1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt bố mẹ bạn gái, làm sao đây !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ksphu123, 13/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksphu123

    ksphu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt bố mẹ bạn gái, làm sao đây !

    Các bac ới ời ! Giúp em với !!! Chả là tối nay em ra mắt bố mẹ bạn gái em! Em run qua, các bác có kinh nghiện gì chia sẻ với em nhé ! Vote 5 điểm cho tát cả các bác!
  2. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Cái này chắc sắp bị move sang bên Tư vấn tình yêu rồi.
    Cứ đến. Mua ít quà gì đó như hoa quả chẳng hạn. Rồi cứ tự nhiên, đừng sợ gì cả. Nhưng đừng quá tự nhiên như ở nhà mình. .
  3. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Buổi đầu ra mắt, bình tĩnh, lễ phép, hỏi gì thưa nấy, thỉnh thoảng hỏi lại những câu xã giao, ko nên khoe kiến thức một cách trắng trợn!
    Nếu bố vợ biết uống rượu cũng nên uống có chừng, ko để lươn khươn ngay buổi đầu tiên.
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chuẩn luôn .
    Nhớ là cái gì cũng phải nhịn nhịn 1 tí, giả bộ thật hiền lành vào .
  5. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Em chưa ra mắt nhà gái bao giờ nên ko có kinh nghiệm gì cả, nhưng đóng góp cho bác là bác nên mua chút hoa quả, bánh trái gì đó biếu vì chắc chắn sẽ được mời cơm. Được mời rượu thì chỉ uống chút ít thôi.
  6. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Đừng run, tự tin là thành công 90% rồi.
  7. ksphu123

    ksphu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác, các bác tư vấn tiếp đi ạ !
  8. razzlepink

    razzlepink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    - Mua một cái gì đấy đến nhà ( hoa quả chẳng hạn)
    - Ăn mặc đứng đắn, sạch sẽ, gọn gàng
    - Ăn nói đĩnh đạc tự tin ( làm thế nào để các bác nghĩ là : á à, giao con gái cho chú này cũng ko đến nỗi :D)
    - Có thế nào nói thế.
    Thường thì buổi đầu các ông bố cũng chạ ép uống rượu mấy đâu, nếu có bị mời thì nhấp một ít thôi, bảo là tí cháu còn đi xe hay cái gì đấy, đừng có sa đà vào uống như hũ chìm thì chít
    P/S: Nói chung là ko sợ đâu vì con trai đến nhà ko căng thẳng và bị soi như con gái.
  9. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở trên nói hết rồi!
    Mình khuyên bạn nên thật bình tĩnh, tự tin. Có gì nói đấy ko nên bốc quá.
    Chúc may mắn
  10. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh thôi , quan trọng là bắt đc tâm lý của 2 ông bà bô thích nói về vấn đề j mình bắt chuyện cho hòa đồng và khiêm tốn một chút , giữ một tý bản lĩnh để người ta tin tưởng giao con gái cho mình chứ

Chia sẻ trang này