1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra giêng

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi familypearl, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ra giêng

    Sáng nay trời se se lạnh. Đã ra giêng rồi mà chẳng thấy chút ấm áp của mùa xuân.

    Hoa trước nhà vẫn nở. Vắng bóng mấy chú chim sẻ chuyền cành. Chiều chầm chậm rơi trên tóc.

    Đã ra giêng rồi sao thấy lòng bâng khuâng. Chờ một lời hứa dẫu biết rằng ? không thể. Chờ gió xuân luồn qua tóc. Chờ nắng xuân vờn đôi gò má em.

    Nhưng sao trời yên thế. Nhưng sao đất lặng thế. Gió đi đâu ? Nắng nơi nào ?

    Chiếc áo tay dài phủ nỗi buồn trong em.
    Nụ cười ngày bọc nỗi nhớ của em.

    Nỗi buồn tựa như ?okhông về được mùa đông vì cây cầu mùa thu đã gãy?.
    Nỗi nhớ tựa như ?onhớ cơn gió mùa hè ?" xua mây mưa để nắng về ?? vậy.

    Thôi đành dỗ dành mình ?o ừ thì mùa sắp qua ?" ừ thì mùa sắp đến - ừ thì ? mùa về ?.

    pearl
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ra Giêng... Chẳng hiểu Ra Giêng nghĩa là thế nào... Có phải là tháng Giêng tới người ra gọi là Ra Giêng?! Hay là tháng Giêng qua?!
    Chỉ biết hơn tuần nay buổi sáng lành lạnh. Cái lành lạnh này đất Sài Gòn không mấy khi có. Cảm giác đó làm cho những kẻ lười biếng như mình ngủ không muốn dậy. Chăn êm nệm ấp! Chẳng muốn ra khỏi giường.
    Lành lành... Mặc chiếc áo màu đen yêu thích, đi trong nắng sớm, chiếc áo nhanh chóng ấm lên. Vừa lạnh, vừa ấm. Cảm giác tháng Giêng thật tuyệt!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  3. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hà, đã biết Pearl cũng lãng mạn kinh khủng (giống ... mình) mà lâu lâu đọc "tát" phẩm của Pearl cũng thấy bất ngờ:
    "
    ....Ngày mai xem sao. Định đi café Cao Minh đấy, nhưng chẳng lẽ café một mình ? Mà Sài Gòn có chợt mưa chợt mưa đâu ? Chẳng nắng, cũng chẳng mưa. Giống Ngọc.
    Sáng mùng 2 rồi đó. Trời khuya im ắng lắm. Nghe rõ tiếng Trịnh Nam Sơn và ? con đường màu xanh. Nghe rõ từng tiếng tíc tắc của đồng hồ.
    Một ngày mới rồi !
    ...
    "
    Khì, tính anh Sao là dzị á, thích cái gì là hê lên cho người ta biết hết. Ai biểu gởi chi cho mất bản quyền
    Chắc không học IT thì giờ này Pearl cũng đã nổi tiếng cỡ ... Bùi Giáng chứ chẳng chơi
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhớ câu ra giêng anh cưới em đấy em pearl ơi. Bi giờ đang cần cưới chồng ah.
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì hì - nếu không thấy nụ cười màu "xanh rùng rợn" của anh Sao sau chữ "Bùi Giáng" thì chắc em đã ngã lăn chiêng vì sung sướng rồi (đệ tử thi sĩ ... Bùi Giáng thì quả là ... :)) Cũng may là "ra giêng" rồi nên em tỉnh hẳn. Là anh đang chọc em vui đấy nhỉ !
    Hôm nay thấy status của anh Sao trên Y!M dzui quá. Em cũng hê lên cho mọi người biết đây (không phải bắt chước anh Sao đâu - mà muốn ngầm giúp anh đó ). Status chiều nay của anh mtbc là "I Love You" . "You" gì đó của anh mtbc không biết có đọc những dòng này không nhỉ ! Nếu có thì ... anh Sao phải vỗ tay khen em đó
    Pearl thì ... lãng đãng chút xíu thôi. Cũng không muốn ai nghĩ mình ... lãng đãng ( trời ! phức tạp - thông cảm dùm hỉ )
    Ngày mới rồi đây.
    Nghe Unchained Melody - đến nao lòng.
    Vui lắm - vì có 3 bài reply đây mà !
    Chiều nay cafe Trung Nguyên Pasteur với cô bạn gái - kêu cô gái phục vụ là "em" (trước giờ toàn kêu chị xưng em). Không biết có phải do "Ra giêng" không nhỉ ?
    Mà chẳng phải "ra giêng anh cưới em" đâu anh nhatpc nhé
    Chỉ là ... khúc giao mùa thôi.
    pearl
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 21/02/2004
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hết giao mùa rồi, bi giờ làm thiệt chưa hả em?
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Uh, chẳng biết mấy hôm nay thế nào mà trời sg cứ âm âm u u, sáng và tối se lạnh, nhưng cũng hay, còn hơn là cái năng gay gắt thiêu đốt quen thuộc hàng ngày.
    Sáng 7h, chuông báo thức gọi dậy, trời mát quá và buồn ngủ kinh khủng, chủ nhật mà, mắt nhắm mắt mở ...dặn dò cái đồng hồ : cho tao ngủ thêm 30p thôi mày nhé, rùi tao sẽ dậy đánh răng rửa mặt đi thực tập ngay (?! hic ?!), nhưng mà dặn dò đồng hồ thế rùi mình đâm lo, thế là có ngủ nướng tiếp được đâu, nhắm mắt cuộn tròn trong chăn cho nó toại cơn lười thôi.
    Ơ ơ, 7h30 rùi, đậy thui, hôm nay thực tập, đùng đùng chạy ra khỏi nhà, hic, quên mua fim rùi, may mắn sao có một minilab mở cửa sớm. Gần 8h rùi mà trời vẫn se lạnh, gió vi vút, cài lại cái khuy áo cái áo khoác, rẽ sang Nguyễn Du, thích con đường này, luôn vắng vẻ và dịu mát lạ lùng. Ah, lớp mình túm tụm trước bưu điện rồi kìa.
    Lâu lắm rồi không ôm máy ảnh ra chụp, kể thành phố mình cũng đẹ quá chứ, cái mát mẻ hiếm hoi làm cho cái cảnh quen thuộc trở nên trầm xuống, dịu nhẹ, khang khác nhà thờ Đức Bà nắng rát mặt mọi khi vẫn đi qua, hay nhà thờ đêm noel nghìn nghịt
    <P><FONT color=chocolate><STRONG>Có một thứ tàn phai</STRONG></FONT></P>
    <P><FONT color=chocolate><STRONG>Mà không ai nhìn thấy</STRONG></FONT></P>
    <P><FONT color=chocolate><STRONG>Bởi vẻ ngoài còn tươi</STRONG></FONT></P>
    <P><FONT color=chocolate><STRONG>Đóa hoa vô định ấy</STRONG></FONT></P>
    <P><FONT color=chocolate><STRONG>Là trài tim con người</STRONG></FONT></P>
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 21/03/2004

Chia sẻ trang này