1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    thật áy náy vì không cho chú kế nào cả, vì thật sự anh có rảnh ngồi bày mưu thì cũng đổ sông đổ biển, anh cũng dự là chú sẽ không nghe anh rồi, chỉ tiếc là chú có tài nhưng ra đi sớm quá, e rằng tài cũng chỉ dừng ở đây thôi.
  2. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Chú ở Mẽo ! Gia đình cáo ở Mẽo ! ở Mẽo thì cái gì cũng có thể xảy ra được , chú kế hoạch thế rồi thì cứ tằng 2 năm nữa rồi tính tiếp, ngợi gì nữa. anh ở VN mà gặp hnay gặp máy bay 30 ngon quá, ngon như 22,23 , thèm dỏ dãi. hehe, em ý 2 con rồi mới kinh chứ
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    bài Phá thế chân vạc của bác em vẫn còn nhớ như in. Cái bố cục chân vạc này sắp toạc rồi bác ạ, kéo theo là 1 series 00 biết. [:D] thế nhưng năm sau, chỉ 1 năm nữa thôi, là nhộng hoá ****. Tốt nghiệp xong, có cái sự nghiệp chống lưng là em dẹp loạn ngay tắp lự [:D] thằng nào lổn nhổn cho hết vào kho.

    chốt hạ 1 câu là thời gian sẽ trả lời tất cả [r2)]

    em cảm ơn các bác cổ thụ đã bỏ chút thời gian nghía qua ca đỡ đẻ của thằng em, đồng thời xin lỗi bác cong050 vì pm cho bác xin lời khuyên rồi lại đâm đầu vào địa ngục [r24)] Đường lối bác vạch ra hoàn toàn đúng đắn cho số đông, nhưng riêng trường hợp của em, em rất tiếc kg thể hùa theo toàn dân đc.
    Anw, thanks ờ gen [:D] !!
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    p/s: em đồ là khi cáo tạch chú gà cũ, thì khoảng vài tháng sau sẽ có ng` hỏi thăm. Trong nhà thì chị em biết hết rồi, chỉ có ba cáo là chưa biết thôi; ngày ấy sớm muộn cũng đến, nó mà đến trước 1 năm thì value, giãy cũng chết mà kg giãy cũng chết, lúc đó thì mất mịa cái thế chủ động :mad:
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, thế lỡ đến ra mắt ông cụ 73 cầm cái gậy, hay cái gì đó, ném bác thì tính làm sao? :D

    Mình 88, mấy thằng anh cũng 88. Nói thật là khoản chén và mấy mảnh tình thì ai cũng thế cả. Nhưng thú thật là tuổi 23 như bác vừa nghĩ mình mới nghĩ tới việc có người yêu để cuộc sống không quá buông thả, sống biết mùi gia đình, cặp đôi là thế nào chứ việc đeo gông thì họa chăng 7 năm nữa trở lên bác hãy hỏi mình. Chênh nhau một tuổi tin rằng suy nghĩ không quá khác biệt. Bác lấy sớm rồi phải tính việc đẻ sớm (vì gái 28 rồi còn nhịn đẻ tới khi nào?). Bác có con sớm thì phải tính đường công danh hoặc làm tay chèo lái gia đình cho hẳn hoi, với tuổi bác xem ra việc này chẳng dễ đâu. Bác mình mới cưới một bà 84, năm ngoái thì có cậu nữa lấy bà 86. Máy bay bà già rụng cứ tành tạch nhưng không rõ cụ thể hai bên hợp gu thế nào.

    Mới đọc qua một số bài mới thấy hỏi chuyện cưới hỏi. Không rõ hoàn cảnh bác với bà 82 thế nào? Xin cho vài lời để tiện trao đổi. Mình thì mình thiên về quan điểm cá nhân nhiều hơn là ảnh hưởng từ gia đình hoặc bạn bè nhưng càng lớn càng thấy tách rời 2 vấn đề này quá khó.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Sống mỗi thằng một tính, nên không thể lấy cái mẫu số chung của đám đông hoặc quan điểm, lối sống cá nhân để quy chiếu và áp đặt cho người khác - nhất lại là một người " đặc biệt " như ku chủ thớt.
    Mặt khác ku chủ chỉ xin tư vấn về vấn đề " ra mắt gia đình " gái chứ không xin lời khuyên chiến hay nghỉ - vì vậy ở đây anh không xét hộ chú là nên phang hay không; cuộc sống của chú éo ai sống hộ, hạnh phúc của chú do chú mưu cầu...và cũng éo ai hưởng thay chú được.

    Cũng có thể sau vài năm cưới bà già kia, chú bắt đầu hối hận, chú thấy mình ngu dần đều, thậm chí chú sẽ giẫy hàng.
    Nhưng cũng có thể chú hài lòng với cuộc sống bên một người vừa vợ vừa như mẹ mình, và thấy quyết định hốt hàng của mình mấy năm trước là quyết định duy nhất đúng đắn từ khi lọt lòng đến nay.

    Chưa biết hồi sau thế nào, ngồi đó mà giả thiết thì vô cùng. Nhưng chú là đàn ông thì dám làm dám chấp nhận, thế thôi!
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    đỏ 1: ném thì càng tốt, nếu kg ném mới thấy lo, còn nếu ném là phản ứng rất bt. [:D] Để qua ải này, ta dùng phần mềm nhất ra đỡ (mặt, đầu, ngực, ...) nhằm tăng khả năng nhập viện. Diễn bài 'khổ nhục kế', hay 'minh tri cố muội' trong binh pháp tôn tử, biết mà giả vờ như kg biết. Lúc đấy nhà gái sẽ ùa ra xúm xít, gọi 911 đưa lên am-bu-lance. Một ng` nói vào, 2 ng` nói vào, ng` ng` nói vào, coi như cửa ải này con lạc đà cũng chui qua lỗ kim [r23)]

    đỏ 2: cuộc sống bên đây rất khác, 2 năm nữa anh tặng em thằng cu, em kg nuôi đc, anh kg nuôi đc thì nhà nước nuôi chúng ta. Đùa chứ, 2 năm sau em chèo em chống đẩy cả gđ rồi bác ạ. Gặp vợ hiền con ngoan, thật chẳng muốn chơi bời hoa lá, gái gú bia bọt tạch hết, về nhà dạy con, chơi với vợ vẫn thú. Gái tuy cao tuổi nhưng rất hồn nhiên, lại hiền lành, ở nhà vui thú điền viên. Hết năm tuổi trẻ cũng +1, tuổi già cũng +1, chả khác gì nhau.
    Vả lại gđ ổn định, lao động lại càng hăng say, khỏi mất công vừa làm việc vừa quay tay vì trót thấy con thư ký lộ hàng.

    đỏ 3: hoàn cảnh bác đọc lại trang 1, trình bày rất, rất rõ ràng.

    @SH bác cứ như đi guốc trong bụng em, bao nhiêu ruột già ruột non lòi ra hết cả [r23)]
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chuyện tình cảm dạo này nhiều thứ lục đục quá, phần vì gái bệnh liên miên nên tâm tư bất ổn, đâm ra cau có. Hồi nữa vì bà chị kế trót biết chuyện, đang làm căng lên, tính gọi đt cho thằng em mấy lần nhưng gái can. Up lên hỏi xem nếu chị kế gọi đt hỏi chuyện hay la mắng thì làm gì, ngồi đực mặt ra nghe hay khoa môi múa mép, uốn 3 tấc lưỡi mà thuyết pháp. Anh em trong cốc cho xin ý kiến cái nào
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ca này vãi nhái. Tôn Thất Tùng chưa chắc đã mổ thành công. Thành bại do cô chú cả.

    Cá nhân anh quan sát thấy gái 82 hàng họ nát nhừ. Trông ngoài tưởng ngon đến lúc mở ra thâm sì thâm sịt đành lắc đầu lè lưỡi bỏ qua. Chú chủ thớt tuổi trẻ chí nhớn, tội gì khổ thế. Tình yêu dù gì đi chăng nữa nó phải thơm tho sạch sẽ mọng nước. Vợ già nhà chú cứ cho giờ là ngon lành đi nhưn thêm vài năm nữa sệ ********* ra, nhìn nó chỉ muốn hô công an đến bắt vô tù, hỏi rằng lúc đó có vui thú điền viên được không.
    Chú trẻ người chưa hiểu hết được cái cảnh vợ già đâu. Gái hết xoan nó xuống sắc nhanh lắm, 1 vài tháng nhìn lại nó đã tã rồi nói chi đến 1 năm. Ngao ngán lắm. Ra đường chúng bạn bồ bịch, lấy toàn gái trẻ măng, nướt suýt thơm lừng. Ngó lại thì hoá ra mình đi với 1 nái xề vui tính hồn nhiên. Chẳng hoá ra mình là thằng giai bao. Thiên hạ nó cười cho ủng sọ.
    Chú đừng tưởng bọn quý bà sồn sồn có được nhan sắc trời cho lâu dài là do trời phú nhé. Tụi đấy trùng tu liên tục đó. Tốn kém và vẫn mang tiếng là hàng giả.
    Chẹp, càng nói càng thấy cái hậu quả khôn lường. Thôi thì cùng một công làm em kém hơn 7 tuổi cho sướng cái đời c
  10. designmrs

    designmrs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em thì em cũng quen 1 gái hơn em chừng đó tuổi. Tại mấy bác chưa từng gặp cảnh ngộ như vậy nên cứ nghĩ là lái máy bay thôi. thật sự là những người như vậy biết lo lắng quan tâm đến mình nhiều lắm,không giống như mấy em " tèn tèn" đâu. mấy bác nào cứ chém thế nào cũng gặp phải trường hợp như vậy, khi đó nhớ đến em nhé, rùi lại nói: ẤY THẾ MÀ CÁI THẰNG ĐÓ NÓ NÓI ĐÚNG :D:D

Chia sẻ trang này