dâu đang rối quá, nên mình xin chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình hén. Để đỡ rối thì tốt nhất các bạn nên làm một cuốn sổ kế hoạch. Hồi trước khi cưới, mình đã có một cuốn cẩm nang các thông tin do mình tự soạn (hihi, thu gom tất cả tài liệu trên net rùi đóng lại đó :D). Các bạn ghi chi tiết các việc cần làm và hạn định bao giờ phải xong việc đó để mình chủ động.
    Về vụ chụp hình, theo kinh nghiệm của mình thì các bạn đừng đi coi nhiều chỗ quá :D chỉ mất công thêm suy nghĩ. Nên tới vài nơi uy tín mà bạn biết để tham khảo rồi chọn lựa luôn. Thường các tiệm ở SG giá cả đều ko chênh lệch nhau nhiều lắm (tất nhiên trừ các đại gia cỡ Minh Hoà, Hải Đông :P). Còn đa số giao động trong khoảng 3.5tr đến 10tr, tuỳ kích cỡ album và số lượng ảnh. Mình thì thích có nhiều ảnh vô album chứ chụp mấy trăm tấm mà vô album có mấy chục tấm thì cũng vậy. Tất nhiên càng chụp nhiều thì càng có nhiều lựa chọn, nhưng vì là máy số, bấm liên tục nên hầu như các kiểu tạo dáng đều na ná nhau :D. Với mình, album cưới là để cả đời nên mình chọn nơi chụp ko quá màu mè, hoa hoè hoa sói, tạo cảnh quá giống người mẫu :D Vì bây giờ mình còn trẻ, coi vậy đẹp, chớ vài năm nữa già rùi hoặc khi có con cháu rùi, coi lại thấy kì lắm :D. Thêm một cái nữa là thường mấy nơi chụp rẻ thì váy cũ, hạn chế số lượng váy, áo vest, ko có hoa tươi và ko cho file ảnh gốc. Bạn nào đi tham khảo vụ chụp hình nên lưu ý kĩ về điều này hén. Mình vì vụ chụp hình này cũng phải đi tới đi lui mấy lần rùi. Với các tiệm chụp hình lớn, bạn phải trả nhiều tiền thì hãy yêu cầu phải do đích thân nhiếp ảnh gia đó chụp (cẩn thận vì mấy ông thợ học việc chụp là hư nhiều hình đó :P).
    Về nhẫn cưới , vì là đeo hàng ngày và đeo cả đời nên chọn loại đơn giản nhưng sang trọng, ko quá nhiều góc cạnh, kiểu cách. Vì nếu ko, trong sinh hoạt thường ngày sẽ dễ làm nhẫn bị trầy xước hoặc dính các chất bẩn vào các góc cạnh. Và cũng vì là loại trang sức đeo suốt đời nên các bạn nên mua ở những cửa hàng NN, có bảo hành vĩnh viễn. Mua ở tư nhân sợ rằng vàng có vấn đề gì hoặc kim cương bị trầy xước, bong, rơi, họ lại ko chịu bảo hành cho mình (thêm một cái nữa là mấy tiệm tư nhân nói giá tiền công cao trên trời luôn, mình mà ko quen trả giá thì bị chém đẹp :P)
    Hihi, hôm nay mình nói nhiều quá. Thôi stop ở đây, mai mốt nhớ ra thêm cái gì sẽ nói tiếp . Hi vọng những chia sẻ của mình sẽ phần nào giúp các cô dâu tương lai đỡ bối rồi trong việc chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất cuộc đời mình
  7. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hi! GMT, mình có thấy hình honyemoon của bạn rồi nè, nhìn 2 bạn hạnh phúc hết biết, chúc mừng bạn nhé!
    Cám ơn GMT đã cung cấp cho tụi mình thông tin về vụ chụp hình ở Đà Lạt nhé, mình nghe thích quá, nhưng chiều nay phải tranh thủ chạy qua bên đó xem thử phong cách chụp của họ thế nào rồi mới quyết định, chứ hiện giờ mình vẫn đang thích Minh Hòa và Le Blanc. Ah, Chị của GMT chụp hình ở Đà Lạt ấy, hình có đẹp không vậy? Họ sẽ chụp cho mình ở những điểm nào hén? không biết đi đường xa như vậy có mệt không nữa? chứ lên đến đó mà mặt mày xí quá thì phí hén! Mà váy cưới và vest của Chú rể thì mình chọn ở SGòn hay là lên đến ĐLạt mới chọn nhỉ? nan giải đây! Biết đâu cảnh thì đẹp mà người và áo thì xí, thành ra xấu cả, hichic! Dù sao cũng cảm ơn GMT nhé, 1 lần nữa chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc nhé!
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Váy cô dâu thì 5 váy nếu bạn đủ sức thay , bạn có thể chọn áo ở SG hoặc ở Đà Lạt. Họ thoải mái cho mình vụ này. Vest chú rể thì 2 bộ, lần đó anh rể GMT chọn một đen, một kem. Hoa cầm tay thì 2 bó, ah khoản hoa cầm tay thì khỏi chê rồi. Đà Lạt ngàn hoa mà, GTM vẫn thích bó hoa cúc màu xanh chị cầm, đơn giản chỉ là loại cúc nút áo màu xanh thôi, loại mà ngày rằm hay mua về cúng í , thế mà họ kết nhìn hay lắm với lại hoa nó rất tươi nên đẹp và lạ. Còn bó lys thì GMT ko thích lắm nhưng hoa thì rất tươi. Chị GMT chụp ở ngoài đường, ngay đường cong đổ dốc theo đèo thế rồi họ ghép 2 cái lại nhìn y như trái tim, rồi chụp ở Dinh 3 (chỗ này thì phải mua vé), thác Datanla (cũng mua vé luôn), trừong ĐH Đà Lạt, đồi cù, Hồ Xuân Hương... Tiếc là GMT đang ở cty nên ko có hình của chị để post lên cho bạn tham khảo được nên đành mô tả vậy.
    Hì, mới cưới có một tuần thôi mà y như kinh nghiệm lâu năm lắm í
  9. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hi! Yelaw, GMT, Mat can và cả nhà ơi!
    Hichic, tối hôm qua sau gần 40p chiến đấu kẹt xe, tớ đã đến được Milano ở Trần Hưng Đạo, quận 5, nhưng.... họ đóng cửa mất tiêu, lúc đó là 18h15p, còn sớm chán, thế mà không hiểu sao họ lại đóng cửa rồi, vừa mệt, vừa tức!
    Mình ghé qua Minh Hòa định đặt cọc chụp hình luôn nhưng lại vướng cái vụ file ảnh mang về, họ chỉ copy lại cho mình mang về khoảng 40 tấm hình đã chỉnh sửa vào album thôi, những hình còn lại đã chụp (khoảng hơn 100 tấm) thì họ giữ lại hết, thế có tiếc không chứ? Nói sao họ cũng không đồng ý, còn muốn đem về phải là 40.000/hình đã chụp, mà chưa chắc họ đã cho, sao mà mắc thế không biết! Thế là nói 1 hồi rồi về, chưa đặt cọc luôn!
    Không biết Hội mình có ai quen biết bên Minh Hòa không hén? Nếu giải quyết được cái vụ file hình đem về chắc là mình sẽ chụp ảnh ở đấy luôn, nhưng giờ vẫn chưa được nên phải đi tìm chỗ nữa, mệt quá cả nhà ơi! Tự nhiên thấy tiếc vì mình chụp nhiều hình thế mà không lấy được về để khoe nhỉ?
  10. matcan

    matcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Thalu chưa kìa, chắc họ biết Thalu tới nên trốn đó hihi....... MInh Hòa "chảnh" quá thì qua Le Blanc cho rồi Thalu ơi. Cái vụ đi Đà Lạt thì cho Mat Can xin kiếu nhé, Mat can già cả rồi, đi xa ớn lắm.
    Cứ tối đi ngủ và sáng thức dậy là Mat can nghĩ tới việc hôm nay sẽ tranh thủ đi "dò la" về chỗ chụp hình, vậy mà vô tới công ty thì lười ơi là lười, ko muốn đi đâu hết. Tới nỗi mà đi qua anh Lê Dũng đặt cọc cũng lười nữa. Ko biết ăn trúng cái gì mà tự nhiên dạo này Mat Can làm biếng quá trời luôn.
    Kiểu này chắc mai mốt vắt giò lên cổ mà chạy mới kịp quá.

Chia sẻ trang này