1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi không phủ nhận, chưa tự lo cho thân mình xong, tôi làm chỉ kiếm tiền vừa đủ sống, lại gặp gái có nhiều tình cảm với gia đình, hình thành bố cục đối thủy. Chưa có gì trong tay thì khoan hãy nói chuyện vượt sông. Máng lợn lại về với máng lợn [​IMG]

    Cầm cự thôi bạn Anxiety à, giờ mà vác quân đi đánh có mà bị đá chọi cho vỡ đầu [:P]

    Hôm nay nhân dịp thất tình, cho tôi mạn phép bình loạn về chữ ấu trĩ cửa miệng của bạn Anxiety nhé.
    Phàm là người, quyết định không phải lúc nào cũng đúng. Sai là bình thường, to err is human.

    Tôi cho ca này tới điểm này là điểm cân bằng - equilibrium point. Nói ra sợ các bạn bảo tôi lý thuyết hoá, thế nhưng nếu ai chịu khó xây dựng một mô hình (model) cho chuyện tình cảm, mỗi người mỗi khác, tới ngưỡng đó là không vượt quá được.

    Vì sao?
    Vì tính tình, hoàn cảnh, rất rất nhiều yếu tố chỉ cho phép cả 2 đi đến đó thôi. Muốn đi xa hơn bắt buộc phải có sự thay đổi. Vượt qua ngưỡng cửa của tình yêu, tình vợ chồng là sự chia sẻ. Người xưa gọi vợ chồng là bạn đời, một phần vì lý do này.

    Trường hợp của tôi tới ngưỡng này là điểm cân bằng, cá nhân tôi tự cảm thấy không nên đi xa hơn, có ép thêm chỉ là sự gắng gượng trong giây lát rồi lại trở về điểm này (chưa kể trường hợp dao động lò xo [r2)], tụt hậu).

    Thế nhé, cố sát cũng chả để làm gì. Lùi một bước trời cao đất rộng, gái cũng sẽ tự nhận ra mình cần và thiếu điều gì. Lúc đấy bập vào nhau có khi chặt hơn. Hê hê.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đấy chính là lý do tôi bảo bạn là ấu trĩ: Bạn không có khả năng chia sẻ và / hoặc làm chỗ dựa tinh thần cho "bạn gái" của bạn khi cô ấy rối trí. http://ttvnol.com/tvty/1286864/page-12#post18675284

    Bạn nói lý thuyết rất giỏi. Và bạn không hề hành xử được như vậy. Không biết bạn có tự nhận thức được điều đó khi nói ra những điều lý thuyết đó không?

    Biết mình là trước, rồi mới đến biết người, rồi mới tính đến thiên hay địa.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Một cô gái khi cảm xúc đến thì rối trí đó là việc hoàn toàn bình thường. Bảo tôi hùa theo rối trí chung thì không rồi, gái đã rối rồi tôi còn rối theo thì còn ai dẫn dắt. Thế nên tôi phải Quách Tỉnh. Khóc lóc là một chuyện, tốt thôi, buồn thì khóc, khóc rồi sẽ đỡ nhiều. Nhưng vấn đề đó không phải là vấn đề cần giải quyết.

    Vấn đề cần giải quyết là vì sao gái khóc? Làm thế nào để không khóc nữa?

    Đó mới là điều đúng đắn cần làm. Chia sẻ thì tôi có thể lắng nghe, có thể hiểu được người khác nghĩ gì, có thể bỏ thời gian ra ngồi nghe, phân tích, v.v... và kết luận rằng: chính tôi làm cho mọi chuyện rối rắm thêm. Vướng vào nặng hơn có thể nhiễm cúm H5N1, thế nên lùi là quyết sách hợp lý.

    //

    Một người trước khi làm điều gì, dù nhỏ hay lớn, thì trong đầu phải có sự rõ ràng cái đã. Tuyệt đối không được có sự mập mờ nào. Thế nên tôi hay vắt óc ngồi nghĩ cũng là chuyện bình thường, nghĩ phải thông rồi mới bắt tay vào làm. Có thể khi hành xử có vài điều bối rối chưa kịp nghĩ, nên có khi còn hơi non, âu cũng là điều bình thường. Khổng Tử tính quẻ thì 1000 cũng phải trật 1.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    =)) Nói hay lắm, nhưng cuối cùng không hề đem lại được sự an lòng, thanh thản, yên bình cho cô "bạn gái" kia.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Phải thẳng thắn nhìn nhận là tôi chưa đủ sức. Vì thật ra tôi còn trẻ, mới 21 tuổi rưỡi thì đúng hơn. Chỉ tiếc là tài không đợi tuổi, tôi học nhanh lắm thì có bằng Thạc sỹ của một trường giỏi trong vòng 4 năm rưỡi, âu cũng là một kết quả của một sự cố gắng.

    Lý do rất khách quan, nhưng cũng không bao biện được cho sự thất bại. Tôi nói không có thiên thời, địa lợi, nhân hòa là vậy. Tới số thì vẫn chết thôi.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bằng Thạc sĩ không đem lại khả năng làm an lòng người yêu. Chỉ có tình yêu đủ lớn mới có khả năng biến một người "chưa có đủ điều kiện" thành một người "đủ sức làm bạn gái an lòng" mà thôi.

    Bạn chắc là chưa từng yêu nên không biết được là tình yêu có thể làm một con ng trưởng thành nhanh đến mức nào, làm một người có thể có phản ứng phù hợp với suy nghĩ, cảm xúc của ng mình yêu, dù chưa từng đc học qua rằng những lúc như thế thì phải ứng xử như thế nào. (Dù tình yêu không làm ng ta có bằng Thạc sĩ được. Và bằng Thạc sĩ cũng chửa chắc kiếm đc tiền về nhà nuôi vợ.)

    Bạn còn nhỏ tuổi, cơ hội để đc chạm đến tình yêu và để trưởng thành còn rất nhiều. Chúc bạn may mắn.

    Tôi đóng topic đã xong này lại cho bạn nhé? Hay chuyển sang box Tâm sự?
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Oh, vấn véo mãi mới ra được một câu hay. Được rồi, tối nay tôi nằm phân tích câu của bạn. Trước giờ tôi cho là để bảo đảm tình yêu ngoài cảm xúc lúc đầu còn phải đủ điều kiện thực tế ở bên ngoài nữa. Cái này thì hiện giờ tôi không có, thời gian chờ ngắn nhất là tới tháng 12 năm nay. Thế nên tôi mới dùng kế hoãn binh.

    Còn cái topic này cứ để cho nó trôi tuột xuống đi, có khi cần tôi lại lôi lên nhờ vấn véo :))

    Thank you anyway.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Thạc sỹ tương lai ơi, sao câu nọ nó đấm vào mồm câu kia chan chát thế này ợ? =(( Trong post này thạc sỹ tương lai muốn nói điều gì?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn bạn thạc sỹ quá lứa này nữa =((, bạn đang tư vấn hay chụp mũ + đe doạ đấy?
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Muốn nói tới lý do thất bại rất khách quan, là tôi chưa đủ điều kiện về mặt kinh tế để nâng đỡ một gia đình [:D] nhưng vì hoàn cảnh nó thế nên gắng hết sức cũng chỉ đến thế thôi. Thời gian càng dài càng nản lòng chiến sĩ. Xịp pẹ, trên đời cá mú đầy biển, thế mà lại đâm đầu vào cái ao này...

    //

    Anw, tối hôm qua dọn nhà, gái bảo hôm nay gặp. Nhưng hôm qua xớn xác thế nào lại tông gẫy thùng thư nhà gái. Gái điên lên bảo là 2 tuần sau mới gặp, nghe nói tại tôi không xin lỗi thế lọ thế chai. Có phải tôi không xin lỗi đâu, tôi xin lỗi dượng gái rất thành khẩn. Xịp, thiếu điều như mấy chú Nhựt Bủn gập người 1 góc 90 độ nói xin lỗi. Tôi đi làm t7 cn, tông ngay hôm t6, mà lúc đó lại trời tối nên không sửa được.

    Tôi điên lên làm cho gái 1 bài, bảo là t2 sửa. Hôm nay chạy qua nhà gái xem thùng thư thế nào, gặp 3 chú chân gỗ đang ngồi phơi các-tút nói chuyện với gái. Tôi nói: nói dượng t2 qua sửa thùng thư. Gái lịch sự hỏi tôi có vào nhà chơi kg. Tôi bảo tôi có chuyện đi gấp. Thế thôi, té.

    Gái này dễ thương thì dễ thương thật, thùy mị cũng thùy mị thật, nhưng có cái Tôi to quá. Chiều gái hoài riết cũng như lời bác cong050 nói thật, thấy một việc vặt vãnh to như con bò... Gặp thêm vài chuyện tiền nong, công việc, stress kinh khủng.

    Ca này tạch chưa các đồng chí?
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đôi lứa xứng đôi

Chia sẻ trang này