1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Em nói đúng lắm. Khi yêu rồi không thể nói buông là buông được, như thế khác nào bảo cầm dao chém vào tay mình cho nó lìa ra. Chỉ có điều là mình phải tạo điều kiện đúng đắn để nếu cái tay ấy nó là của mình thì nó sẽ ngày càng gắn chặt vào thân, còn nếu cái tay ấy trước sau cũng lìa ra thì phải tạo điều kiện cho nó tự lìa ra. Một điều kiện đúng đắn là gì ? Dù rằng gái sẽ nỉ non với em là tình hình này chưa thuận tiện để báo với gia đình, mấy thằng chân gỗ chỉ là đơn phương, ... thì em cũng nên đặt ra một lộ trình cho các việc cần làm để tiến tới đích. Chia nhỏ cái việc tới đích ấy ra để xem gái có thực hành không. Nếu gái không làm một tí ti gì thì là gái đang dối lòng và dối em. Nếu gái có thực hành nghĩa là gái thực lòng với em, dù rằng đến đoạn cuối quyết định có thể gái buông, dù sao nghĩa là đã làm hết sức có thể.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bẩm mợ @Yulia

    Đúng, cái này không phủ nhận. Xin thưa là thằng em biết chuyện này, nhưng trước khi buông thì phải làm gì đó đã, để khi lùi sẽ tạo ra hiện tượng mất cân bằng tâm lý, hụt hẫng khi thiếu hơi zai hay còn gọi là mentally imbalanced. Đây chính là bản chất của vấn đề.

    Phép lùi là phép mạo hiểm, không phải lúc nào cũng đường đột sử dụng, nhất là với gái lúc nào cũng có bạn bè, vệ tinh và gia đình bên cạnh thì càng mạo hiểm hơn nữa. Cái này em đã tính rồi, nhưng thiên thời không có nên không thể sử dụng bừa bãi. Dùng dại sẽ bị phản tác dụng. Lúc đó mò lên cốc thì các bác lại nhảy vào phán cho là ngu, vàng chưa đủ tuổi mà lấy lửa thử vàng.

    Bà chị, xem lại nhé. Thằng ngu và thiên tài chỉ khác nhau một lằn kẻ thôi.


    Chị canton03,
    Gái đã bỏ giai kia dù sắp đám hỏi. Tại thời điểm bung bét nhất, em gần như đã bỏ cuộc, gọi là cố đấm ăn xôi thì gái bất ngờ chia tay với ông kia. Giẫy hàng. Gia đình lúc đó cũng đã biết sơ sơ chuyện, có người nhao nhao phản đối, có người lẳng lặng không đồng ý, gái hơi dao động nhưng vẫn ở bên em.
    Em đánh giá cao điều này, chứng tỏ sự thật lòng của gái.
    Thật ra người chia nhỏ lộ trình không phải là em mà là gái. Dù em có đề nghị vài chiến thuật, nhưng gái là người hiểu rõ gia đình hơn hết nên tạo điều kiện cho em tiếp xúc với gđ gái nhiều hơn. Cái em cần là một chiến thuật đúng đắn để tiếp cận mục tiêu là gia đình gái một cách an toàn và hợp lý nhất, hay từ dân gian hay dùng là "hạ cánh an toàn" [:P]
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trc đám cưới thì cả nam và nữ đều ít nhiều cảm thấy hoang mang. (Hoang mang, lo lắng trc 1 quyết định quá quan trọng trong cuộc đời mình.) Do đó, rất nhiều ng (cả nam và nữ) tự dưng...chia tay với ng kia. Ở VN ta thì ít hơn, vì thể nào 2 gia đình cũng chửi cho 1 mớ mà nghe, nghe xong thì sợ quá, cưới luôn để khỏi ăn chửi. ;)) Nhưng ở Tây thì chúng nó chia tay đều đều trc đám cưới. Xem phim Runaway Bride cũng thấy, Father of the Bride cũng thấy, đầy rẫy ra.

    Thế nên bạn chủ topic nên suy xét thật kỹ đâu là % cô kia ngừng cưới VÌ BẠN, % cô kia ngừng cưới vì chút confused, anxious, lost, trước khi ghi mấy chữ THẬT LÒNG kia.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Có nên xem lại cái chữ bôi đỏ không nhỉ? [:D]
    Ant nói nghe như thiệt vậy.

    Gái giẫy một phần, chỉ một phần thôi vì chuyện của tôi. Một phần vì ông kia không hiểu gái, vấn đề đọc vị của mọi chú gà. [:D]

    Gái đến với giai kia vì công ăn việc làm ổn định, tính hiền, nhưng càng quen càng phát hiện đấy chỉ là đi với bụt mặc áo cà sa. Thế nên, giẫy.
    Tôi còn hy vọng hơn gì nữa, một người đến sau, tình cảm tréo ngoe, cẳng lệch, đũa so le, thì chỉ vậy thôi nhưng quả thật tôi đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Muốn thành công thì lúc nào cũng phải có may mắn, dù nó đóng một vai trò rất nhỏ đi nữa. [r23)]

    p/s: thôi có cách rồi, hê hê [:P] đúng là kim thiền thoát xác mà [​IMG]
    THÀNH, hay BẠI, chỉ ở ngay ải này. Ôi, tôi phục tôi quá >:)
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đưa tên phim chẳng qua để những ng ít tâm lý cũng nhớ ra phim để biết về loại tâm lý đó thôi. Còn tâm lý hoang mang trc 1 quyết định quá quan trọng thì dĩ nhiên có mặt ở mỗi ng, vấn đề là xử trí ra sao thôi. Dĩ nhiên với những ng tồ tẹt thì họ sống cả đời nhưng cũng nghĩ "chắc cái này chỉ có trên phim thôi" chứ không biết đấy là 1 hiện tượng tâm lý bình thường của con người.

    Bạn chủ topic cũng đã khẳng định lại là cô kia ngưng cưới vì tự thấy không phù hợp với anh kia, chứ không phải vì "thật lòng với chủ topic" như bạn đã ghi ở post trước.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cái tâm lý ấy mang tên anxiety, phỏng ạ?

    Lý do thì mỗi cái một ít, tôi e là ngay cả trong lòng gái cũng khó chia rạch ròi cái nào bao nhiêu bao nhiêu. Thế nhưng tôi cho là gái có thật lòng khi quen tôi, còn bao nhiêu thì chẳng ai lấy thước đi đo lòng người cả bạn à. Ngay cả bản thân mà nhiều lúc vẫn còn hoang mang trong vài tình huống thì tôi e chả có mấy ai hiểu hết bản thân mình đâu.

    Mà đòi hỏi quá làm gì: mục đích bào chữa cho phương tiện. Chỉ cần thấy kết quả thành công là được, làm việc câu nệ đến động cơ làm gì cho nó bã người ra? [:D]
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trong tiếng Anh, chữ anxiety là danh từ tương ứng của tính từ anxious. Điều đó (từ vựng) thì có ăn nhập gì ở đây? Câu hỏi của bạn mang ý nghĩa gì, mục đích gì và giá trị gì? Có liên quan đến chuyện tình cảm của bạn (mà chúng ta đang phân tích ở đây) không, hay là chỉ để câu mâu 1 từ tiếng Anh nhìn mặt chữ giống nick của tôi?

    Bạn đủ tự tin thì mọi việc đã êm đềm, có đâu phải gân cổ chứng tỏ sự tự tin với người dưng thế này. Bạn gái bạn hết lòng hết dạ vì bạn thì bạn đã hạnh phúc trọn vẹn, có đâu phải băn khoăn suốt ngày vì vệ tinh này vệ tinh khác thế này.

    Những ý bạn nói đúng đấy:
    1/ Lý do mỗi thứ 1 ít, k biết phần vì bạn nhiều hay phần vì chưa yêu anh chồng sắp cưới cũ là nhiều.
    2/ Tình cảm khó đong đếm. (Dù nếu mổ xẻ đủ sâu thì cũng đo được khá rõ.)
    3/ Mỗi con ng ai cũng có lúc hoang mang.
    4/ Ít ng chịu bỏ tgian tìm hiểu chính cảm xúc và suy nghĩ của mình, nên cũng có ít ng hiểu đc chính mình.

    Còn chuyện hùng hục giải quyết vấn đề mà chưa chạm đc tới ngọn nguồn của vấn đề là tùy quan niệm của từng người. Bạn thấy "bã người" thì cứ đi "giải quyết" vấn đề đi, còn "bản chất" vấn đề là gì, đó có thực sự là vấn đề không, hay vấn đề nằm ở chỗ khác, thì bạn "bã người" rồi, có cần quan tâm đến đâu.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ topic tính tình chững chạc, chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ như thế là quá tốt, giống hệt đứa bé đi hái hoa mà chính chủ topic đã kể.


    12 trang topic tôi thấy bạn lờ đi, hoặc né tránh nói về tình cảm và mức độ thân mật mà cô ta dành cho bạn.


    Nhiều khi khéo quá hoá vụng đấy nhỉ?
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Vừa điện thoại cho gái, gái bị gia đình la, công việc bề bộn chất đống, khóc tu tu vì tại anh không hiểu em, thôi ta tạm thời là bạn. Gặp thì gặp nhưng không abc xyz nữa (bài này nghe quen quen không các bác. Thế số 26 trang số 10 đấy. [:P])

    Bạn thì bạn thôi. Tạm thời cả hai sẽ ngãng ra một thời gian, vậy cũng tốt. Không phải là bài không thành kế hay bơ thường đề cập, đây là loại bơ kịch độc. Nào ta cùng ăn bơ [r2)]

    Hết cách rồi mới phải dùng đến hạ sách này, nhưng thôi, cũng chưa tới nỗi nào. Cự ly còn gần, chỉ cần giảm tốc độ xuống còn zéro là được. Khi nào cần thì ta boost lên 100mph. Đành tự trách mình xui, thiên thời, địa lợi, nhân hoà không có, đâm đầu vào chỗ chết thì trâu lành cũng thành trâu què.

    Vạn vật tuỳ duyên, tạm thời lên đường vui vẻ cái đã.[:D]
    Chờ thiên thời ta phất cờ khởi nghĩa.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ấu trĩ.

    Chưa đủ năng lực để làm chỗ dựa tình cảm cho "bạn gái." (Cho vào ngoặc kép vì không biết cô kia có tự xem mình là bạn gái của chủ topic không, và vì không biết chủ topic có hiểu thế nào là bạn trai - bạn gái hay không.)

Chia sẻ trang này