1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ấp đít: vừa gặp cáo, bay vào abc như đúng rồi. Cáo cười [:D], xem ra cũng chỉ giận hờn vu vơ. :">
  2. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Chị ở bên ngoài nhìn điểm then chốt của vấn đề rõ lắm, vì cũng đã trải qua một việc tương tự như này, chỉ khác đối tác của chị là trai thôi. Cái điều hấp dẫn nhất của một đối tác như thế này là họ rất chu toàn mọi bề, thuỳ mị, dịu dàng, nhiều người yêu quý, và đây chính là điểm em yêu người đó. Nhưng có lẽ gốc rễ của một tính cách như vậy lại nằm ở chỗ là người như vậy bị chi phối lớn bởi những người khác trong gia đình từ bé, không có khả năng chống lại ý kiến của bố mẹ anh chị, từ đó hình thành một cách sống nhũn nhặn, chịu đựng để tồn tại. Hoặc bố mẹ anh chị của người đó vốn là những người ghê gớm, yêng hùng một phương, họ có tính can thiệp vào đời sống của người trong gia đình khá tự nhiên. Cho nên em hãy chuẩn bị tư tưởng cho tình huống xấu là gia đình cô ấy phản đối em và cô ấy không làm gì chống chọi lại được hết. Hope for the best, prepare for the worst.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Điểm then chốt nằm ở đây này, mọi ng nói mãi nhưng bạn cố ý không thừa nhận suốt cả topic này, dù...đã lỡ viết ra:

    Bạn thực sự chưa được cô ấy yêu và tin tưởng. Cô ấy, chỉ riêng đối với cô ấy thôi, không tính gia đình họ hàng gì nhé, chưa tự xem cô ấy là bạn gái của bạn. Ngủ với nhau nhiều không có nghĩa là cô ấy tự xem cô ấy là bạn gái của bạn đâu. Nếu đã có lần bạn từng có bạn gái thì bạn sẽ biết là một ng bạn gái không bao giờ che giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình về mqh với bạn trai của mình, chưa kể là những khi bối rối, khó nghĩ, thì đều chia sẻ sự bối rối, khó nghĩ này với bạn trai, để mong bạn trai gỡ rối cho mình, hay chí ít là lắng nghe mình nói, an ủi, vỗ về mình.

    Cô ấy có tự xem cô ấy là bạn gái của bạn đâu. Đó là lý do bạn không biết cô ấy như thế nào và đang nghĩ gì.

    Chưa gì bạn đã đùng đùng suy nghĩ chuyện cưới xin thế nào, mua nhà cửa thế nào...linh tinh quá. Trong khi cô kia có tự xem mình là bạn gái bạn đâu. "Gồng" là ở chỗ này. Khiêng cưỡng là ở chỗ này. Đến cái tư cách bạn trai mà bạn còn chưa thể xây dựng trong lòng cô kia thì bạn nhọc công suy nghĩ chuyện xây dựng tư cách "chồng sắp cưới" làm gì. Chưa học bò mà đã học chạy.

    Tóm lại, câu chuyện tình của bạn chỉ là 2 ng có quan hệ tình cảm yêu đương nhăng nhít với nhau, chưa có gì sâu đậm cả, cô kia cũng chẳng màng tương lai xa xôi gì với bạn cả. Tóm lại cứ lo mà hưởng thụ, gồng lên làm gì, không hợp tình hợp cảnh với một mqh làng nhàng.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chị canton nói cũng đúng. Gái vốn dĩ là con út, trong nhà vốn thuận theo gia đình, gia đình với gái rõ ràng là hơn hết. Vạn sự tùy duyên phải kg chị? Trước khi buông xuôi tay cũng rất nên mở lời với ít nhất một người trong nhà gái chứ nhỉ? Hoặc ba hoặc chị, ai cũng được, phỏng ạ?
    Anxiety nói hay lắm. Đây cũng là một điểm rất đáng lưu ý. Thế bây giờ muốn cải thiện mqh thì phải làm gì?

    Dạo này có màn mới, lâu lâu gái rủ về nhà gia đình gái chung với 1 dề chân gỗ (thường là 3, chưa tính mình), được 2 lần. Khoảng 11h là té; kết thúc lần 1 thường mình ra về cuối cùng, abc ... rồi về; rốt cuộc gái có ý gì?

    Cái mqh này nó lằng nhằng vì ngay từ đầu nó đã lằng nhằng rồi, rối như canh hẹ... Có lẽ mình nên gợi ý thử với chị của gái xem sao. Chỉ tiếc chị gái đang bị bệnh nặng, lúc này nói ra quả là kg hợp. Nên nói hay không vậy mọi người?

    p/s: trên danh nghĩa chính thức, cả 2 vẫn chưa là gì của nhau.
  5. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Cho chị hỏi một chút. Thế gia đình em (bố mẹ anh chị) có phản đối gì không nếu em lấy một người hơn tuổi như vậy? Chị chưa thấy em đề cập đến việc này.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    :)) Gia đình em vốn tôn trọng quyết định của em. Có khuyên, nhưng không nhiều; chỉ đôi ba câu rồi thôi. Nếu tiến xa hơn bên em không phản đối, vốn em là con trưởng, tính tình cũng khá là ngang tàn, nên ba má tuy có khuyên nhưng không phản đối. Riêng mẹ ủng hộ [:D]

    // Em định thứ 6 này ghé thăm chị gái, cũng định mở lời xin phép quen nhau. Hy vọng mọi chuyện không rối bòng bong lên.
    Đằng nào thích thì cũng nên nhích, không được thì cũng phải cho gái đi lấy chồng, không thể cứ để dùng dằng như vậy mãi được. Gái cũng dừ rồi, sắp sang hàng băm nên em nghĩ quyết định cũng hợp lý chứ ạ?
  7. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch này em đã bàn với gái chưa, đề phòng trường hợp mọi sự diễn biến xấu thì gái lại bảo là em đã bảo anh từ từ từng bước mà anh nóng vội quá làm hỏng hết việc.

    Còn về gia đình em chị hỏi vậy để xem có khớp với chuyện của chị không. Nó hoàn toàn khớp em ạ. Chị cũng sinh ra trong gia đình mà mọi người tôn trọng cảm nghĩ của người khác, và không can thiệp vào chuyện của người khác, vì vậy chị cũng có chút liều lĩnh. Người chị yêu cũng bảo là yêu chị vì cái sự liều này. Lúc yêu thì không hiểu rõ lắm vì sao anh ấy lại yêu vì cái tính liều của chị. Sau này chị hiểu ra rằng cuộc sống của anh ấy từ bé đến lớn bị chi phối bởi người khác quá nhiều, khi ở bên chị anh ý có cảm giác được thoát khỏi một cái gì đó trói buộc. Hai bọn chị đã đẩy sự việc đến cao trào nhất. Nhưng gia đình anh ấy quá ghê gớm, đã dùng đến xã hội đen đe doạ chị, nên anh ấy không còn cách nào khác là từ bỏ. Chị nói vậy thôi chứ cho làm lại thì cả hai vẫn đưa sự việc đến tận cùng thôi. Như danh ngôn của Anx hay post : người ta chỉ hối tiếc vì điều chưa làm chứ ít khi hối tiếc về điều đã làm.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tư vấn khẩn: [:D]

    Hôm nay lượn qua nhà gái, thấy chị ruột và mọi người đang ở bên chị S, vừa mổ xong. Em vừa vào chào chị S, đã bị vỗ mặt câu: "Chào dì M (tên bạn gái) chưa VA (tên em)." Lúc đó đang quá đông người, nên chỉ kịp cười xong rồi té ra ngoài phòng khách, ngồi ăn. Đến cuối tối, khi về, em bỏ nhỏ: "Anh H (chồng chị S) ra đóng cửa dùm em."

    5 phút tâm sự, em bảo là em đang rối, mong muốn nói chuyện với anh H, còn chuyện gì thì chắc không nói em nghĩ anh cũng biết. Em xin phép được nói chuyện như 2 người đàn ông với nhau. Nhà thì cứng nhất là cây cột, còn gia đình thì cứng nhất vẫn là người chồng, người cha. Em xin lỗi vì gia đình anh như vậy nhưng lại chọn thời điểm này để nói chuyện với anh về một vấn đề không quan trọng và không phải của anh, nhưng em nghĩ không còn cách nào khác.

    Cái hẹn sáng ngày mai, 11h sáng. Mục đích chính để lên nhờ anh H khuyên chị S cho gia đình em và gái quen nhau, hoặc nhờ anh H mở bài cho chị S.
    Chú thích thêm: chị này của gái là người có tiếng nói trong gia đình và khá tinh tế. Đánh được điểm này, 80% ca này đỡ đẻ thành công.

    @canton03: Trước khi quen nhau, gái có nói nếu muốn thuyết phục chị S, có lẽ gần nhất là phải nói chuyện với anh H. Chọn thời điểm này thật không thích hợp chút nào, và mở ngoặc thêm: anh H 38t, 2 con, là người từng trải và dày dặn kinh nghiệm. Đánh ngay điểm này quả là điểm khó khăn, lựa ngay một người cứng, một người hiểu chuyện, nhưng có lẽ là điểm tập kích dễ nhất để đột nhập vào gia đình gái.

    Các bác tư vấn hộ em nên nói gì...

    Dàn ý căn bản:

    1. Anh H và chị S là 2 người đầu tiên biết chuyện giữa em và M (gái).
    2. Chuyện nói ra có lẽ phần nhiều người khác là không ủng hộ, nhưng em vẫn mong anh và chị chấp nhận >> họ hàng xa.
    3. Tuy tuổi tác chênh lệch nhưng: 1 người chị ruột khác của gái, 46t, 1 con đang quen 1 anh 40t, cũng 1 con. >> lấy ngay vd này làm bệ phóng >> tiếp tục thuyết pháp.
    4. (nếu có) lại tiếp tục "lảm nhảm" theo lời Anxiety về sự nghiệp, v.v... và v.v...
    5. Phần nhiều, rất có thể, sẽ gặp gái để đối chứng, chuyện này em chưa xi nhan gái, và cũng không biết có nên xi nhan hay không. Gái tâm lý đang bấp bênh (tới tháng).

    Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nhưng phải xông vào hang cọp mới bắt được cọp. Theo ngay lời bạn Anxiety, chuyện hoãn binh chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, cho là gái không tiến tới vì gia đình không cho phép, lấy ngay và luôn thời điểm này làm thời điểm quyết định, em chính thức mở chiến dịch. [​IMG] Đánh không thành công, cũng thành nhân; nếu thất bại cũng nên té để gái lấy chồng, phải không các bác :) ?
    Buồn thì buồn thật, nhưng ngay từ đầu đã chọn ngay ca khó đỡ đẻ lao đầu vào, thì cũng phải chịu thôi. Lỡ rồi, thôi cho nó tới vậy.

    Mạn phép nhờ các bác cao thủ vào giúp thằng em ca này. Xin nhắc lại đối thủ ngày mai sẽ là một người đàn ông, 38t, anh rể gái, dày dặn kinh nghiệm, và hiểu chuyện. Em bị bao vây rồi, bí quá nên đành đánh liều mở đường máu, các bác vào chốt hạ cho em vài câu. Muốn hay không thì tới hẹn vẫn phải đến.
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    anh nhớ ca này anh phản đối kịch liệt mà.

    Nhưng nói chuyện với người đáng tôn trọng thì có lẽ đừng nói gì cả, nghe là chính, có phản đối thì cũng im đi, cứ tiếp nhận tất cả, gật đầu lia lịa, anh nói chí phải, để em nghĩ lại bản thân.

    Nhưng cái thằng chú cứng đầu lắm, bữa trước anh phát biểu mấy chữ đã phản pháo ầm ầm rồi, chú muốn thằng anh kia lặn luôn như anh thì cứ làm thế, còn muốn hắn giúp thì làm theo anh.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thế em muốn ông kia giúp em và gái đến được với nhau thì làm sao ạ? Đực mặt ngồi nghe phản đối ạ? Hay ý anh bảo ông kia rồi cũng sẽ phản đối như anh? Nếu như thế thì em biết rồi, chuyện của em 10 người thì 9 người rưỡi nghe qua là lắc đầu. Cái em thực sự cần là để thuyết phục ông kia kìa :(

Chia sẻ trang này