1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ra mắt gia đình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ra mắt gia đình

    Mình và bạn gái yêu nhau mấy tháng rồi, mình vẫn thường đến nhà đón đi chơi, nhưng mình và bạn gái chưa chính thức giới thiệu với bố mẹ cáo mình là bạn trai của cáo. Thế theo các bậc bô lão kinh nghiệm đầy mình ở đây thì mình có phải gợi ý với cáo là để mình chính thức ra mắt bố mẹ cáo không nhỉ?
  2. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em và zai nhà em yêu nhau cũng dc một tg gian , zai nhà em cũng giống như anh, đến nhà chào hỏi xin phép bố mẹ đưa em đi chơi, nhưng chả thấy đả động gì về việc chính thức ra mắt bố mẹ em cả, làm em cũng chẳng hiểu anh ấy đang nghĩ gì. Chẳng biết zai có lăn tăn giống như anh ko nhỉ
  3. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ nếu 2 bạn quyết định chọn lựa nhau thì nên có thời gian cụ thể sắp xếp để gia mắt ia đình
    còn nếu các bạn vẫn trong giai đoạn tìm hiểu thì cứ để đó đùng nên ra mắt vội vàng làm ze''
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nhắc đến chuyện đưa bạn trai về nhà giới thiệu mà đến giờ vẫn còn thấy ấm ức
    Bạn trai mình bị bố mẹ mình chê bai nói xấu đủ kiểu , rồi ngăn cấm , cấm đưa anh ấy về nhà lần nữa này nọ kia kìa. 2 đứa vẫn kiên trì được 4 năm . Cũng may mà nhà anh í lại quý mình , k thì chẳng biết sẽ ntn nữa .
    Đến khi mẹ mình thấy lâu lâu rồi mà vẫn iu nhau nên mẹ mình hơi hối hận và có nói là " 2 đứa mà chia tay vì mẹ thì cho mẹ xin lỗi , 2 đứa quay lại với nhau đi " . Mẹ nói xong câu đấy mà chỉ muốn khóc òa lên , vì giờ tất cả chỉ là vô nghĩa
    Nhiều lúc nghĩ lại vẫn thấy thật bất công cho anh vì yêu mình mà gia đình mình "kỳ thị" quá . Thương đến thắt ruột nhưng cũng chẳng thể bỏ bố mẹ hay gay gắt quá đc . Mỗi tội đến giờ thì ai đi đường nấy rồi
    Nghe buồn cười nhỉ , lúc bị ngăn cấm thì lại rất yêu nhau , đến khi chia tay rồi thì mẹ bảo chúng mày thích lấy nhau mẹ cũng đồng ý
  5. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nên đến để thể hiện sự nghiêm túc trong tình yêu của chàng trai đối với cô gái và cũng là để thể hiện sự tông trọng của chàng trai đối với gia đình nhà cô gái.
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ccc
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải giới thiệu.Các cụ tinh ý lắm! Nhìn cái là biết ngay rồi.
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    khéo các cụ lại bảo nhau: hơi đâu mà đếm cua trong lọ
  9. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hichic, mình thì lại nghĩ:Dĩ nhiên bố mẹ nhìn vào là sẽ hiểu vấn đề ngay, nhưng vẫn nên có 1 vài lời gọi là "thưa gửi", như thế mình cảm thấy 2 đứa gắn bó hơn, và "danh chính ngôn thuận" hơn!(hic, chả biết diễn đạt thế nào nữa!)
    Bạn chủ topic à, nếu bạn đã có ý định thế rồi, thì tiến hành luôn đi,bàn bạc trước với cáo nhà bạn, để tìm dịp thuận lợi , rồi đến "xin phép" bố mẹ cáo cho bạn chính thức "tìm hiểu" đi!
    Chứ đưa đón con gái nhà người ta mấy tháng rồi, mà ko thưa gửi j cả, có thể cáo nhà bạn ko nói ra, nhưg theo tớ thì bố mẹ cáo cũng đang "sốt ruột" rồi đấy!
    Chúc bạn thành công!
  10. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    ôi xời ôi, hức vấn đề này nan giải lắm í hức hức tớ vẫn đang ăn đòn vì chiện này đây này
    tớ dẫn người iu tớ về nhà ròai, nhưng vì người iu tớ chưa nói câu "xin phép các bác cho cháu tìm hiểu em nhà" thế là các cụ nhất định ko chịu coi là ngiu
    híc nhiều lúc thương ngiu mình chít đi được ấy, các cụ nhà tớ cổ hủ. thỉnh thoảng comment này nọ. ><
    ấy nhớ chốt hạ câu "xin phép hai bác cho cháu yêu con gái hai bác nhé"
    còn fát nữa, con gái về nhà ngiu ra mắt làm rì đây??? nhà người iu tớ chỉ có 10 người thôi đấy lại classic nữa ...

Chia sẻ trang này