1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn cũng thích kế hoạch dự phòng, và kết thúc có hậu. Bạn cũng thích vụ uống rượu tán phét vụ đấy... có một cặp như thế... [:P]
    Nhưng mà, tất nhiên không phải là bạn ngồi tán phét.[:D]
    @ kensaii :Chuyện tình cảm lúc nào chẳng khó nói, nhưng rất nên tính trước.

  2. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Thích bài viết này của bạn.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Em cũng thích một kết cục có hậu. Dù gì thì gái vẫn quyết định đợi em học xong. Nhu cầu của gái không quá cao, chỉ có thể nói là vừa đủ dùng. Nếu có sát hạch thì gái chú trọng đến tính tình nhiều nhất, rồi đến học thức, không đến nỗi quá câu nệ tiền bạc, sự nghiệp, danh vọng. Những cái sau từ từ em sẽ có, quan trọng là phải có thời gian.

    Tính già lại hóa non, như câu chuyện cậu bé hái hoa ở http://ttvnol.com/tvty/1286864/page-6#post18549995, em vẫn quyết định tiếp tục với gái này. Chuyện tình cảm với gái này không tính trước bằng kế hoạch dài hạn được, chỉ có thể đề ra kế hoạch ngắn hạn rồi tùy cơ ứng biến. Cảm ơn các bác đã tư vấn, nhưng cũng như kinh doanh vậy thôi, nếu làm ăn vừa lỗ một chút đã đệ đơn xin phá sản thì còn gì là kinh doanh nữa.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cả topic này toát ra một điều là bạn nam này có tâm lý bất ổn, cảm xúc lên lên xuống xuống như phụ nữ thời kỳ trước và trong khi có kinh ấy. Do đó những quan niệm và "quyết tâm" của bạn ấy cũng cực kỳ bấp bênh, cứ một lời nói của người dưng, một sự việc vụn vặt xảy ra là bạn ấy "quyết tâm" ngay lập tức hoặc lùi bước ngay lập tức.

    Mình mà là đàn ông lơn lớn tuổi và không có nhu cầu tìm vợ mà lại có nhiều thời gian rảnh rỗi thì mình cũng sẽ thích có một cô bạn gái có tâm lý bất ổn như bạn này để mình...chiều chuộng và săn sóc. :x
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anxiety làm gì mà dìm hàng chủ topic dữ vậy? :)) Thực ra chú này trẻ như thế thì vậy cũng là biết nghĩ so với tuổi của chú ấy rồi.

    @Chủ topic: Tôi cũng từng hẹn hò với giai bằng tuổi bạn, nhưng trẻ con hơn nhiều. Giai chả hiểu công việc của mình ra sao, mình sống thế nào, có những vấn đề gì, mệt mỏi chán chường ở đâu. Nói chung rất nản. Thực ra, bạn cũng ko nhất thiết phải tỏ tường các vấn đề hay rắc rối công việc của cô ấy đâu. Cái cô ấy cần là cảm giác an tâm, yên bình. Tức là khi ở bên bạn, cô ấy cảm thấy như được an ủi, như được tiếp thêm sức mạnh (uhm nghe có vẻ sến nhưng chính xác lại vậy) và VUI LÊN. Còn thì ai cũng có vấn đề của riêng mình và phải tự gỡ lấy, ko ai giúp ai được cái này cả. Khi tôi buồn, tôi cũng chả cần giai nào cho tôi lời khuyên hay gỡ rối cho tôi, chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu thôi. Để tạo cảm giác này, đôi khi bạn không cần làm gì cao siêu cả, chỉ cần cho cô ấy hiểu, bạn yêu cô ấy đủ nhiều, khi nào cô ấy cần sẽ luôn có bạn ở bên... :) Còn bản lĩnh thì....nhiều người 30 tuổi, 40 tuổi còn chẳng dám nhận mình bản lĩnh. Vô cùng lắm...

    Anyway, lâu rồi cũng chán chả muốn vào đây nữa vì toàn ca thất tình, nhưng vẫn theo dõi diễn biến câu chuyện của bạn. Chúc bạn may mắn nhé. Mọi người vẫn nghĩ, nam nữ lấy nhau là có happy ending. Nhưng tôi thì chả nghĩ đám cưới là happy ending, ha ha. Được gặp nhau, ở bên nhau, có tình cảm với nhau dẫu gì cũng đã là điều đáng quý, trong tình cảm cứ phải biết trân trọng những gì mình đang có trước khi nghĩ xa xôi (mà nghĩ nhiều làm gì, mệt lắm, enjoy hiện tại được chừng nào tốt chừng nấy).
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi cũng nghĩ như vậy: [...] khi bạn nữ có những lúc cảm xúc thăng giáng, khi họ bận lòng vì việc nhà, việc học, việc đi làm...thì tâm lý tiêu cực đó cũng lấn sang mối quan hệ nam-nữ kia. Những lúc như vậy, nếu bạn nữ đủ tin tưởng bạn nam để tâm sự thẳng thắn và bạn nam đủ tâm lý để lắng nghe (và khỏi cần làm gì hết ;))) thì bạn nữ cũng đã thấy người yêu của mình là NGƯỜI BẠN đáng tin thế nào. ( http://ttvnol.com/tvty/1303843/page-3#post18717912 )

    Dìm hàng mà làm gì, bạn nam này đúng là có tính lên gân mà, nhìn từ bên ngoài vô thấy trẻ con dễ sợ. Người có quyết tâm thật thì người ta điềm tĩnh lắm, bạn nam này tâm vẫn còn bất an nhiều, có điềm tĩnh đâu.

    Bạn chủ topic yên tâm đi, phụ nữ lớn tuổi thừa kinh nghiệm để thấy ra cái ấu trĩ và thiếu kinh nghiệm sống của bạn, nhưng nếu họ yêu quý bạn thì là vì họ yêu quý bạn. Bạn không cần lên gân lên cốt, lảm nhảm cái gì ra trường với đi làm, cưới vợ với nuôi con, tất thảy đều không cần (lảm nhảm.) Bạn chỉ cần luôn luôn vững vàng bên cạnh cái cảm xúc thất thường của cô bạn kia là đủ. Cô bạn kia thừa hiểu không thể đòi hỏi bạn chín chắn hơn chính bản thân bạn, nhưng chắc chắn sẽ rất vui nếu bạn chín chắn đúng tuổi của bạn, và là một chỗ dựa tình cảm cho cô ấy. Còn lấy nhau hay không, có 1 con hay 10 con, từ từ thời gian sẽ giải quyết, bạn không giải quyết đc ngay mà bạn nữ kia cũng chẳng giải quyết nổi.

    Từng khoảng thời gian nhỏ ở cạnh nhau mà không ngập tràn hạnh phúc thì đừng quan tâm đến chuyện nhà cửa hay đẻ đái trong tương lai làm gì.
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    À, ý em nói là "biết suy nghĩ", tức là dù sao cũng hơn nhiều giai tuổi ấy tính tình ham chơi ham vui, chả bao h nghĩ gì sâu xa thôi. Với lại từ lý thuyết đến thực hành là một quãng rất dài. :)

    Rất tiếc cái ngập tràn hạnh phúc kia lại quá đúng. :( Yêu đương, chưa bàn đến cái đích cuối cùng là đi đến hôn nhân, là để người nam và người nữ chia sẻ với nhau, nương tự vào nhau, support nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Nếu yêu mà không hạnh phúc, mà suốt ngày khổ sở, dằn vặt thì nó chỉ làm người ta mệt mỏi hơn thôi (trong khi công việc, cuộc sống, đủ các thứ vấn đề đã làm ta đau đầu rồi). Vẫn biết yêu là khổ, mối quan hệ nào cũng có lúc trục trặc, nhưng nếu nó LUÔN LUÔN trục trặc thì thật sự là bệnh nan y đấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, nói thêm, điềm tĩnh là 1 phẩm chất vô cùng đáng quý mà cả nam lẫn nữ ở tuổi đôi mươi bây h rất thiếu. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, he he.

    Khốn nỗi, cái người để ta có thể sẻ chia bầu bạn, tâm sự chuyện trên trời dưới biển và cái người làm ta rung động, run rẩy và bối rối khi ở bên, thường không phải là một người. :)
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Những lúc tôi có bạn trai hoặc có date thì họ đều là người bạn thân thiết hơn cả những ng bạn gái lâu năm của tôi. Thường là vậy. (Dĩ nhiên chia tay rồi thì lại thôi.)

    Bạn nam này bị bệnh đòi trưởng thành quá sớm nên mới sinh "suy nghĩ quẩn", chứ đâu có phải là "biết suy nghĩ" đâu bạn. Tôi nói rồi, bạn nữ kia đủ già đời để biết không trông mong gì là anh chàng bé con này trưởng thành hơn tuổi đời của anh ta, nhưng mà vẫn thích, vẫn quý, vẫn yêu, vẫn thương. Còn tự anh chàng ta vẽ lên nhặng xị rồi lại than vắn thở dài là tình cảnh khó khăn.

    Không phải là tôi chưa từng quen với các anh bạn nhỏ tuổi hơn. Tuổi đời họ quá nhỏ, khoảng cách tuổi giữa 2 ng quá lớn, thì việc họ thiếu chín chắn hơn là điều dĩ nhiên. Nhưng may mà các anh chàng này chẳng ai cố gắng giả bộ chín chắn hết. Họ chỉ cố làm tốt phần việc họ có thể làm, và tôi hết sức quý họ vì điều này. Cảm giác bình yên khi ở cạnh một người mà mình biết là ai ai trong xh cũng không công nhận là "người đã trưởng thành" chắc chắn là đáng quý hơn cảm giác lo lắng khi ở cạnh một ng đang cố chứng tỏ làm một "ng đã trưởng thành" còn mình thì phải giả bộ cũng công nhận là họ là "ng đã trưởng thành." Giả bộ rất là cực, tốn sức lắm đó. ^:)^

    Bạn nữ kia mà cần chồng thì đã đi lấy ng khác, cần ng già dặn thì đã đi quen ng khác. Vậy thì chủ topic đừng cố gồng mình làm những thứ giả tạo nữa, mà cảm xúc 2 ng lại càng xa nhau.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    À, ý em là trong trường hợp của em thì good company và physical attraction đã không đi đôi với nhau. :D

    In đậm: đúng vậy, có thể nói em in a unique position to understand that. :)

    Em lại thấy không hẳn như chị nói. Có nỗ lực dù sao cũng đáng quý, he he. Nói chung ko cần tính đến kết quả, chỉ cần biết người ta phải vò đầu bứt tai và đã cố gắng làm điều gì đó vì mình là cũng vui rồi.

    Bổ sung: cơ mà em cũng đồng ý chuyện không nên gồng mình. Chuyện tình cảm thì thoải mái, tự nhiên đi. Ko gồng mình được đâu.

    Còn cô bạn gái, có vẻ như cô ấy cũng chưa biết rõ mình muốn gì? He he.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cảm ơn bạn Anxiety đã tư vấn. Đúng là tôi gồng mình, cố gắng nhiều quá và đôi lúc vì gần quá, và thiếu kinh nghiệm nên không sáng suốt được. Đọc comment của bạn tôi mới giật mình, tôi sẽ nhìn mà sửa lại vậy. :)

    Có lẽ nên để thời gian trả lời vậy. Điều tôi cần biết là bây giờ cô ấy như thế nào và đang nghĩ gì. Tạm thời bây giờ đã chia tay (gái chủ động), nhưng vẫn gọi đt và liên lạc thường. Lý do vì gái phải lo cho chị gái đang bệnh, dạy cháu học, và quan trọng nhất vì chuyện của tôi không được ủng hộ (tất nhiên).

    Gái không muốn khi quen với tôi phải lén lén lút lút, mệt người, và gái bảo bây giờ chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Một phần lý do này là vì khi tôi quen gái, gái vẫn quen gà cũ, sắp đám hỏi, tất cả mọi người đinh ninh là gái cưới nhưng lại không. Gái nói không muốn mọi người biết gái quen tôi, rồi nói gái vì quen tôi mà bỏ gà kia, gái mang tiếng phụ bạc.

    Các bác ở bên ngoài, có ai thấy được điểm then chốt của vấn đề không?

    //

    Tôi cho vấn đề then chốt ở chỗ chưa chính thức ra mắt gia đình nhà gái, chưa được mọi người chấp nhận. Chính điều này làm gái khó xử hơn bao giờ hết. Rốt cuộc thì lại thành vòng tròn, chỗ bắt đầu cũng là chỗ chính thức. Khốn nỗi ba gái đi về vn chưa qua lại. Tôi định nếu có thể, có lẽ nói với gái trong vòng 1 tháng cụ quay lại thì xin phép quen chính thức. Các bác thấy như vậy có được không?

Chia sẻ trang này