1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Đôi này có lấy nhau thì chỉ khổ con vợ. Được 3,4 năm vợ già, nhăn nheo, chồng thì trẻ khoẻ lại quen đục đẽo các em xì tin thì ngoại tình là 99%.
    Mà tính chủ tô tíc đã thế, lấy con nào kiểu gì sau này chả lă ng nhăng, tối có ngủ với vợ quái đâu. Con vợ trong trường hợp này là để đẻ và trông con thì con vợ có hơn 7 hay 10 tuổi thì cũng đâu quan trọng. Nhở ? ;))
  2. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Các hạ thật bá đạo! Muôn phần kính phục. Boormark vào đây xem đôi 3 năm nữa có j update ko :))
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Xịp, chú phán cứ như thánh.

    1. Lấy vợ và đục đẽo là hai chuyện rất khác nhau, và nếu có vợ rồi thì cũng chí thú làm ăn thôi chú ạ. Chú dựa vào đâu mà phán tôi sau này lă.ng nhăng ấy nhở? Muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết là phải tự trọng đã, tôi không tôn trọng vợ tôi thì sừng cũng mọc như lông nhím thôi.

    2. Có thể đẽo 100, chén 10, nhưng để vừa chia sẻ, vừa chén, vừa yêu thì chỉ có 1. Điều thu hút của các cô gái không phải là bề ngoài mà là chiều sâu tâm hồn. Chén nhiều đâm ngán, nhìn đâu cũng thấy xôi thịt, và thực sự tôi cần một cái gì đó bền hơn là cái chu trình khép kín: làm quen- phang phịch- chia tay.

    Chuyên tương lai khó biết trước lắm. Tôi biết sẽ có lệch lạc trong một số thứ tế nhị, nhưng tôi cho là với gái này có thể bỏ qua những thứ đó. (Tôi hy vọng mình sẽ không thay đổi quan điểm [:D])
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đơn giản.

    Khi nào cả 2 ng cộng lại đủ tiền thuê / mua nhà ở riêng, đủ tiền ăn, đủ tiền nuôi con (nếu định sinh con liền), đủ tiền phụng dưỡng cha mẹ, đủ tiền làm 1 số thứ gì đấy cho dòng họ (tôi nghe đồn tiền này ngoài Bắc cũng nặng lắm), thì cứ thế mà THÔNG BÁO cho 2 gia đình chuyện 2 người đang quen nhau và sẽ kết hôn.

    Gia đình có quyền không đồng tình, không ủng hộ. Còn nghĩa vụ của ta là phải tự lực tài chính đc cho gia đình nhỏ. Chỉ có vậy thôi.

    Thời nay ai có tiền là có quyền làm điều phù hợp với mình mà thôi. Còn không có tiền thì phải nghe lời ng nào chi tiền cho mình.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    À, bạn Anxiety không biết có đọc kỹ không, tôi là người nam và sinh ra ở Từ Dũ. Còn gia đình gái người Huế. Chúng tôi gặp nhau ở bên us chứ không phải ở vn bạn ạ. Tôi chỉ sợ không đủ bản lĩnh để bạn mình hạnh phúc suốt đời, dẫn đến một gia đình đổ vỡ như ba và mẹ tôi khi xưa. Bạn biết ở bên này nó khác lắm, nên không lấy cái tài chính ra làm thước đo chuẩn cho chuyện này được.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À vậy là tôi không đọc kỹ rồi.

    Bạn sống ở bển thì càng chẳng cần lo họ hàng nói gì. Hơi đâu mà nói. Lái xe mười mấy tiếng mới đến đc nhà nhau thì muốn tụm năm tụm ba nhiều chuyện cũng khó.

    Việc bạn sợ không đủ bản lĩnh để làm bạn gái bạn hạnh phúc cả đời là chuyện rất riêng của bạn, chẳng ai giúp gì nổi bạn.

    Còn chuyện "giới thiệu với gia đình" thì có khi cũng chẳng cần. Đợi khi gần làm đám cưới thì THÔNG BÁO là đủ, ai can ngăn thì kệ xừ người ta. Đâu có gì phải ngại. Ở đây mà con đặt đâu cha mẹ còn phải ngồi đó nữa là ở bển.

    Có khi tại bạn sợ bạn không làm bạn gái mình hp cả đời được nên mới băn khoăn vụ gia đình dòng họ xì xầm, chứ còn nói thiệt nhen: Ai xì xầm làm gì, giỏi lắm 1 năm họ bĩu môi chê bai 05 lần là cùng (lúc mình không có mặt.) Chứ hổng ai thừa hơi đi chê người dưng (họ hàng bà con thiệt ra cũng là người dưng chớ gì) suốt năm suốt tháng đâu. Họ còn phải đi kiếm tiền, ai quỡn đâu.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Sau này khi nói chuyện với mẹ xong, tôi mới vỡ lẽ ra là cứ nên để duyên số quyết định. Chưa chắc có tôi bạn ấy đã hạnh phúc hơn, vì ngoài chuyện mang lại hạnh phúc, tôi cũng có thể mang lại đau khổ nữa. Nghĩ cho thật kỹ thì tôi nghiệm ra rằng, hiểu tôi hơn ai hết vẫn là tôi, và tôi có lẽ cũng hiểu bạn gái hơn hết.

    Tôi thực sự đánh giá cao lời tư vấn của mọi người, nhất là những người đã từng kinh qua và vẽ sẵn cho tôi một tương lai không mấy gì sáng sủa lắm. Có lẽ tôi cần thời gian suy nghĩ thật kỹ có nên bước vào trận đánh cuối cùng hay không: ra mắt gia đình gái.

    Cửa vào thì có chứ cửa ra thì không. Quyết định rồi cũng sẽ chẳng rút lại được, cũng như một cơ số thứ dính tới tương lai sẽ nằm trong này, và hệ luỵ của nó quả thật là nghiêm trọng nếu đi sai nước cờ. Cuối năm nay tôi ra trường rồi, nếu được đi làm thì lương của tôi dư sức lo cho 1 gia đình nhỏ, và thậm chí mua 1 căn nhà trong 3 năm là chuyện dễ dàng nữa kìa.

    Có lẽ tôi nên ngồi lại, tự hỏi lòng là có nên đi tiếp hay không nhỉ.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đi tiếp đi bạn :-D Bạn là mẫu ng đàn ông của gia đình mà ;))
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    [r23)] hóa ra Admin cũng khéo xúi dại. Trước khi đi tiếp tôi thấy gái còn một số mối, và trước đây vài ngày còn muốn giẫy tôi. Thế nên tôi làm ngay một bài tư tưởng (giờ lại hối hận :((), vì lúc đó gái khá là nản lòng, sau khi nghe thuyết giảng xong thì lòng như trẩy hội. Tôi đang tự hỏi mình có muốn hay không, vì nếu tôi muốn thì chắc chắn là được.

    Muốn đi tiếp thì tôi phải tự làm công tác tư tưởng cho tôi, rồi sau đó là chỗ dựa tinh thần cho gái, rồi mới cầm trịch chỉ huy trận chiến này được. Mà vào rồi thì không có lối ra đâu, gái năm sau là hàng băm rồi.

    Tự lưu ý: đây cũng là phản ứng rất bình thường của zai sắp vào rọ, sợ. [:D]
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nam hay nữ trước khi kết hôn đều có cái anxiety cả. Bạn vào wiki xem chính xác định nghĩa của anxiety sẽ thấy. Fear thì có lý do, chứ anxiety thì cái vớ vẩn gì anxious cũng được. Vậy nên tâm lý đó của cả 2 ng là bình thường.

    Còn bạn cũng đừng nghĩ là sống với nhau cả đời. Chỉ cần sống hạnh phúc đến khi nào hết hp thì ngừng, mỗi ng lấy spouse khác thì cuộc sống vẫn đẹp và ổn mà.

    Chắc gì cô ấy cần bạn cả đời. Đến năm 40t cô ấy lại cần ng khác thì sao? Đến năm bạn 35t bạn lại cần ng khác thì sao? Đừng bao giờ lập kế hoạch cho quá 10 năm cả, be bét ra đấy. Ai lại ấu trĩ chủ quan duy ý chí như thế được. Cứ tính dần dần, từ từ thôi. Căn bản là bạn yêu cô gái đủ nhiều, cô ấy yêu bạn đủ nhiều, 2 bạn đủ tiền mua nhà và sinh sống, vậy là túc tắc tính kế hoạch cưới được rồi.

    Vì bạn ở bển nên tôi mới tư vấn như vậy, chứ mấy bạn tre trẻ ở VN lên box này thì tôi chưa từng tư vấn thúc ai lấy ai nhé. Tôi lúc nào cũng can ngăn, cứ bảo là phải suy nghĩ thêm 1 tí đi.

Chia sẻ trang này