1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt bố mẹ vợ tương lai ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nowandforever2004, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nowandforever2004

    nowandforever2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt bố mẹ vợ tương lai ...

    Mình sắp phải ra mắt bố mẹ vợ tương lai để xin phép được tìm hiểu qua lại với nhau , bác nào có kinh nghiệm đi nói những gì để bố mẹ gật đầu chấp nhận cho em biết với , sẽ vote tặng 5* cho các bác có ý kiến tốt
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mẹ vợ thì tớ ko biết nhưng bố vợ thì tớ khuyên thế này , kiểu gì cũng phải uống bia hoặc ruợu , nói chung là uống thế nào thì uống , chúc thế nào thì chúc ( Nghiêm cầm chén chú chén anh ) uống làm sao cho bố vợ ko say nhưng ko dám đứng lên ( vì đứng lên sẽ ngã ) Đảm bảo công hiệu tuyệt đỉnh . Còn nữa , ông ấy có rủ chơi bài hoặc chơi cờ , ván đầu thắng , ván hai thả , ván ba thắng ,rồi cứ để ông ấy cay cú choi tiếp , ván 4 mình thả , ván 5 mình thả .....đảm báo sẽ:" thằng con rể khá phết , thắng mình 2 ván" Ko thì:" Thằng này cũng biết nhường mình ,chơi với nó được"
    Còn anh em vợ thì hiển hiên trong giai đoạn tán tỉnh đã phải ngoại giao rồi ,làm cho tốt là đưọc , nhát là nhà có em trai ....nó còn bé thì cho nó chơi game tẹt , nó lớn rồi cho ít $ đi chơi với bạn gái :P
  3. nowandforever2004

    nowandforever2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác king_eric đã góp ý, nhưng em muốn hỏi là đến nói xin phép bố mẹ thế nào ( ví dụ như "xin phép 2 bác cho chúng cháu tìm hiểu nhau, .. " ) chứ ko phải là nói đối xử với gia đình thế nào. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bác, để mở hàng tặng bác 5* lấy may
  4. wesco

    wesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất con trai bây giờ mà cứ như là thời những năm 60 ấy, bảo em ấy đưa về nhà và bảo với em ấy giới thiệu đây là bạn trai của con thế là song, sau đó thì cứ đến đó chơi thường xuyên và có muốn đưa em ấy đi đâu chơi thì xin phép cho đàng hoàng (sau khi 2 bên đã thoả thuận) thể hiện là không qua mặt và cũng thể hiện là nghiêm túc. Goodluck
  5. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói như là " xin phép 2 bác cho chúng cháu tìm hiểu nhau"... Hỏi thế mà ổng nói " Tui không dám... " là bó tay... Vì dù sao khi dẫn em về nhà là cô ấy đã xi nhan trước. Không nói thì Bố Mẹ cố ấy cũng biết là con gái đang có người cưa cẩm rùi...
    Em cứ đến chơi bình thường, nên tìm hiểu xem sở thích Bố Mẹ bạn là gì để có chủ đề mà nói chuyện... Còn đi chơi thì xin phép đàng hoàng.. Đi về chào rõ to... Thấy rủ đi chơi vài lần là Ok rồi đấy...
    Thường xuyên nghe ý kiến phản hồi từ Bạn gái về bình luận của Bố Mẹ với em sau mỗi lần gặp mặt và điều chỉnh cho phù hợp...
    Tiến lên toàn thắng ắt về ta.....
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    ối tơ?i, tớ lại cứ tươ?ng la? đến đê? "xin phép 2 bác cho con cưới em... la?m vợ, con xin phép 2 bác sang tuâ?n bố mẹ con sang thưa chuyện với 2 bác tính chuyện chọn nga?y la?nh tháng tốt cho chúng con được la?m lêf cưới" ....he he
    Cứ nghif đến lại vư?a mư?ng vư?a lo hik hik
  7. nowandforever2004

    nowandforever2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    vẫn cần thêm ý kiến, các bác cao thủ cho tiếp điiiii
  8. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, mình còn lâu mới đến giai đoạn này, nhưng vẫn thấy hay
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ko biết khả năng bác thế nào chứ ... bác gặp papa tớ thì ... anh nhà tớ thì ít nói ... nhưng cả nhà vẫn quý ...vì hiền quá .. chìu mình quá
  10. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa fải ra mắt bố mẹ chồng nhưng tớ thấy bf của tớ "ra mắt" ông bà nội của tớ trước, ko có gì là "hoành tráng" đẫu, chỉ thình thoảng đến hỏi thăm thôi, hay la giúp đỡ một vài chuyện lặt vặt , vì ông bà tớ sống riêng mà
    Kết quả:ông bà tớ quý cực kỳ --> chính ông nội tớ giới thiệu hắn với cả nhà, hehe, thắng lợi rực rỡ (làm sao bố mẹ dám cãi ông bà chứ)

Chia sẻ trang này