1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    chú hiểu đúng ý anh. Quang trọng là kết quả muốn đến, còn lại đều không quan trọng.
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng chị Anxiety hơi quá nặng lời rồi. Dù sao thì bà con ở đây cũng chỉ là người ngoài cuộc, ko thể biết được tình cảm của 2 người này h đã tới mức nào. Tuy nhiên tôi nghĩ thế này, trước khi nghĩ đến chuyện tìm kiếm sự ủng hộ hay vị trí nào đó trong gia đình cô ấy, bạn hãy tìm cách củng cố vị trí của bạn trong lòng cô ấy đã. Mà hình như 2 bạn quen nhau chưa được lâu lắm, không nên quá vội vàng nói hoài đến chuyện hôn nhân như vậy, nhất là khi bản thân bạn hiện tại chưa có đủ điều kiện để ready cho một cuộc hôn nhân. Ý tôi ko phải là bạn ko đc nghĩ xa xôi, nhưng bạn không cần phải vội vàng đến như vậy. Lúc nào cũng hấp tấp, rõ ràng là thiếu sự điềm dạm, chín chắn rồi đó.

    Theo tôi thì chuyện của bạn cần thời gian để bồi đắp đồng thời xem xét lại tình cảm của 2 người. Nếu cô ấy yêu bạn, chắc chắn rồi cô ấy sẽ là của bạn. Còn nếu cô ấy không yêu, bạn có được lòng cả đại gia đình cô ấy thì cô ấy vẫn sẽ không thuộc về bạn.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Anh có kế gì hay thì cho thằng em vài lời phán. Sắp công thành mà Gia Cát Dự còn ngồi vểnh râu vuốt cằm thì em xin...

    / Hôn nhân thì chưa tính, quen chưa chính thức mà cưới hỏi gì đâu bạn winter. Xin phép quen nhau đã, kéo dài thời gian thất bại là chắc chắn, nên ... ĐÁNH!
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Theo yêu cầu
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Mở khoá vì tình hình đã có nhiều biến đổi và chủ topic tiếp tục cần tư vấn, chúc các bạn vui vẻ :-bd
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Update phát nhỉ:

    http://ttvnol.com/tvty/1310094/page-2#post18758248

    Vừa chat với gái, một cuộc nói chuyện là cần thiết, gái hôm qua bị chị giận, sáng viết lại một lá thư nhỏ, bảo vì em là cháu, sẽ không quen, nói chị đừng bận lòng chuyện này.

    Đoạn chat có hơi hàn xẻng pha sến, các bác thông cảm. Kết thúc vẫn là rót đường vào tai như mọi ngày.

    Có bác nào vào dự đoán cái tương lai nó sẽ đi về đâu không? Em không nhìn ra được.
  7. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chả đi đâu về đâu. Em không nhìn ra được vì em cũng chưa biết cảm giác của mình. Không hiểu mình thì làm sao chiến được người ^:)^

    Hôm nay chị đứng trên phương diện phe địch, mổ xẻ một chút về cách dàn binh bố trận của địch trên tình trường [:D] ( nhất em đấy... kiểu này là lộ hết thiên cơ, mất hết mánh làm ăn...với giai :-" )


    Điều đầu tiên phải nói nàng cáo của em là thuộc dạng ĂN CHAY NỬA VỜI [:D]...vì đã chay thì chay tịnh tất tần tật, sao lại có quả ngủ mặn gì cho các gà nó khổ sở gào thét lăn lóc thế kia, mà đã lỡ nếm chút mặn roài thì mặn cho nốt đi, sao lại ca bài " dì cháu " không nên phàm tu tục tử nữa =))


    Nửa vời, nửa vời quá đi....và vì cái nửa vời bao giờ cũng ngon, cũng đẹp mừ :P...he he, ngụ ý đòn của địch cho em ở đây là:

    " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Lấy nhau về nham nhở lắm anh ơi! :))

    Biết thế mà tại sao gà nào cũng nhao nhao đâm đầu vào tường vậy ta ? Chàng đào hoa trước đây cứ ngỡ mình cũng thuộc dạng "sát gái", vậy mừ đến ca này cũng "đắp chiếu" cùng chung số phận với những fam hâm mộ của nàng =)).

    Đòn của nàng thì cũng chẳng lạ gì đối với các nàng khác, đó là nghệ thuật sử dụng người thứ ba để gây nhiễu sóng cho gà~Xmột trong những đòn hiểm và độc nếu đưa ra đúng thời điểm, cùng với một vài rào cản ( gia đình, dì cháu, học hành ) tự dựng lên [:P]


    Biết thì biết vậy nhưng không phải ai cũng đủ khéo léo để đưa ra đòn đúng thời điểm và xử lý tình huống thật tinh tế, các gà cũng thừa hiểu điều đó nhưng họ vẫn nhao nhao quyết chiến đấu sống mái một mất một còn là vì trước hết họ cũng nể phục cáo ở sự thông minh và tài dẫn dắt của nàng, thứ hai là lòng tự tôn, sự hiếu thắng của một thằng đàn ông không cho phép họ chấp nhận chịu thua và đặc biệt là không phải thua cáo mà là thua tình địch của mình. Điều này thật là khó chấp nhận phải không các chú gà ? [:D]

    Đã bảo rồi mà, người ta chỉ biết cách yêu và hiểu yêu là thế nào chỉ khi bị từ chối là như thế nào mà ;))

    Điều hài hước ở đây là có một chú gà lôi mới nhú, vẫn ảo tưởng mà phán rằng " địch tuy nhiều tuổi nhưng chưa chín chắn trong tình cảm" mà đâu biết thực chất rằng địch đã thành công khi gieo được vào trong đầu em điều đấy :))

    " Đằng sau một khuôn mặt ngây thơ là cả một âm mưu tội ác, và đằng sau tội ác vẫn lóe lên một cử chỉ của thiên thần " --> ý nghĩa mà thiên thần mang đến đó là sự trưởng thành của gà.

    Nếu cáo là thiên thần thực sự thì gà sẽ trưởng thành thực sự, còn nếu là thiên thần nửa vời thì sự trưởng thành cũng nửa vời ( sinh ra những thằng hâm hâm dở dở, mặt đầy sát khí, trả thù lại đời [-( )
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Công lực đẽo gái là éo bao giờ thừa, chỉ sợ chết non chứ không sợ chết già. Khi nào hâm hấp lên gái nó đạp như chà bánh mì thì ôi thôi, lên mở topic than khóc, sông sâu còn có người đo, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

    Lịp kụ, hôm qua thằng chân gỗ N phải gió máy thế nào đấy, phi ngay qua nhà gái lúc 12h đêm, lại còn đậu xe khuất tầm nhìn mọi người trong nhà nữa. 2 cô chú tâm sự với nhau kiểu gì, thằng em đi ngang qua, đực mặt ra, lịt, đấy có phải là cái chỗ gái hay đậu để dẫn mình vào nhà buổi tối không? Sao tối thui thế này?

    Bệch mặt.

    Quay về, điện thoại cho gái. Gái bắt phone, bảo đang ở trong xe nói chuyện với thằng kia.

    Lịt, chưa đến nỗi nào. 45phút sau, gần 2h, gọi lại, tưởng treo luôn hóa ra vẫn bắt. Goodnight.

    Sáng ra mở mắt, nhắn gái lên mạng, gái cho một bài diễn thuyết. Bài này được đánh giá khá thành thật, sau khi mọi cảm xúc trôi qua thì đây là những ý nghĩ còn sót lại trong đầu:

    1. Gái nhận thấy quan hệ là dì cháu; 3 người bạn ai cũng ngỏ lời, nhưng gái đã không chấp nhận ai cả. Gái đã lớn rồi, không phải vì không quen em mà kiếm người khác để quen. Chú chân gỗ hôm qua đã nói sẽ không gặp gái nữa cho tới sinh nhật. Gái không muốn quen ai nữa, em sẽ không ngoại lệ.

    2. Mỗi lần gái nghĩ đến chuyện của em và gái là gái không dám nghĩ nữa. Có thể lừa được mọi người, nhưng cũng không thế dối giá được với bản thân, vì họ hàng khá gần. Mỗi lần nghe người khác nói vậy, gái cảm thấy áy náy trong lòng, 2 tụi em không thể nào tiếp tục nữa.

    Em đùa, cách làm này tuy không phải là 99/100, nhưng cũng được 90 rồi.

    Chắc ca này đắp chiếu thôi, tận nhân lực, tri thiên mệnh vậy.

    Em quen gái này, ban đầu thực chất cũng chỉ bình thường như bao gái khác, hái hoa, bẻ cành. Thế nhưng khi mqh đi sâu hơn thì thằng em chuyển từ nhà đầu tư ngắn hạn thành dài hạn. Cái vẻ tán tỉnh, hài hước lẫn máu lạnh biến con mịa nó đi đâu mất, thay vào đó lại hóa gà, cung phụng gái hết mực, gái nó đạp cũng éo khóc, ghen tuông cũng có, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ dằn vặt gái về bất cứ chuyện gì dù nó có sai lè đi nữa.

    Ca này đắp chiếu thì chưa chắc, vì qua cách ứng xử vẫn để lộ chút tình cảm còn sót lại, cần phải có một thời gian để hạ nhiệt chứ nhẩy. 3 chú trên kia đã có 1 chú out, còn 2 chú nữa (có vẻ gà hơn), tình hình đại cục chưa biết thế nào, vẫn còn một nhân vật X chưa lộ diện là chồng gái sau này. Trước mắt, bố trí nghỉ, tránh sa lầy vào chiến tranh, lặn không sủi bọt với gia đình gái nhưng vưỡn để lại một mqh không tên [:P]

    -------------
    Chị Yulia phân tích hay lắm, vốt 5* tượng trưng. Em thích cái đoạn

    Đến như bác Quẩy lâu nay vẫn là cao thủ đại nội trong cốc, một hôm trái gió trở trời còn mở topic http://ttvnol.com/tvty/1261824 thắc mắc vì sao Xuka chọn Nobita cơ mà.

    Thật ra mà nói, zai bên này nó ngố hơn bên vn, thằng nào cũng hâm hấp như gà xé phay chấm muối tiêu chanh nên cái công cuộc đong đẽo nó khác hẳn. Gái thiếu mùi Sở Khanh và Mã Giám Sinh cũng chẳng thế nào từ 1 đuôi lên 9 đuôi được. Đấy, mấy thằng chân gỗ, vừa 2 tuần là ngỏ lời ngay, đọc qua thì biết đây là phốt căn bản. Thế nên thằng tình địch chị đề cập, em nghĩ là nó chưa xuất hiện.

    Dấu hiệu thất bại đọc qua là thấy ngay, 4 dấu hiệu phổ biến là gái cum cúp đi theo thằng kia, đt kg thèm trả lời, nt hời hợt và lặn không sủi bọt. Vẫn phải để thời gian trả lời thôi. Quen với gái này đúng là cảm giác mạnh, adrenaline tuôn xối xả, hãm không tả xiết. [:D]

    Cái điều hài hước chị nói em đành nhận... Em sai.
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Phe địch tư vấn hay quá ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Chia sẻ trang này