1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt gia đình nhà cáo, cũng là họ hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kensaii2004, 12/01/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế chúng ta sống vì bản thân mình hay sống vì thiên hạ - những người chả quan tâm gì đến hạnh phúc hay bất hạnh của ta, chỉ chăm chăm soi mói? Đối với công việc hay những hoạt động phải interact với xã hội thì tôi cho rằng chúng ta cần hòa nhập, nhưng đối tượng kết hôn là lựa chọn của mỗi người. Chỉ có họ mới quyết định được hạnh phúc của chính họ mà thôi.

    Chưa kể chủ topic sống ở nước ngoài, môi trường lại càng khác.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tôi cũng từng nghe qua cmt của bạn. Trước khi bạn cmt thì hình như tôi cũng có nhớ mang máng ai đó cũng nói với tôi một câu tương tự, thế nên tôi cần một thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi sẽ tiếp thu câu cuối. Cảm ơn bạn.

    @others Các bạn nào muốn phê bình và đưa ra ý kiến thì cũng nên có tính xây dựng một chút nhé. Người phương Tây gọi là constructive criticism; ném đá mà không biết mình vì sao mình ném thì thôi, lướt đi [r23)]
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu ý của bạn là gì.
    Nhưng 1 cuộc hôn nhân tốt nhất là phải tương xứng. Tương xứng về tuổi tác, hình thức, học vấn, suy nghĩ. Đó là tốt nhất, ở đâu cũng thế thôi.
    Nếu không thì sau này sẽ có người nuối tiếc. Nếu người nuối tiếc tìm cách gỡ gạc thì người kia sẽ khổ.
    Nếu bạn gái kia vào đây lập topic tôi đảm bảo không chỉ tôi mà 3/4 số người đọc sẽ viết bài can ngăn.
    Nhưng người lập topic ở đây là bạn trai, nó giống như một hiệu ứn như khi ta xem một bộ phim. Một bộ phim bao giờ cũng kể tập trung về nhân vật chính. Bất kể nhân vật chính tốt xấu thế nào, bao giờ người xem cũng đồng cảm với nhân vật chính.
    Bây giờ các bạn cứ thử đặt bạn gái kia là em gái, bạn thân, chị gái mình. Rồi một ngày có 1 thằng trẻ hơn gái đến gần chục tuổi bảo là muốn lấy. Mà lại phải đợi tầm 2,3 năm nữa thì các bạn sẽ làm gì ? ủng hộ hay phản đối ?
    @chủ topic: Lấy vợ đi rồi sẽ tin lời anh :))
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, nếu tương xứng được về mọi mặt thì quá tốt rồi. Bản thân tôi cũng muốn tìm người tương xứng chứ không muốn quá chênh lệch --> phát sinh nhiều vấn đề. Nhưng ở đời có rất nhiều cái mình không thể cầu toàn được. Gặp được 1 người mình thực sự yêu đã là đáng trân trọng rồi. Người tính không bằng trời tính. Có rất nhiều đôi tương xứng về mọi mặt, nhìn ngoài tưởng rất đẹp nhưng vẫn tan đó thôi? Không có chân lý trong tình yêu.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là bây giờ ATC không phản dùng hết lý lẽ nay đến lập luận khác ngăn cản nữa, chính chủ topic đang chùn chân kìa. ;)) Muốn chủ topic ngừng hẳn thì ATC chỉ việc nhiệt liệt ủng hộ tinh thần chủ topic thoai. :-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đọc câu này nghe thót cả tim, nhìn kỹ mới thấy là GIÀ ĐỜI. Chẹp, thế mà lúc nãy mình tưởng bạn canton bảo là mình già. :-ss
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Cái gì chả có chân lý, quy tắc, tiên đề. Tương xứng cũng giống như cái đẹp nghĩa là có tính tương đối. Lúc này cô gái này là đẹp, lớn lên thấy xấu. Cô này đẹp, sau này cô kia đẹp hơn.
    Nhưng trường hợp như chủ topic thì giống như Chung Vô Diệm với Thị Nở vậy, ngoài Chí Phèo ra ai nhìn vào cũng thấy xấu.[:D]
    @axi bây giờ ở Mỹ là đêm khuya, chắc đang ngủ khì rồi. |-)
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác có gặp người ta bao h đâu mà dìm hàng ghê thế? ;)) Gái nhà bác chủ topic lớn tuổi hơn chứ bác í có bảo xấu đâu. Em dự là chị ấy cũng khá hấp dẫn và duyên dáng thì bác chủ topic mới yêu như vậy. Em thấy phi công toàn chọn những chị ngoại hình trẻ trung, nữ tính, đằm thắm, nền nã dịu dàng để yêu chứ em ít khi thấy các phi công theo đuổi gái vừa già vừa xấu vừa vô duyên cả bác ạ. Cái j cũng phải có lý do của nó.
  8. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Từ 30 trở lên thì ko còn phụ nữ xinh nữa rồi. Từ 35 trở lên đẻ đái đã phải rất cân nhắc. Mà đã thế lại ko cưới ngay. Ko phải dìm hàng gái đâu mà là nghĩ cho gái trong topic này đấy.[r24)]
    Còn nghĩ cho trai trong topic này thì đã ko cần phải khuyên. Trong một cuộc hôn nhân người phụ nữ bao giờ cũng chịu đa phần thiệt thòi.[:D]
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đấy vẫn là ý kiến chủ quan của bác. ;))

    Mà cứ cho là không xinh nữa đi thì phụ nữ 30 tuổi vẫn có nhiều người đẹp (em phân biệt xinh và đẹp ạ), lại mặn mà đằm thắm, nhiều kinh nghiệm sống và cư xử thì khéo léo. ;))

    P/s: em mới hơn 20 nên bác đừng cho là vì em sắp già nên mới nói thế nhé, he he.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Xịt cả lò, lấy vợ thì vẫn túc tắc lấy thôi, chùn chân với chả chùn tay. Gái biết lo cho gđ, lại biết nghĩ sâu, nói chung thằng nào lấy được làm vợ thì phải nói là có phước. Hôm qua tôi nói với gái khi nào tiện thì ra mắt gia đình luôn, thế nhé. Bàn ra với chả bàn vào, nghe ong hết cả đầu. Đúng là đẽo cày giữa đường mà [:D]

Chia sẻ trang này