1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đến khi tuổi chú = các bác thì khi đc hỏi, chú vẫn khuyên như các bác.
    Trãi nghiệm của các bác chú vứt đâu mất rồi? thế thì hỏi làm cái quái gì? rãnh hơi nhẩy :-w

    @top chú đã có kế hoạch 2 năm, vậy để 2 năm sau rồi tính đi. Lúc đó chú ko cần vấn véo gì nữa. Cs thay đổi từng giây từng phút huống gì những 2 năm?!
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cáo nài bằng tuổi mình ;))

    Thôi chủ top đã nói thế (ai khuyên cũng cự lại) thực cần gì khuyên nữa đâu. Cứ để 2 năm rồi tính. Nhưng nói thật là cho dù đầu óc chủ tóp có là 3 xịch khoảng cách này quả thực ko ổn. Ko ổn là về sức khoẻ, ngoại hình blah blah. Giờ có thể chưa quá rõ nhưng ngày sẽ càng rõ hơn nhất là khi anh 4 xịch và chị đã 5 xịch :-s

    Có gà sinh năm 88 tán mình thôi mà mình đã sợ chạy mất cả dép rồi nói gì đến 89 *_*

    Nhưng một khi đã đem tình yêu ra để nói thì quả thực nó vô cùng lắm. Thế cho nên cứ đặt ra kế hoạch 2 năm lần thứ nhất đi đã. Cô kia 82 mà ở Mẽo thì kế hoạch 2 năm vẫn ok.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Gớm các bác dìm hàng máy bay ghê vại. Em thấy cái chuyện tã thì cũng tùy người. Có nhiều chị trẻ lâu lắm, hơn 3 chục tuổi mà trông vẫn như ngoài 20, trong khi nhiều em teen bây h ngó như 2 mấy tuổi. Riêng em thì thấy các chị lớn tuổi thường biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, lại đằm tính, phong cách sống độc lập, các em phi công ngưỡng mộ cứ gọi là. Các bác có thể ko thấy thú vị nhưng bác chủ top đã quyết định và hài lòng với quyết định của mình rồi cơ mà.
  4. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    mình thấy cứ vãi vãi ấy, 4-5 đời + âm 7 tuổi :(. ko tin đc
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Các bác chém cũng có phần hơi quá. Nhất là bác Quẩy, em rất thông cảm cho bác vì chả ai tránh được tuổi già. Hàng không tã chỉ có thể là s.e.x doll made in Japan. Zai 40 đẽo hàng 20 vẫn còn thấy chán, vì không sao thoã mãn được. Chuyện chăn gối, ái ân là cần thiết, nhưng cũng kg thể để nó một mình quyết định chuyện tình cảm. Thú thật cũng có quen sơ vài bé xùy teen nhưng nói chuyện 3 câu là nghĩ ngay đến chuyện phịch xong phắn. Ngoài cái sự vui sướng lúc nửa đêm thì tới câu thứ tư là tạch, mà em hoàn toàn kg muốn một mối quan hệ một sớm một chiều. Đong đưa đẽo đục nhiều cảm thấy chán, và em nghĩ mình cần một mối quan hệ lâu dài mà đích đến có thể là hôn nhân.
    Già cả là điều không thể tránh. Thời gian rất tàn khốc, có thể năm nay bác đú được 5 lần 1 đêm, nhưng 2 năm sau chỉ còn 2 lần, rồi 1 lần 1 đêm, rồi vài lần 1 tuần. Nói thế để bác hiểu sự chống chọi với thời gian là vô ích, sự già nua ai cũng sợ, nhất là các bác Dê cụ 35, đang lăn lăn qua nửa triền dốc của đời người. Gái già cũng có những nét đẹp rất khác, không nhất thiết phải là ngoại hình, nhưng ở suy nghĩ chín chắn, điềm đạm, thôi nhảy linh tinh như 'đứng núi này trông núi nọ' vẫn thường thấy ở cáo non, và nếu nói về sự chăm sóc, chỉ có thể là thua mẹ ta. [:D]
    Với cả cái hạnh phúc của mình mà để thiên hạ đánh giá thì buồn cười lắm. Chỉ vì ý nghĩ của người khác mà không dám làm việc mình thích thì chi chí nam nhi, em xin được vo viên cho vào toilet. Chỉ dám trích một câu từ lâu đã có
    Ca này em chỉ thắc mắc ở một chỗ, là làm sao để đối đáp với nhà cáo. Bác SB đã đưa được một ý, là chơi dao thì phải cầm đằng chuôi. Mà chắc là vậy thật, em suy nghĩ nhiều lại đâm ra lẩn thẩn. Kế hoạch thì 2 năm đã có; 2 năm sau sẽ lên tiếp kế hoạch khác. [r2)] Tạm thời quyết định của em là vẫn bặt vô âm tính với nhà cáo, đợi hết năm nay tốt nghiệp rồi đi dẹp loạn.
    Cảm ơn các bác đã có lòng tư vấn, em đã biết mình nên làm gì. [r2)]
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác còn trẻ mà đã suy nghĩ được dư lày thì em thấy đáng quý lắm. ^^ Thôi bác cứ enjoy tình yêu đẹp đi, em ủng hộ bác. :-bd
  7. tink06a

    tink06a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    loạn luân thì ba đời bạn ạ, bạn tính xem mấy đời rồi, yêu cái nhiều tuổi quá ra đường người ta gọi hai chị em cũng kỳ, người nào vô nhà mà bên thì chào cô, bên thì chào anh nghe cũng khó nghe đúng không, khi bạn ra mắt nhà cáo, bạn nghĩ có khi nào nghe nhà gái nói là thằng này con ông này, ông nọ( vì họ hàng mà), rồi làm sao xử xự được đây, nói chung là khó chịu lắm, còn cái chuyện yêu đương thì từ đời cha ông, tổ tiên có ai dám đứng ra dạy cái chuyện tình yêu bao giờ, bởi chả ai biết được cái gì đâu mà trả lời. sinh con ra thì đứa con vui thì gọi cha, buồn nó gọi bằng anh em vì gái là dì của cậu hi hi . có thể có xui gia đôi có nghĩa là hai người cùng lấy nhau trong một gia đình thì cũng thấy ngại ngại rồi chứ huống hồ bà con
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Update tí cho bác nào ngồi hóng [:D]
    Hôm nay rảnh rỗi, gái ngồi bắn tin cho ông bu già, hỏi phảng phất xem họ hàng có quen được không. Ông cụ 73 gật gù bảo kệ nó, họ hàng nội nhưng đằng bà, cũng xa thấy mẹ rồi, các con thích thì cứ chén... Hồi xưa ông cụ chinh chiến cũng mấy mươi năm có lẻ, vợ con xập xình gần mươi đứa nhưng thèm ăn thì vẫn đi tòm tem bên ngoài, chắc cũng thông cảm cho thằng rể hiền. [:D] Quả này vãi hà.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chả là lâu rồi giờ lại có chuyện mới, đành lôi tô pích cũ lên nhờ các anh em vấn véo.

    Gà 35t sau khi vơ hụt con mồi giờ quay lại nói chuyện, tặng hoa được 2 ngày. Cáo nhà em sức đề kháng rất kém, gặp chuyện cần phải động não tí là than mệt mỏi. Một phần cũng là do lúc quen nhau em chiều cáo hơi nhiều. Giờ gà kia lại giở bài 'khổ nhục kế' ra ăn hại, cáo nhà em vốn rất hiền nên em sợ lòng bao dung đặt không đúng chỗ, nên hôm
    qua ngồi nói chuyện em cũng có làm công tác tư tưởng.

    Chốt hạ cuối cùng một câu vẫn là 'Anh tôn trọng cách làm của em, em làm gì cũng được miễn em thấy cái nào tốt nhất cho em thì làm. Anh yêu em thì anh đặt niềm tin của anh nơi em, hy vọng em không để anh thất vọng.'
    Câu nói này nói ra rất nghiêm túc, lúc em nhìn thẳng mặt cáo, cáo nói cáo sẽ 'take your words seriously' (không biết dịch tv thế nào, đại để là rất nghiêm túc). Vô tình đọc bài của bác nào đó trên này, bảo rằng khi yêu thì không những nằm ngửa là một chuyện, nhưng ngửa cả trái tim mới là điều quan trọng. Đã yêu thì tin, không tin thì không yêu nữa. Võ công chính tông đã như thế, nhưng thiếu một chút tà công thì đầu không thể lạnh.

    Nhìn sơ qua trận này, tạm thấy thành vốn toàn bằng bùn và đá, gái đã nói chuyện tình cảm của 2 đứa rất mong manh, không biết gđ có chấp nhận hay không thì em hiểu ngay trận này là kịch nguy. Gái vốn thiếu bản lĩnh, lại thêm câu đấy nữa thì có vấn đề. Gà kia mới quay lại đc 2 ngày, hôm nay nghe cáo than mệt (vì chú kia mò đến chỗ làm của cáo, cáo làm ở chỗ chị ruột) nhưng tận tối mới gặp thì mới update tình hình được.

    Gái bảo với mọi người lý do chia tay là không có tình cảm với chú gà kia ngay từ đầu tiên, nếu có chỉ là thương hại. Quen nhau vì chú kia si và luỵ, tối vác chăn gối nằm ngủ trước cửa nhà cáo. Tuy hãm thế nhưng cũng có công việc ổn định, nhà cửa cũng đầy đủ nên cáo bảo gia đình cũng muốn tác hợp. Chú kia 35t nhưng chưa yêu lần nào (đệt mịa), tối hôm qua gặp nhau cáo đã bảo thẳng 'em có bạn trai rồi' nhưng giờ vẫn đâm đầu vào. Chú kia là chúa luỵ tình; cáo quen chú này chỉ sợ chú này đau lòng quá phẫn chí nhảy lầu hay thắt cổ. Thế nên công tác giẫy hàng vẫn chưa hoàn tất.

    Thiết nghĩ trận này thủ đồn cần phải nói chuyện với cáo là chính. Quen hay không quen em vẫn hay chơi bài ngửa, 'cứ thành thật nói suy nghĩ và quan điểm cá nhân ra'. Em cần tư vấn chiến thuật thủ đồn. Các bác giúp em qua cơn bĩ cực nhớ [:D]
    Kính các bác trước [r2)]
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ông kia hãm thế thì bác còn lo gì? Bác không tự tin vào bản thân hay sao mà phải lăn tăn.

Chia sẻ trang này