1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hehe, chú cứ làm theo anh nói, đảm bảo lúc nói chuyện với chú thì có thể phản đối, nhưng về nhà lại giúp chú.

    - Vâng, anh nói đúng, em cũng thấy vậy, nhưng bây giờ đứng giữa ngã ba đường không biết phải làm sao, anh cho em biết với.
    - Chia tay thì cũng buồn lắm, nhưng nếu buộc phải thế thì em cũng phải thế, nhưng làm sao để đừng tổn thương cho cả 2 đứa em.
    - Nếu làm như anh nói em thì không sao, nhưng e rằng em ấy sẽ nghĩ khác về em.
    - Em cũng vẫn nghĩ, có khi nào mình trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa sâu sắc nên mới cố chấp thế hay không, nhưng hoàn cảnh như em bây giờ chỉ biết cắm đầu làm theo những gì mình nghĩ là đúng thôi anh à.
    - Anh thử về nói chuyện với em nó, nếu em nó bỏ rơi em thì em cũng buông xuôi thôi.

    Kết thúc câu chuyện phải rút lại ý này "anh cứ ra tay giúp em, giúp theo hướng nào anh thấy đúng là được"

    Bản thân thằng giúp tự nhiên sẽ giúp theo ý của tốt, lúc đầu thì khuyên bỏ, sau dính sâu vào chuyện này tự nhiên thành giúp gắn kết.

    Anh hứa nó sẽ diễn ra đúng thế.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Xịp, kính bác [r2)] Đây mới là những gì em cần để đánh, muốn cầm quân thì bên phải có Gia Cát, trái có Triệu Vân thì mới yên tâm đổ máu được chứ.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mqh lợt lạt của 2 con người chưa yêu nhau đủ sâu nên chưa tin tưởng nhau đủ nhiều thì làm gì để cải thiện?

    Làm quái gì cải thiện được mà hỏi "làm cái gì?"

    Thế mới nói là chuyện này làng nhàng thôi, nhưng bạn chủ topic lên gân quá nên nhìn nó lố bịch.

    Ối trời ơi, hóa ra là cô kia chưa được bạn cho phép nên không dám đi lấy chồng đó à? Hóa ra cô kia chỉ trông chờ vào quyết định của bạn ("để cho đi lấy chồng" hoặc "giữ lại để dành để sau này bạn lấy") đó à?

    Bạn nam lại lố bịch rồi. Cô kia ngày xưa không lấy anh chàng cũ là vì yêu chưa đủ nhiều, an tâm chưa đủ nhiều. Ngày nay cô ấy chưa lấy ai là vì cũng chả yêu đủ ai, chả an tâm đủ với ai. Khi nào có anh nào làm cô ấy yêu đủ nhiều, an tâm đủ nhiều, tự khắc cô ấy lấy. Bạn có nằm ra đất giãy đành đạch khóc thì cũng chẳng cản được ấy chứ.

    Đã nói là 2 ng chẳng là gì của nhau chính thức. Còn về riêng tư thì cô ấy chẳng hứa hẹn gì với bạn, cũng chả đòi hỏi bạn hứa hẹn gì. Và từ phía bạn thì chẳng hiểu được tình cảm, suy nghĩ cô ấy. Tóm lại là 2 người chỉ hẹn hò vớ vẩn thôi, có gì đâu mà ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân của cả 2 ng sau này? Về chính thức trước mặt ng dưng thì 2 ng không là gì của nhau cả. Về thực chất giữa 2 ng với nhau thì cô kia cũng ỡm ờ với bạn. Thế bạn việc gì phải nhặng xị lên?

    Bạn đừng lo. Cô gái kia sẽ lấy anh chồng nào mà cô ấy muốn, không thèm đợi bạn cho phép. Còn từ đây đến khi gặp được ý trung nhân, cô ấy vẫn sẽ lẹo tẹo quen với bạn cho-nó-vui. Yên tâm nhá.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi bạn Anxiety không tư vấn thì mời đi chỗ khác, cứ cho là bạn nói đúng đi thì bạn có giúp được gì tôi không? Hay bạn chỉ có sở thích ném đá?

    Tôi bảo thật, tôi có cái sai, cái dở của tôi, chỉ ra thì tôi biết, tôi cảm ơn, để tôi sửa. Tôi rối thì mọi người gỡ rối dùm tôi, vậy mới gọi là tư vấn. Trước khi bạn bước vào độ tuổi cứ-cho-là-chín-chắn như của bạn đi, thì cũng một thời bạn cũng gà, cũng ấu trĩ như tôi. Chỉ ra được đường sáng, đường nào tôi nên theo, (điển hình như bác Công trên kia kìa) thì mới là người đi trước, là người trưởng thành. Chứ mang tiếng vào mà post được cái comment chê tôi dở, tôi ấu trĩ thì để làm gì. Nếu tôi không ấu trĩ, không rối thì lập topic làm gì, phỏng ạ?

    Góp ý cùng bạn Anxiety nhé. :)
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hóa ra nếu tôi nói đúng bản chất vấn đề thì bạn không ưng nghe. Bạn đáng thương lắm, cứ thấy lời ngon ngọt thì thích tin, sự thật lồ lộ trước mắt mà ai chỉ ra cho mình thì cho là họ "ném đá."

    Bạn chỉ ưa người dưng chỉ vẽ bạn làm điều này điều nọ mà rồi dù bạn có làm theo cũng không đem lại hiệu quả gì cả, vì cái "vấn đề" bạn đang cố công giải quyết là một "giả vấn đề", vậy nên có giải quyết mấy thì những vấn đề thực sự vẫn tồn tại mà thôi.

    Bạn muốn tự bịt mắt mình để sống với ảo tưởng (cô kia yêu tôi!) do bạn tạo nên thì tùy thôi. :))

    Chúc bạn may mắn để trưởng thành. Chào bạn.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tôi nghĩ nếu tranh luận với bạn, có thắng cũng chả giải quyết được vấn đề của tôi, và sẽ là mất thời gian vô ích. Cảm ơn vì đã ghé thăm và tư vấn cho tôi. Chào bạn Anx. :)
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không đúng. Nếu đã thắng trong tranh luận, với người như Anx, thì khả năng thuyết phục sẽ tăng, các trình khác tự động tăng, rất có lợi cho người đến giờ còn chưa biết làm thế nào để nói chuyện được với anh chị của gái.
    Chẳng phải vậy sao???
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn Anx cho rằng sự bất ổn nằm ở ngay mqh, là tôi không đem đến được sự bình yên, hạnh phúc cho gái.
    Đi sâu vào phân tích, vì sao?
    Vì gái này là gái gia đình, gia đình phản đối. Bị ngay cả những người thân yêu bên mình nhất phản đối thì đào đâu ra cái "ngập tràn hạnh phúc" gì gì đấy, tôi cũng không hiểu nữa. Nếu có thì chỉ là ảo giác, rồi lại nhanh chóng rơi vào hiện thực.

    Tôi muốn cải thiện tình hình này, thì tôi cho là phải đánh vào gia đình gái, điểm mở gút đầu tiên sẽ là anh rể này của gái, sau đó đến chị ruột này của gái.
    Nói thế nhưng bạn Anxiety vẫn khăng khăng cho là "Làm quái gì cải thiện được mà hỏi "làm cái gì?"" và "Thế bạn việc gì phải nhặng xị lên?"

    Thế thôi, tôi chọn phương pháp thử và loại (trials and errors), nếu sai thì lại đi tìm những cái tôi cho là vấn đề cần giải quyết, như thế cũng có một ngày tôi chạm tay vào vấn đề thực, right?

    / Đấy là xét về bản chất vấn đề, bây giờ xét ngược về bạn Anx là cá nhân post bài. Vài cái chữ bôi đỏ kia tôi chỉ post gọi là thêm mắm dặm muối thôi, thế nhưng lại bị hiểu ngay theo ý nghĩa tiêu cực, từ đó cái comment quả thật làm tôi hơi khó chịu, vì xoáy rát quá. Hài hước một chút cũng có chết ai đâu nhỉ?
    Tôi cho rằng mục tiêu tranh luận của bạn Anx là sao cho thắng, bạn này mang khá nặng trong người cái ý nghĩ "mình là đúng"; vì thế bỏ thời gian ra suy nghĩ, trả lời là không cần thiết.

    // Hơn nữa, comment của bác Công trên kia tôi đánh giá rất cao. Vì thật sự đi xin phép quen nhau, mà đốp chát, cứ cho là lý lẽ mình đúng hay rất đúng đi chăng nữa, nhưng tát như vỗ vào mặt người ta thì người ta ghét. Tôi phục bác Công chỗ này. Nên đi xin phép, tốt nhất là dùng nhu thắng cương, chứ mình có đúng mà người ta không giúp nữa thì "Mission fails." Vậy thôi. Tôi tạm hiểu ý bác Công như vậy, có gì sai lại tiếp tục thỉnh giáo. [:D]
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chẳng đọc nên không biết vấn đề thực với vấn đề giả là cái gì. Nhưng mà thôi, thích thử thì cứ thử thôi. Nếu ok thì tốt, không ok sau một vài lần, tự khắc bạn sẽ rút ra được điều gì đó. Chứ còn, chắc chả " thử và sai" được chục lần đâu.Bạn cứ tiếp tục nhé. Vẫn còn trẻ, thời gian còn nhiều mà.
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bao giờ chú mày hết cái tội ngu đi cãi nhau với gái già thì anh tư vấn nghiêm túc cho.

Chia sẻ trang này