1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Top bắt đầu loãng rồi đấy, toàn bọn chơi bóng bầu dục chuyên nghiệp thôi.
  2. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đọc top của a mất 1/2 buổi làm của e.
    Thực sự là thấy 2 bác đẹp đôi quá. Không biết e kêu cái từ đẹp đôi này ra có bị ném đá tới tấp không. Chứ đối với riêng em thì đẹp đôi là: tình yêu + tương ứng về tinh thần+ hòa hợp về thể xác. Cả 3 yếu tố 2 bác đều có đủ. Đặc biệt là sự tương ứng về tinh thần, em không biết dùng từ nào cho chính xác, nhưng nhận thấy tính cách và tâm lý của 2 người có sự bù đắp, cộng hưởng lẫn nhau. E phục bác gái, phục bác trai, phục cả mối tình của 2bác.
    Một điều mong muốn xúc động nhất bây h là bác trai cưới bác gái liền đi.
    E không chờ được nữa.....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bị lừa
  3. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ quyết định của chủ top. Đêm dài lắm mộng lắm, với lại gái đã 30. Mình đã ở vào tình thế gần giống thế này của gái, và đã quit giữa đường.
    Đọc tâm sự của chủ top thấy thích vì rất khí khái, đàn ông, suy nghĩ chững chạc, quan trọng là biết lắng nghe. Hi vọng chủ tóp có thể đem lại hp cho gái và cho chính bản thân mình nhưng nhân duyên là điều không thể nào biết được. Hãy dừng lại nếu đã cố gắng mà ko thể đc nhé :x
  4. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    @girl_2in1 chuyện của mình có phải hàn xẻng đâu mà ướt nhẹp thế bạn. Muốn đi tới hôn nhân thì ngoài tình yêu còn phải có một số thứ khác nữa.

    Anw, ngày mai là Sãi Mỗ xuống núi thăm chị gái đang bệnh. Các bác vào chúc em hạ sơn an toàn nào [​IMG]
  6. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    đút cháo cho mái ăn , luôn là 1 phương án dễ làm và hiệu quả


    Mọi điều may mắn ^^ !
    thân ái.
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Top này lâu thía rồi mà bây giờ mình mới đọc. Nghe cậu chủ top hỏi nếu bà chị của b/g gọi điện trách mắng thì làm thế nào.
    Theo ý kiến của chị thì cậu nên im lặng, nghe chị ý xả hết rồi cậu nêu quan điểm của cậu, thể hiện bản thân là người chín chắn, điềm tĩnh + quyết tâm lấy gái đến cùng. Ai cũng chỉ góp ý ở 1 chừng mực nhất định thôi, họ thừa hiểu rằng cái góp ý đấy cũng là để người trong cuộc tham khảo và cân nhắc, vì quyền quyết định là của cá nhân mỗi người. Ko ai can thiệp sâu đâu, nên cậu ko phải quá lo lắng về việc gia đình phản đối. Cậu tự chủ được con đường cậu đi thì cậu hạnh phúc, nếu ko thì ngược lại.
    Chị ko nói là ủng hộ hay ko, chỉ nói cậu phải cố gắng thể hiện bản thân là một người đàn ông đáng tin cậy ( về nhiều mặt)
  8. alone0shj

    alone0shj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cắt...cắt... cắt ngay ^^
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hôm nọ ra mắt họ hàng chưa về ấp đít. Chị gái nằm nói chuyện nhưng không xưng dì, cũng chả xưng chị; vừa mổ xong nên nghe giọng cứ thều thào. Mình thì cứ gọi chị như đúng rồi. Thăm được 1 tiếng rồi về nhà. Vừa ra ngõ được mươi thước thì thấy chú gà cũ chở vài bạn đến thăm. Xịp, người tính không bằng trời tính, may mà lượn sớm chứ không còn bị hỏi cung dài dài.

    Chắc có lẽ mai lại lên thăm tiếp, hy vọng xoay chuyển được tình thế. Gái tự nhiên hôm nay lòi đâu ra 2 thằng chân gỗ, khổ càng thêm khổ.

    Trong tối ngoài sáng, tư vấn cho người ta thì phân tích từng câu chữ, từng chi tiết. Tới chuyện mình lại xoắn, lại éo đề ra được giải pháp hợp lý cho một kết quả viên mãn...

    Đúng là tán một người đã khó, giữ người yêu còn khó hơn. Đã vậy còn tình cảm éo le, oan nghiệt không sao tả xiết.

    Thuyền to thì sóng cả, đời!

    Ca này đầu tiên em xin tự nhận lỗi, biết khổ nhưng lại cứ đâm đầu vào, đấy là cái ngu. Khi không lại rước buồn bực vào người. Với trình của em giữ người yêu cũng không khó, nhưng để dành cho một mối quan hệ nhập nhằng thì em chưa đủ tuổi. Bé quá. Bác nào làm Hoa Đà tái thế cứu em nào. :(

    Chiến thuật của em ban đầu là cù cưa, chờ em ra trường sẽ dấy binh chinh phạt. Thế nhưng ngay trong trứng nước đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, từ gia đình phản đối đến vệ tinh tà lưa, em cần gấp rút đổi một chiến thuật khác... Bác nào có ý kiến gì không :(

    p/s: vừa nói chuyện với gái xong. Xác nhận ca này tuy bấp bênh nhưng móng cũng khá chắc [:D] Còn nước còn tát các bác ạ, còn hy vọng thì vẫn cứ chiến thôi. Hi hi
  10. Dantevskratos

    Dantevskratos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bác mà ướt gì mình có cáo giống cáo của bác :-)

Chia sẻ trang này