1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra giêng anh cưới em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ThaLuHappy, 17/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    ThaLu ơi, hôm nay là ngày Yel đi làm buổi cuối cùng đó. Từ thứ 2 tuần sau thì Yel đi học cao học rùi, không còn lên forum 8 được nữa, huhu chắc là chết mất quá
    Yel đi học 5 tuần lận, sau đó thêm 2 tuần để đám cưới, đến đầu năm 2007 Yel mới quay lại công ty làm việc.
    Buồn quá!
  2. matcan

    matcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thì Yel tranh thủ buổi tối lên mạng để có gì còn chia sẻ thông tin với mọi người chứ.
  3. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Yelaw này, đi học và cưới chồng nữa, cực khổ nhỉ? nhớ thu xếp thời gian cho cả 2 bên nhé, Yelaw học cao học giỏi quá vậy? đi học thì tranh thủ buổi tối lên để xem tình hình chị em trong diễn đàn thế nào nhé, rồi còn 8 với nhau nữa chứ, mình nghiện luôn đấy, hôm nào không lên là thấy buồn! hihi
    Ở nhà AX đi xem bói bảo là tháng 2 AL là cưới được, mình yên tâm là Ra giêng sẽ cưới được chồng, thế mà hôm qua bon chen đi xem bói ở 1 cái chùa trên đường CMT8, nghe bảo thầy đó rất hay vụ xem ngày, ông thầy sau 2h đồng hồ lục tung các sách vở cộng với lôi hết kinh nghiệm ra thì phán rằng tháng 2 kị với AX, tháng 3 kị với mình, chỉ có tháng 4 là tốt nhất trong năm, còn chọn cho ngày 10-11/4 nữa, bảo là 2 ngày đó rất tốt cho mình. Hichic, xem bói về buồn hiu, lại phải dời ngày cưới chồng thêm 2 tháng nữa kìa, nhưng tháng 4 AL là cuối tháng 5 DL rồi, không biết đã vào mùa mưa chưa? nếu mưa thì buồn lắm nhỉ? Hay là mình không thèm tin thầy bói, cứ cưới đại tháng 2 cả nhà nhỉ? khó nghĩ quá! Nhưng vẫn không hết máu me vụ chụp hình, cứ chụp hình nhé, rồi để đó, thấy chị em ai cũng lên kế hoạch xôn xao, nôn quá rùi!
  4. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Yelaw này, đi học và cưới chồng nữa, cực khổ nhỉ? nhớ thu xếp thời gian cho cả 2 bên nhé, Yelaw học cao học giỏi quá vậy? đi học thì tranh thủ buổi tối lên để xem tình hình chị em trong diễn đàn thế nào nhé, rồi còn 8 với nhau nữa chứ, mình nghiện luôn đấy, hôm nào không lên là thấy buồn! hihi
    Ở nhà AX đi xem bói bảo là tháng 2 AL là cưới được, mình yên tâm là Ra giêng sẽ cưới được chồng, thế mà hôm qua bon chen đi xem bói ở 1 cái chùa trên đường CMT8, nghe bảo thầy đó rất hay vụ xem ngày, ông thầy sau 2h đồng hồ lục tung các sách vở cộng với lôi hết kinh nghiệm ra thì phán rằng tháng 2 kị với AX, tháng 3 kị với mình, chỉ có tháng 4 là tốt nhất trong năm, còn chọn cho ngày 10-11/4 nữa, bảo là 2 ngày đó rất tốt cho mình. Hichic, xem bói về buồn hiu, lại phải dời ngày cưới chồng thêm 2 tháng nữa kìa, nhưng tháng 4 AL là cuối tháng 5 DL rồi, không biết đã vào mùa mưa chưa? nếu mưa thì buồn lắm nhỉ? Hay là mình không thèm tin thầy bói, cứ cưới đại tháng 2 cả nhà nhỉ? khó nghĩ quá! Nhưng vẫn không hết máu me vụ chụp hình, cứ chụp hình nhé, rồi để đó, thấy chị em ai cũng lên kế hoạch xôn xao, nôn quá rùi!
    [/quote]
    Hic, rút kinh nghiệm sau này đi xem ngày thì chỉ chọn 1 ông thầy thui. Lắm thầy nhiều ma mà
  5. matcan

    matcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thalu mà "biếu" ông thầy bói 50.000 là ra ngày tốt trong tháng 2 cho thalu liền. hihi..nói giỡn thôi, mat can đâu có xem ngày đâu, 1 phần vì AX có đạo, 1 phần vì Mat can chả tin nên thích ngày nào làm ngày đó. Để ra giêng là vì truớc Tết có nhiều người cưới quá, sợ người ta đi hoài ngán nên ...
    Mà sao mat can nghe Má mat can nói tháng 2 AL là tháng tốt mà. Còn Má chồng thì bảo cứ chọn ngày muời mấy là ok, đừng chọn mùng mùng là được. AX thì bảo đừng làm ngày hai mấy vì ngại "hăm hăm" gì đó. Cuối cùng là mat can tự biên tự diễn ra ngày 13/2 AL vì hôm đó là T7 (thỏa mãn điều kiện quan trọng nhất của đám cưới bây giờ). Cũng có người la sao chọn ngày 13, thì có sao đâu, AL thì 13, DL thì 31, huề vốn, làm sao xui xẻo gì chứ, đúng ko mọi người. hihi.......
  6. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mình đã biếu quẻ bói 50.000 ấy chứ, vẫn là tháng 4 thôi, nghe nói tháng 2 AL lại không tốt với 2 đứa sinh năm Nhâm Tuất, mà phải là tháng 4. ở quê thì bảo tháng 2, SG lại bảo tháng 4, phen này chắc đi xem thêm nhiều chỗ khác nhau thì lại ra nhiều ngày khác nhau mọi người nhỉ? mat can đám cưới ngày 13 ở SG ah, còn về Gia Lai thì thế nào? sau mấy ngày? phải chi mà có thể, cứ đám cưới 1 em nào đấy trong Hội của mình thì tụi mình gặp nhau chắc vui lắm hén, không thèm gọi tên mà chỉ cần gọi nick của nhau, nào là Yelaw, ThaLu, Mat can, GMT, hoangdung, lychieu, mulan, chick.... trùi ui, vui lắm hén!
  7. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hehe Yel cũng vậy đó, đâu có xem ngày gì đâu. Chọn ngày đó là thứ 7, chủ nhật, mà lại là ngày kỷ niệm, có ý nghĩa với cả hai đứa rồi quyết định luôn. Sau đó Yel nói với bên nhà Yel là bên AX xem ngày rồi, AX cũng bảo với nhà anh ý là bên Yel đã xem ngày, hehe, thế là xong. Một ngày rất ý nghĩa.
    Mấy ngày nay lên forum có nhờ bạn yeuquaixauxi xem dùm coi ngày mà 2 đứa Yel chọn đại có tốt ko, bạn ấy nói là ngày tốt tháng tốt lại còn có nhiều giờ tốt nữa hehe
    Thôi quyết định cưới sớm đi ThaLu ơi, để lâu chi cho người khác thèm thuồng ah
  8. matcan

    matcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thalu: ở đây đãi 13/2 Al, ở GL đãi 16/2 AL. Định làm 15 mà Má chồng nói ngày đó người ta ăn chay hihi....với lại thấy mat can "khỏe" quá sợ về ko nổi nên phải cách 2 ngày. Thôi làm T2 AL đi thalu ơi, hơi đâu mà tin thấy bói, quan trọng là 2 người sống với nhau thế nào đó chứ.
    Yel ơi, mat can ko sợ để lâu người ta thèm mà sợ Thalu thèm đó chứ. ha ha ha..........
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    GMT chơi với cả nhà box 7XSG từ mấy năm nay nên hôm đám cưới cả nhà 7XSG tới dự gần 3 bàn. Mọi người toàn gọi nhau bằng nickname, hồi đó khi dẫn anh nhà đi cùng đám cưới một bạn ở box 7XSG anh đã ngẩn tò te vì vi ko biết mọi ngưòi gọi nhau bằng cái gì.
    Tất cả các cô dâu: GMT nghĩ là có kiêng có lành, ko phải tự nhiên mà ngày xưa ông bà mình nghĩ ra vụ xem ngày xem giờ khi cưới đâu. Vấn đề duy tâm khó giải thích lắm nhưng chung quy lại thì có kiêng có lành. Ăn thua là mình biết dung hòa thì sẽ ko khó khăn đâu. Đạo công giáo ko phải là ko coi ngày, họ chọn thứ 7, chủ nhật vì thứ 7, chủ nhật đối với đạo công giáo là ngày đẹp. Chọn cưới vào thứ 7 và chủ nhật thì xem như là coi ngày rồi . Nếu Thalu để cưới vào tháng 5 thì tiết kiệm được nhiều lắm đó vì khoản thời gian đó các nơi chuyên dịch vụ cưới đã bắt đầu vào mùa giảm giá.
    Còn vụ đám cưới của một bạn nào đấy trong hội thì chị em mình gặp nhau thì GMT cũng đã có nghĩ đến nhưng có lẽ thời gian đám cưới của GMT và thời gian gặp mọi người (qua mạng) chưa đủ chín mùi để được hân hạnh mời mọi mọi người nên thôi luôn .
  10. Bimby

    Bimby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ lại vào đây cover luôn box này Đang làm mà buồn ngủ quá nên tớ bỏ ra ngoài vào Internet xem box cho khuây khoả. Thế mới thấy, ngoài việc ra thì chủ đề Cưới cứ lởn vởn trong đầu tớ hehe. Hehè, phát hiện hoàng loạt các cô dâu SG ngồi trong office, thái độ vô cùng chăm chỉ. Sếp nhìn thích mê !! Nào ai ngờ, các nàng ngao du sơn thủy tất cả chủ đề cưới trên Internet. Để che đậy cho hành vi tội lỗi ấy, các nàng kẻ thì thu nhỏ, kẻ thì quay màn hình vào trong.....Công nhận, lén lút nhưng mà dzuiiiii..hihi
    Cả 2 gia đình nhà tớ thì ko mê tín. Bố mẹ 2 bên ko hề đi coi gì ráo. 2 đứa tự quyết định ngày phù hợp với bản thân. Vì lúc đó là vacation nên chúng tớ tận dụng cơ hội ấy luôn. Thế cũng khoẻ

Chia sẻ trang này