1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra Khơi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongngochn1, 21/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sau ngày hôm nay,nó chính thức bước vào những ngày đếm ngược...
    Tạm xa Hà Nội 1 thời gian vậy,nó lập nghiệp ở nơi khác,1 mình,ko thân,ko thích...
    Ngày mai nó cố gắng thu xếp thật chóng vánh những công việc,tranh thủ gặp bạn bè,rồi nó sẽ đi...
    ...
    Mẹ đã dặn " Nơi đâu cho con cuộc sống thành đạt và hạnh phúc thì con hãy coi đó là nhà " thế mà xa Hà Nội...
    Không phải Hà Nội ko cho nó cuộc sống như ýh,Hà Nội có cho,thậm chí là cuộc sống thoải mái,tự do về cả tâm tư tình cảm lẫn vật chất,nhưng nếu bước về nơi xa kia - chấp nhận xa nơi mình có thể ngửi cả trời hoa sữa,xa nơi có bạn bè - sẽ là bàn đạp cho cuộc sống lên 1 bậc khác.
    Không phải xa hẳn Hà Nội,sẽ có đi và sẽ có về...nhưng lần xa này lạ hơn mọi lần,nhớ Hà Nội lắm,nhất là mấy hôm nay,nhìn những bông kèn nở trắng xóa trên ban thờ,nó ngây ra,chưa bao giờ nó thấy có loài hoa nào đẹp tinh khiết đến thế,trắng tinh khiết đến thế...Thế mà,những năm trời ở Hà nội nó ko nhận ra được điều đó...Thật là dại khờ.Có lẽ nó sẽ tiếc nuối điều này nhất...
    Thật buồn khi vào tháng 3,4 mà ko được ngắm những bông kèn trắng muốt nữa...

  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    lên đường bình an
  3. il_mare11

    il_mare11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Loa kèn Hà Nội năm nay nở sớm nhỉ? Bây giờ ra đường đã thấy bày bán rồi. Còn nhớ những tháng 4 trước, rất háo hức mua những bó loa kèn đầu mùa về cắm. Thực ra mình không thích loa kèn, nhưng mùa nào thức nấy, đến tháng 4 vẫn mua 1 vài bó về cắm cho căn phòng thêm sinh động.

    Xa Hà Nội có nhiều cái để nhớ lắm: hoa sữa mùa thu, hoa bằng lăng tím và sen Tây Hồ mùa hạ, hoa đào mùa xuân, và...rất nhiều kỷ niệm ấm áp của những chiều đông ảm đạm đi làm về muộn.

    Nhớ Hà Nội vì nơi đó có Bố Mẹ và gia đình thương yêu của mình, vì Hà Nội có những nét văn hoá đặc trưng mà không nơi nào có. Nhớ rối nước, hát chèo mỗi dịp xuân về. Đi xa, mỗi khi mở 1 video clip về Hà Nội, tớ vẫn tự hào nói với bạn bè các nước: "Hà Nội đấy, nơi tôi sống đấy. Các bạn thấy đẹp không?".
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế ...

    Thế là bạn căng buồm ra khơi rồi đấy. Chúc chân cứng đá mềm ...

    Ngày mai gặp Gà chút nhé :)
  5. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xa ngày 1.
    Ờhm,hôm nay Hà Nội tiễn mình đi trong mưa gió,lất phất hạt mưa phùn...Haiz,cứ lần nào đi xa là lần đó có mưa gió tiễn.
    Ngồi trên xe,đọc cuốn Ngày đầu tiên mà ko thể tập trung,mắt cứ dán ra ô cửa kính mờ mưa,ra cảnh đường.
    ...
    đến nơi,nhận cửa hàng,và mình ngày mai sẽ cho thợ sửa sang lại,rồi đi đặt giá kệ,sau đó là chờ ngày khai trương thôi.Nhìn thì đơn giản thế,nhưng mà còn khối việc phải làm,hiazzz.Thôi thì lúc khởi nghiệp,ai chẳng khó khăn.
    Haiz,hôm nay tí nữa bị lừa.nho còn non và xanh quá bản thân ơi... >"<
    ...
    Tối nơi này buồn quá,mới tối đến mà đã tối om.lặng ngắt,vô phòng tính toán công việc ngày việc và lên đây viết chút.Haizzz
  6. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình dễ cáu gắt,với ngay cả người thân... Đó là cả 1 sự dằn vặt lương tâm khi cơn cáu gắt qua đi.
    ...
    Ngày hôm nay,có tột cùng sự tức giận,cáu vì trời ko chiều ý mình.
    Ngày hôm nay,mình mặc 1 bộ quần áo đẹp,xắn tay áo vest lên,mình bê gạch trong ánh mắt nhìn tò mò của cả người Việt lẫn Tây.Không sao,mình sẽ thành công.Chắc chắn đấy.!
    ...
    Tối hôm nay,nó chẳng thấy buồn nữa.Chỉ là thay thế cảm xúc bằng sự trống rỗng mà thôi
  7. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 ở nơi này.Đã ổn định dần chỗ ăn,còn chỗ ở thì chưa...
    Ngày thứ 3 nơi này.Mới phát hiện ra rằng buổi tối nơi này cũng đẹp lắm nhé,nếu ko phải vì bận công việc cần giải quyết buổi tối,có lẽ mình cũng phải thả bộ theo bãi biển và sẽ hít hà thật sâu bầu không khí trong lành nơi đây,bầu không khí của vùng đất sẽ nuôi dưỡng mình sắp tới...
    Ngày thứ 3 ở nơi này.Công việc có vẻ ổn định và suôn sẻ hơn.Chỉ là có vẻ thôi nhé
    Ngày thứ 3 ở nơi này.Nỗi buồn đã vơi đi,nhưng nỗi nhớ thì vẫn thế,da diết,nhớ,nhớ những bông hoa kèn theo người bán tung tăng hát khắp nẻo đường,nhớ,nhớ Hà Nội.
    Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi .!
    ...
  8. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng cuộc đời sẽ đến một lúc khi hạnh phúc đã trôi qua và người ta không còn chờ đợi một điều gì nữa.?Phải chăng như thế gọi là già đi.?Khi hôm nay chỉ nhắc lại chuyện hôm qua,khi hiện tại chỉ còn là một nét hoài niệm được giấu kĩ sau những nụ cười.?
    ...
    Ừh,dạo này nó bận,chẳng còn thời gian để ý gì nữa.Hôm nay nắng đẹp là thế,nếu là ngày thường,nó sẽ lang thang để tận hưởng bầu không khí đáng ngưỡng mộ và hiếm có trong những tháng đầu năm này.Nhưng ngày hôm nay,nó vẫn thế,cặm vụi làm,cặm cụi suy tính...
    .
    Rồi sẽ ra sao nhỉ.?Tất cả những câu chuyện xảy ra ngày hôm qua với bạn bè sẽ được nó nhớ và nhắc đi nhắc lại trong tâm trí,hệt như 1 kẻ chỉ sở hữu duy nhất 1 món đồ...
    Nó có những người bạn thân cho nó những gì nó cần để bớt trống vắng,nó thậm chí còn có những người bạn thân không cho nhau số điện thoại,chỉ cho nhau những kỉ niệm để nhớ về nhau... nhưng dạo này,nó lười cả việc liên lạc với bạn bè.Chẳng biết họ giờ này đang làm gì nữa
    ...
    Dạo này tinh thần và sức khỏe có vẻ dần tỉ lệ nghịch với mức độ công việc đang dồn lên đầu nó...

  9. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi
    Thế là tôi đã ra khơi
    Cánh buồm cứ xa rời bến cũ
    Không thể nào quay lại vì
    Gió thổi, không thể không giương buồm
    Ra khơi
    Có thể trở về với cá đầy khoang
    Cũng có thể không bao giờ trở lại
    Bình yên quá
    Từng đợt sóng đã hình thành trong lòng mẹ biển
    Chờ gió lớn là trùm lên
    Thuyền

    Nếu sợ không ra khơi
    Làm sao biết những dòng cá bạc
    Làm sao nghe nàng tiên cá ngân nga hát
    Trong hoàng hôn rực rỡ
    Làm sao biết những đàn chim trắng
    Hải âu báo niềm vui đất liền
    Và bản tình ca của biển
    Ru cánh buồm
    Làm sao biết gió cũng không bình yên
    Như tình yêu

    Nếu buồm không ra khơi
    Làm sao biết gió nhớ buồm đến thế
    Làm sao biết biển muôn đời vẫn mặn
    Nước mắt bến bờ
    Hạnh phúc và khổ đau
    Đều là nước mắt

    Ra khơi
    Để lớn lên
    Trong bình yên và trong bão tố
    Để biết rằng biển mãi mãi mênh mông.
  10. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thưởng cho đôi mắt những khoảng trời đầy nắng...

Chia sẻ trang này