1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Rảnh lại ấp đít tiếp tình hình chiến sự Balkan cho anh em ngồi hóng.

    Chị gái mắc bệnh nan y. Bà này cũng như mọi phụ nữ khác, buồn giữ trong lòng, ngoài mặt lúc nào cũng cười. Hôm nay đi ngang qua, ghé vào thăm cùng hộp cơm trưa.

    Bà này là Phật tử, cực kỳ mộ Phật giáo, nằm nghe gần trăm cuốn DVD thuyết pháp. Mình ngồi nghe chuyện được một lúc xong rồi im lặng. Chừng 15phút sau thở dài đánh sượt một cái, chép miệng bảo: "Chuyện ở đời đúng là không thể biết trước được. Đang yên lành thì tự dưng bị bệnh."

    Ngồi im lặng thêm 5 phút nữa, mình hỏi chị cho em xem chỉ tay được không. Bà này lúc đầu bệnh cứ nằng nặc đòi đi coi bói, rõ là tâm lý yếu. Mà đúng vậy thật, đường tâm đạo bị 3 đường khác cắt thành hoa thị ngay giữa lòng bàn tay. Càng về sau lại càng lợt, trên cổ tay 2cm thì đứt hẳn.

    Mình bảo chỉ tay nếu làm nhiều việc thiện cũng thay đổi. Rồi bà này nói, ừ đúng rồi, cứ 3 tháng là đổi 1 lần, blah blah...

    Mình lại im lặng. Được 5p mình hỏi, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Bả bảo 38.

    Xem TV 1 lúc, xoay qua nhìn thấy mắt bà này hơi ngân ngấn nước, mình quay mặt đi chỗ khác xem TV. Xong quay lại nhìn 1 cái, rồi lại xem TV.

    Xong rồi bà này trùm chăn, trùm kín cả đầu. Mình biết ý đi lấy cốc nước vì trong phòng không có nước. Bà này nằm im, giả ngủ. Mình ngồi im, chả xem TV, cũng chả nhìn bà này. Chỉ ngồi đan tay, cúi đầu. Được độ 20p bà này lấy đt gọi cho anh. Mình ngồi thêm 1 chút, bà này xoay lưng lại mình. Độ 5p sau, mình xin phép về. Đi tới cửa, thấy 1 cái chăn tung ra 1 góc, mình phân vân 10s, rồi kéo chăn lại sát cho bà này.

    Xong lại ra phòng khách bồ hóng, thấy đồ chơi con nít bày tứ lung tung. Mình lượn. Tới 2 hôm sau lại ghé.

    // Nói không phải gở, chứ mình nghĩ ca này khả năng tạch khá cao. Vì nhiều lý do khách quan: tuổi tác, họ hàng, gia đình.

    Bài Phá thế chân vạc của bác Sơn Bòi http://ttvnol.com/tvty/1227720/page-19#post5426277 giờ không còn tác dụng nữa, vì cái vị cuốn hút của người mới yêu giờ bắt đầu lắng rồi...
    Vắt óc nghĩ nát nước vẫn không còn kế nào khác. Chẳng lẽ ngồi chờ chết?

    // Có khi tại em theo gái sát quá nên không đưa ra được một nhận định chung. Đằng nào cuối năm nay em cũng ra trường, là đủ khả năng đi làm và độc lập về tài chính. Hay là nên tới một lúc nào đó rồi buông, ra trường hẵng tính tiếp các bác nhỉ. Theo gái hoài, em thấy cũng mệt, và gái cũng chưa đủ độ chín để cho một mối quan hệ chồng chéo như này. Đôi lúc buông tay cũng là một điều tốt, phải không các bác?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời, hóa ra anh chàng 89 này tán mãi mới phát hiện ra là cô nàng 82 "chưa đủ độ chín để cho một mqh chồng chéo." Vậy mà lúc đầu tôi ngỡ bạn chủ topic nói là cô này đủ sức làm vợ liền rồi, chỉ là chủ topic chưa có điều kiện lấy vợ ngay thôi.

    Thông tin trái ngược quá. Lúc thì ngỡ 2 ng chẳng qua là mắc chuyện máu mủ họ hàng, rồi chủ topic chưa học xong nên chưa cưới được, nay mới té ra là (chủ topic cho là) cô gái 29 tuổi Tây 30 tuổi Ta này "chưa đủ độ chín cho 1 mqh chồng chéo." ^:)^

    Mỗi ngày mỗi kiểu thông tin thế này thì tư vấn làm sao được. [-X
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ặc, không phải vậy. Gái đặt nặng chuyện gia đình, sợ quen tôi nên mang tiếng quen cháu, nhỏ hơn 7t, ... nên không dám. Chùn chân là ở chỗ đó, nên bày ra đủ thứ chuyện để đánh lạc hướng mọi người, v.v... Gái hiện giờ đang định chờ tôi học ra bằng cử nhân rồi tính tiếp.

    Cũng tại gái số đào hoa, tính dễ thương nên đi lảng vảng ở đâu các anh cũng chết đứ đừ. Chân gỗ mọc lia mọc lịa, ******** hình đã rối còn rối hơn.

    Gái cư xử hơi thiếu dứt khoát trong tình cảm, nên tôi cho là gái chưa đủ chín trong chuyện đó. Thế nhưng vẫn trong vòng chấp nhận được. [:D]

    Ca này xử lý tình huống thế nào nhỉ?
    Chiến lược dài hạn và ngắn hạn?
  4. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    theo em chú nên để chị ý gặp 1 người trưởng thành hơn để mà dựa dẫm...chú mà lấy chị ấy thì chẳng khác nào tự bắn vào chân mình, hết chạy nhảy :D:D
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Đang còn đi học nên mối quan tâm của em chỉ có học hành và bạn gái, đến khi đi làm, cái ham muốn kiếm tiền của 1 thằng đàn ông sẽ cuốn hút em, lúc đó chị e rằng em sẽ ko muốn bị ràng buộc vào 1 mối quan hệ nghiêm túc quá sớm như thế này, mà thời gian thì ko cho phép bạn gái em chờ đợi nữa. Khó lắm đấy em ạ, chỉ có lí trí mới giúp em vượt qua chuyện này được thôi. Lí trí một chút đi nào cậu bé
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bao nhiêu bạn vote cắt, hay bỏ, hay buông, hay thôi ngay tắp lự. Cho tôi hỏi nhỏ một câu.

    Ra đường thấy một chiếc ví căng phồng, bên trong chứa khoảng 20 triệu. Có bao nhiêu bạn sẽ đưa chiếc ví nhờ công an trả hộ lại người đã mất?

    So sánh như vậy có phần hơi khập khiễng, nhưng có bạn nào đang yêu, lại đi giải tán vì bất cứ lý do gì đi nữa khi cả hai còn tình cảm? Mỗi lần đọc mấy comment như vậy tôi lại thấy nẫu cả mề, các bạn cứ tưởng như tình cảm muốn có là có, muốn không là không vậy. Dễ thế kia thì cái cốc này đâu thành nơi khám bệnh bốc thuốc, chữa cúm gà?
    Èo mịa, các bạn cứ phán một câu xanh rờn: buông đi. Nói thì dễ lắm đấy, nhưng các bạn thử là tôi đi thì làm có dễ không?

    Xác nhận luôn: nếu có buông thì chỉ vì mqh bất ổn, chứ không vì người này nói người kia nói mà mình buông.
  7. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đối với gái đặt nặng chuyện gia đình, bạn fai gỡ rối từ từ cùng gái, phải luôn luôn cũng cố và chiến đấu với gia đình cùng gái, khi đó gái mới ko bỏ bạn được. Như chị anxiety từng nói: muốn iu gái thì fai hiểu gái... Con gái khi đối mặt với gđ thường hay chùn bước lắm.

    Nhưng thật sự mình không hiểu khi thì bạn bảo ra mắt gia đình, lần này thì bảo bày ra đủ thứ chuyện để đánh lạc hướng mọi người. Vậy thực ra bạn đã bị ép vào đường cưới chưa. Còn nếu không thì giãn binh từ từ chờ ngày cưới cũng được mà, cuối năm cũng gần mà. Sao mà thấy rối như tơ thế???
  8. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    cần gì đến 20 tr, chỉ cần là 1 tr , cũng đã xót lắm rồi :))

    tóm lại , là mình chỉ có lợi chứ kô thiệt gì. Để tiến tới hôn nhân, thì còn nhiều yếu tố

    Điều q.trọng lúc này là ra trường, cứ ra rồi xét tiếp. 4 tháng cũng nói lên nhiều điều

    Lưu ý 16 chữ vàng :))

    nói gì thì nói , chứ 35 thì hơi già ^^ . Muốn có 2 nhóc theo chủ trương của Đảng và chính phủ , thì phải đẻ như bắn súng :"> ...

    Mọi điều may mắn , thân.
  9. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    A nói đúng. Tc ko fải là thứ dễ wên dễ bỏ. E cũng đg trong tâm trạng đó nên hỉu đc h a ntn mà. A cũng trọng tc nhỉ. Thôi thì làm những jì con tim mách bảo a đi :P. Rảnh sang vấn véo cho e vài câu nha a
  10. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Buông cũng là một trong những chiến thuật, xác định đúng thời điểm thì có thể đảo ngược tình thế. Lùi một bước để tiến nhiều bước >:)

    Óc còn ngắn lắm ku ạ ;))....đỡ không nổi với gái Huế ăn chay niệm Phật đâu [r24)]

Chia sẻ trang này