1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    ô kìa thằng ranh. Ai là chú mày mà mày nâng bi anh mày như vậy ? anh đủ tuổi lấy người yêu của chú mà ko ai phàn nàn gì cả đấy [-X
    Những tưởng trong tình yêu chỉ có đàn bà mới ảo tưởng thay đổi được đàn ông hoá ra vẫn có nhiều thằng còn ảo tưởng hơn đàn bà, ảo tưởng về bản thân mình.
    Anh chưa thấy thằng nào đang ăn sáng bằng phở quen lại quay lại ăn cơm rang được mãi cả. Cũng như chưa thấy thằng nào trước đi ô tô về sau cất ô tô trong garage để đi xe máy, cũng như chưa thấy thằng nào đang ăn sung mặc sướng lại bỏ tất cả để ăn mặc kham khổ cho dù điều kiện vẫn có thừa.
    Dù xinh cỡ nào kể cả như hoa hậu, diễn viên thì ôm vợ tầm 1 năm là chán về mặt thể xác thôi.[:P]
    Lúc đó cái giữ người chồng lại là quan điểm lối sống, là tinh thần trách nghiệm, là tình thương vợ, thương con. Mà anh thấy ở chú những cái đó đều ko đủ.;))
    PS: thằng/con nào đã lăng nhăng thì sau khi cưới nó vẫn thế, chẳng bao giờ sai được cả.[:D]
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chắc ông bạn mê game lắm nhỉ, suốt ngày cắm đầu vào cái máy tính thì làm sao biết được cái thế giới này nó rộng lớn thế nào
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Có bác nói như đúng rồi ấy. :)) Người ngoài nói thì vẫn cứ chỉ là người ngoài thôi. Cái chính là chủ topic chú ấy có sẵn sàng và có hài lòng với quyết định của mình không.

    Em thật, các bác cứ can ngăn chủ topic làm j. Em thấy ngoài kia đầy cặp môn đăng hộ đối, tuổi tác hợp nhau, người ngoài nhìn vào tưởng đẹp như mơ mà vẫn ly dị nhau kia kìa. Cái chính vẫn là mình thôi...Mỗi người mỗi cảnh.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủng hộ lấy sớm. Ly dị sớm, khi vẫn còn đủ trẻ để lập gia đình lần nữa. ;))

    Sống ở đời ít nhất phải lập gia đình đc 2 lần mới khoái. :)>-
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Ngoảnh đầu nhìn ra ngoài xã hội, phải là cực kì hiếm hiếm khi mới thấy đôi nào vợ hơn tuổi chồng đến 6,7 năm. Nếu đó đã là một xu thế của xã hội thì phải đặt câu hỏi tại sao ?
    Trả lời câu hỏi đó rồi liên hệ với chủ topic để xem đã đủ điều kiện để đi ngoài quy luật xã hội chưa. Kết quả là chưa. Đó là logic.
    Chỉ viết thế thôi, còn việc của chủ topic không phải việc của mình. Em kia cũng chẳng liên quan, xã hội hàng ngày có cả nghìn người chết, mặc kệ thôi.[:D]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ừa, Demi Moore 43t lấy Ashton Kutcher 27t (2005) tới giờ đã được hơn 05 năm là một hiện tượng hiếm hoi, chủ topic hông bắt chước được đâu. :D
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    À, thế đầu tiên cho tôi xin lỗi vì đánh giá sai về vấn đề tuổi tác. Khoan hãy mở miệng chửi tôi là thằng ranh đã, vì nếu già mà không chín thì cũng chỉ là thằng già thôi. Tôi cũng gặp kha khá người như vậy rồi, nhưng thôi, cứ thế đã nhé. Tiện đây cũng mở ngoặc luôn bài của anh, anh chưa thấy vì anh chưa đi khỏi cái vn và sống ở 1 nơi khác bao giờ. Thế nên trước khi phát biểu quan điểm của mình thì trước mắt cũng nên xác định lại là cái nhân sinh quan của anh ở đâu mà nó có.

    Người ta bảo: Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cái quan điểm riêng của anh nó chỉ đúng ở một xã hội mà sự truyền thống nó trở nên nặng nề và là thước đo chuẩn cho mọi loại đạo đức. Cái này đi lan man quá thế nên stop here, chỉ đơn cử là anh càng già thì cái ý nghĩ đó nó thành cái lằn ranh trên vỏ não của anh, việc anh lấy cái ấy ướm thử cho trường hợp của tôi cũng dễ hiểu.

    Còn cái câu áp cuối thì nó cũng rất là lan man, cái gì mà giữ thằng chồng là quan điểm lối sống, là tình thương vợ :)) Nói về gia đình thì vô cùng lắm anh ạ, trong tình yêu chỉ có lúc cưa cẩm là có bài bản, còn khi yêu nhau và sống với nhau thì kinh nghiệm sống và tình yêu mới đủ để đảm bảo cho hạnh phúc.

    Còn cái câu P/S của anh thì sai rồi, khi người ta ý thức được điều gì đó thì sẽ có sự thay đổi thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn lầm to. Gia đình tôi bố và mẹ ai cũng lập gđ 2 lần, đừng tưởng ai cũng sung sướng, người khổ chỉ là con cháu thôi.
  8. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Bạn Anx đó có lầm gì đâu nhỉ ? Trong câu trên bạn viết thì người khổ chỉ là con cháu thôi mà, chứ bố và mẹ bạn có kêu khổ đâu ---> bạn Anx đang khuyên tốt cho bạn là người sẽ là bố, đâu có khuyên tốt cho con bạn.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tôi không đủ tự tin để sung sướng trên nỗi khổ của con tôi đâu bạn ạ [:D] Quả thật tôi vẫn chưa hiểu vì sao bạn lại cmt câu này, cả bạn lẫn bạn Anx.
  10. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    :)):)):)) Vì tôi và bạn Anx còn già đời hơn cả bạn gái của bạn cơ. Và già đời hơn thì dễ bắt thóp các trai mới lớn như bạn. Tôi cũng từng có những tình yêu mà gặp phải sự phản đối của các tác nhân bên ngoài. Khi hai người yêu nhau mà có sự phản đối thì riêng việc chống chọi lại sự phản đối đó đã tạo ra một cái không khí ... nói thế nào nhỉ ... rất là mê ly. Riêng cái việc hai người âm âm mưu mưu, bí bí mật mật nó đã choán gần hết nội dung yêu đương rồi.

    Thế này nhé, bạn thử nghĩ mà xem, ngay khi ông già của bạn gái kia tỏ ra không phản đối bạn và gái, bạn có thấy hụt hẫng không ? Tự nhiên cảm thấy bầu không khí mê ly vơi bớt một nửa. Tiếp nữa bạn Anx lại khuyên nên lấy, thế là tự nhiên cảm thấy quyết tâm giảm hẳn. Tôi cũng từng có lúc ngồi đần mặt ra nghĩ, nếu mọi người dừng phản đối tôi với anh người yêu của mình thì không biết chúng tôi sẽ làm gì. Vậy bạn Anx làm thế để bạn giảm bớt cái không khí mê ly của bạn và gái đi, nếu nó tan đi rồi mà bạn thấy hai bạn ở bên nhau vẫn còn có cái mà yêu thì lại xem xét tiếp.

Chia sẻ trang này