1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mợ Anx tư vấn có khác, chỉ 2 câu gãy gọn là dứt bệnh. Chân thành cảm ơn. [:D]
  2. brokerone

    brokerone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đây chắc chỉ là đòn để cáo quay lại thôi. Nhưng chủ thớt mà quyết tâm để có được cáo thì kể cũng là rất khác thường.
  3. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    kensaii2004:
    Chú làm thợ mộc đục đẽo chưa, chưa làm thì học nghề đục đẽo đi, chưa đục đẽo gì thì chú nhẩy cóc rùi.
    Còn nếu chú đục đẽo rồi mà cư xử bình thường như bao zai khác thì chú no bò trắng răng ah.
    Còn thằng zai yếu sinh lý kia thì kệ mịa nó: Cứ để người chết đi chôn kể chết.


    Chú yêu họ hàng, hơn tuổi kia thì Sinh lý Việt nam các cụ quy định rùi, pháp luật thì dựa vào đó thôi.
    tham khảo khoản 12, 13 Điều 8 luật HNGĐ năm 2000:
    "12. Những người cùng dòng máu về trực hệ là cha, mẹ đối với con; ông, bà đối với cháu nội và cháu ngoại;
    13. Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ ba;"

    Tầm fập vào em kém 7 tuổi mới gọi là máy bay bà già chứ hơn 2 -3 tuổi thì bình thường (các cụ ngày xưa đúc kết rồi). Gái cũng kinh đấy nhỉ khi dám yêu chú, có bí quyết gì không
    Khó ở chỗ ứng xử, khó nhất là lần đầu ra mắt, anh thì nghĩ về đâu theo đấy. Còn lần đầu thì phải chuẩn bị tinh thần cho các cụ, kẻo máu lên não các cụ nghẽn thì tang chế chết chú. Nếu kết rùi thì cưới đi kẻo 2 năm nữa chia tay. Fí 2 năm đẹp frê s.e.x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    5 đời trực hệ (12) và 3 đời bàng hệ (13)
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chú phi công ơi chị cũng thắc mắc cái này lắm lắm, kém vài tuổi đeo đuổi chị đã sợ phát khiếp rồi huống hồ gái chú hơn chú tới 7 tuổi, ặc ặc.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn winter à ;))

    Phụ nữ 20t phải quen với các anh 25t.
    Phụ nữ 25t phải quen với các anh 30t.
    Phụ nữ 30t phải quen với các anh 25t.
    Phụ nữ 35t phải quen với các anh 25t.
    Phụ nữ 40t phải quen với các anh 25t.
    Phụ nữ 45t phải quen với các anh 25t.

    Tóm lại trừ các cô 25t cần tuyển chồng nên phải kiếm các anh 30t thì 25t là tuổi chuẩn cho các bà các cô đấy. ;)) Dĩ nhiên là phải là 1 anh 25t chững chạc, tuy kinh nghiệm sống có thể ít nhưng tính tình đã điềm đạm lại (không còn hung hăng bọ xít tưởng mình vĩ đại lắm như các bé teen nữa) và đầy đủ sức lực tinh thần để...yêu hết mình, yêu cháy bỏng, yêu mãnh liệt. :)>- (Đừng có suy diễn bậy bạ ra chuyện 25t để tràn trề sinh lực đặng QHTD nhá, đấy là 1 chuyện...khác nữa. ;)))
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Em vào nghề đục đẽo từ năm 15, kinh nghiệm tác chiến đã trải qua một số tình huống oái oăm và bệnh hoạn nhất định, thế nên độ xoắn có phần giãn nở và điềm đạm hơn so với các chú cùng lứa. Bị gái đạp nhiều quá riết nó chai, và da mặt cũng dày thêm 1 cơ số xen ti mét. Bí quyết thì không có gì để chia sẻ, mới quen thì cứ phải lửa chạy đường tà cái đã, công với khả năng đọc vị và bắt bài, cùng một số đòn classic căn bản mà các bác trên này đã post thì gái đổ hay không chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Nhưng khi quen nhau thật lòng rồi thì ta chuyển qua bài võ học chính tông. Tán xong thấy em đổ rồi, mới xem lại là em này nên để ở dạng gì, mãi-là-người-tình, có-thể-là-vợ, hay là phịch-xong-phắn. Với cáo hiện giờ, làm vợ thì quá ổn. Có một câu chuyện kể rằng:

    Có một cậu bé đi dạo chơi trong một vườn hoa, cha cậu bé bảo rằng hãy đi trên con đường này, chỉ một lần mà thôi và mang về bông hoa đẹp nhất. Cậu bé đi, gặp bông hoa nào cũng đẹp, có lúc chạm tay vào định hái nhưng rồi rụt tay lại, "ngộ nhỡ có một bông hoa khác đẹp hơn đang ở phía trước thì sao". Đã biết bao lần cậu đưa tay định hái, nhưng rồi sự sợ sệt lấn át tâm trí cậu, thế nên cậu đi mãi. Rốt cuộc, cậu quay về với hai bàn tay trắng.

    Thế nên quan điểm của em là tuyệt đối không đòi hỏi cao, và khi đã yêu rồi thì sẽ không thay đổi. Lại mạn phép trích lời EoBietTruoc [:D]

    “Anh cũng vậy cờ có thể chơi nữa ván mía ăn nữa khúc chứ nhà không thể xây nửa căn , tình cảm không thể đi nửa đường được nên việc tìm và chọn lựa người yêu anh suy nghĩ rất kỹ , phải tìm được người hợp tính với anh và yêu anh thật lòng thì anh mới yêu được.”

    Tuổi tác bây giờ đối với em không còn là quan trọng nữa, yêu nhau cứ thấy hợp cạ là được, câu nệ vào con số đó làm gì. Phá bỏ mọi rào cản để đến với nhau mới gọi là tình yêu chân phụ, à nhầm chân chính, phỏng các bác?
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào thì em có bảo yêu chênh lệch tuổi là impossible đâu, ý em chỉ là thường người ở tuổi chủ tóp (chú này sn 89) chưa đủ bản lĩnh để yêu người hơn nhiều tuổi như vậy. Chứ hợp nhau thì vấn đề gì đâu. Em đang hỏi "bí quyết", hehe.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phục chú.
  8. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cáo 82 nhà bác này đúng là vãi xoài :-ss .... lên hàng cao thủ roài...^:)^...không dễ gì khiến cho một trái tim bé bỏng những 7 lần lại thốt lên được những lời yêu thương "chân thật" như trên :-O

    Đúng là tu luyện hơn 10 năm ăn chay....nội công có khác @-)@-)@-)@-)

    Chỉ tiếc là nếu cáo nhà bác mà ý thức được " khả năng" của mình và có "TÂM" hơn thì sẽ có một "VẬN MỆNH" khác tốt hơn, đẹp hơn là cái nghiệp chướng nèeeeeeeeeee :-"

    ---------------------------------

    Dạ! em xin lỗi bác chủ thớt, em chém chút [:D] Em cực hiểu tâm trạng của bác, đúng là trong ái tình tuổi tác hay xinh đẹp, đôi khi chưa phải là điều quyết định. Chúc bác luôn vui vẻ và mãn nguyện với sự lựa chọn của mình @};-
  9. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chênh lệch tuổi tác quá , khó mà đi đến đâu , mà cho dù có đến đâu thì cũng khó bền vững . Chú e còn quá trẻ để bắt đầu cho cuộc sống gia đình , còn bà chị kia thì quá dừ rùi . Tốt nhất là xem xét , cân nhắc lại cái đã . Bây giờ chú e mới 21 , đợi thêm 2 năm nữa có chắc là chú e vẫn muốn lấy con gái người ta k hay là lại làm lỡ dở tương lai hạnh phúc của người ta ra . Nói thật đừng buồn nhá , theo tôi cứ làm dì - cháu có lẽ tốt hơn .
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn huyendieu thân mến,

    Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã biết có sự chênh lệch tuổi tác, và cũng nói luôn, chúng tôi đã quen nhau được nửa năm. Người giục cưới là tôi chứ không phải là cô ấy, thế nên muốn lấy hay không, câu này không cần trả lời nữa. Đang yêu nhau, không thể đùng một cái lảng ra một góc ngồi cân đo đong đếm lại vì cmt của bạn. Yêu nhau thì cây xà gồ cũng biến thành cây tăm, con trâu cũng thành con muỗi, những tính xấu nó thành một điểm khác biệt của người ta. Chính vì thế khi vợ chồng hết yêu lại quay ra hục hặc, vì có còn tình yêu nữa đâu.

    Ca này nghỉ hay không tôi không cần tư vấn, cũng như bác SH đã nói, tôi dám làm thì dám chịu, 'có gan ăn cướp thì có gan chịu đòn', thế thôi.
    Vấn đề của tôi không phải ở đấy, nếu muốn tư vấn, bạn vui lòng đọc lại post 1 nhé.

    KS

Chia sẻ trang này