1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cáo hót và nữ tính nhờ! Chả trách chủ thớt quyết tâm thế!
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Không phải không tự tin, mà là không đủ tin tưởng ở gái thì đúng hơn. Gái giàu tình thương, ăn chay trường đã ngót nghét chục năm, vốn lấy đức từ bi nhà Phật mà đối đãi, thằng già kia lại giở quẻ như Lưu Bị 'Mỹ nhân do khóc mà có' thì vãi xoài. Hy vọng gái không quá dại khi quen 1 lúc 2 người, vì tới lúc bị cả 2 thằng giẫy thì lại ôm mặt nức nở. [r23)]

    p/s: vừa đi gặp cáo về, nghe cáo cũng có vẻ dứt khoát với thằng kia lắm. Hảo, hảo, người như vậy mới xứng đáng để anh quen. Chứ ngay cả cái bài giẫy hàng căn bản là đạp vào mặt chú nào mon men cũng không làm được thì còn trông mong chi, hỉ? [r23)]

    Bác nào có ghé qua cho em hỏi thay cáo bài giẫy hàng. Chú kia bây giờ vật tình quá, em muốn giúp chú kia 1 tay, cũng là tự giúp bản thân [:D] Bác nào có cách không?
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzời, có gì mà bác ko tin tưởng, chán rồi bỏ rồi còn lằng nhằng gì nữa? Giả dụ cáo làm j có lỗi với bác, chứ có làm gì đâu mà báo khéo lo. Chắc là bác lại ghen tuông chứ gì? Em mà đã bỏ giai nào là em bỏ thẳng cánh, mà rõ ràng gái bỏ giai kia để đến với bác cơ mà? Chậc.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đỏ 1: À đúng, sẽ là dối lòng nếu nói không ghen, nhưng có ai yêu mà không ghen đâu nhỉ. Ghen để thêm chút đỉnh gia vị thì tốt nhưng để hành hạ và làm khổ người yêu thì không. Lúc cáo ngồi nói chuyện riêng với ông kia, tôi rất tôn trọng để câu chuyện của họ suôn sẻ. Sau đó tôi mới đt hẹn cáo đi ăn tối và hỏi sơ sơ. Cứ theo tình hình này có lẽ chú kia sớm muộn cũng out, nhưng đêm dài thì lắm mộng, tôi muốn dứt điểm càng sớm càng tốt.

    Đỏ 2: Ừ đúng nốt. Thế nên từ giờ trở đi tôi sẽ ghen ... in ít lại [:D] gái mà đã giẫy rồi, 'bãi nước bọt nhổ ra, em dek thèm liếm lại' ... thì chắc cũng yên tâm, phỏng ạ? [:P]
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ôi đệt, sao cái top như lày mà tới giờ mình mới được đọc nhể.
    Tớ là tớ chấm cậu rồi đấy nhá, tớ chỉ giữ mối với bà chị trên 2 tuổi đợi khi nào giàu hơn thì về chén mà đã thấy mệt rồi, còn cậu đến 7 năm cơ, cậu "vãi" quá đấy.

    Sau phân hâm mộ rồi thì tớ xin chõ mõm vào nhận xét tí.
    Về phần giữ thành thì tớ không ý kiến, trình cậu chắc là hơn tớ rồi, cứ để mấy hàng khủng có thương hiệu vào thì chính xác hơn, mấy lại mỹ nó cũng khác việt.

    Còn về cưới hỏi, cậu bảo dự định 2 năm nữa sẽ tiến hành. Tớ nghĩ cậu nên đổi lại, nên là "khi nào kiếm đủ để chăm cho gia đình". Ở gần chỗ tớ ở cũng có vài cặp lệch như thế, vẫn cưới bình thường, người nhà chỉ nói tí thôi, chả ngăn cấm gì nếu thằng rể đã tự chủ được kinh tế (nghĩa là không còn non nớt, lông bông nữa, lúc này giới hạn tuổi tác sẽ không còn).

    Còn đám hỏi thì tớ nghĩ thôi đi, khi nào cưới thì đám hỏi luôn, chứ bày vẽ đám với hỏi làm gì, chẳng có tác dụng gì cả mà lại khiến ta xoắn hơn.
    Ah, tí quên, cậu nên xúc tiến việc học thạc sĩ của bà chị ấy đi, cần lắm đấy
  6. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Ơ đúng thì yêu phải ghen, nhưng mà tôi thấy bác nên tỏ rõ thái độ với chị ấy rằng là chị ấy hãy dứt cái anh 35t kia nhanh lên ko là bác bực. Vì tôi cũng ở trong hoàn cảnh này rồi, khó nghĩ lắm, nếu có đc một lời dứt khoát của bác zai thì dễ nghĩ và nhẹ nhàng hơn hẳn, hơn nữa chị ấy cũng có được cảm giác được che chở từ bác (tôi nói thật đấy, tuy chị ấy lo lắng cho bác được nhiều nhưng chị ấy là phụ nữ, phụ nữ lúc nào cũng muốn tìm một chỗ dựa ngay cả những việc nhỏ nhất, độc lập đến mấy cũng có lúc cần bác ạ).
    Đừng đặt tất cả việc suy nghĩ lên vai chị ấy, nhất là chị ấy lại hiền & bao dung; anh 35 kia mà quyết tâm cũng được cao như bác, ko làm chồng đc ta làm bạn thì bác mệt lắm đấy ~X
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Có lẽ mỗi người mỗi khác, cố ép cũng không được, bực bội càng phản tác dụng vì bạn tôi bảo là đã làm hết sức. Thế nên tôi không muốn tạo quá nhiều áp lực lên gf của mình, quả bóng bơm nhiều khí quá rồi một lúc nào đó cũng sẽ nổ. Thôi ca này chắc vạn vật tùy duyên, dòng đời đưa đẩy vậy. Quen nhau thì vẫn quen, vẫn nói chuyện nt bình thường, nhưng tạm thời tôi sẽ không đả động đến chuyện đó nữa. Chỉ khổ cho chú kia vật tình quá, trông còn hơn thằng nghiện [:D]

    Phàm là thằng đàn ông, cái gì cầm lên được thì đặt xuống được, phỏng các bác các chú?
    Chốt 1 câu: hope for the best, plan for the worst. [r23)]
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn chả hiểu chú có gì mà phải lo dữ vậy? (Đọc lại trang đầu mới thấy chú trẻ quá) Xung quanh chị có hàng đống trường hợp trai gái tiếp tục giữ quan hệ bạn bè với người yêu cũ nhưng ko hề có chuyện bắt cá 2 tay. Đơn giản vì đã chia tay rồi thì phải có lý do, ko có tình cảm thì còn gì lý do, quay lại để làm gì? Hay chú lại nghi ngờ gái còn yêu người yêu cũ?
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Yêu thì chắc chắn là không, nhưng gái vẫn lo thằng kia nó tự làm khổ bản thân và không thể tiếp tục sống nếu thiếu gái. Quay lại có thể xảy ra nếu thằng kia tự tử hụt. Lo là cái thằng đấy, chứ không phải lo gái chị ạ.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu bạn gái bạn mà quay lại với cậu kia chỉ vì cậu ta tự tử hụt thì cô gái đó cũng khờ khạo, trao cả hạnh phúc đời mình vào 1 hành động ngu ngốc của 1 con ng ấu trĩ.

    Bạn không nên tiếc cô ta.

Chia sẻ trang này