1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ra mắt gia đình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Thường tớ thấy Giai ngại đưa GF về ra mắt chứ đâu thấy gái ngại đưa giai về nhà đâu nhỉ??bọn tớ là cứ hay dc dịp đi cùng nguời iu bạn về nhà chơi lắm í
  2. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    ôi, thế mới thấy bạn trai tớ sướng nhé, chưa bao giờ phải nói với các cụ những câu đại loại thế cả.
    Nhớ lần đầu anh ý vào nhà nói chuyện với các cụ, các cụ rất thoải mái coi như hai bên đã biết rằng anh ý là người yêu của mình rồi. Trước đó, đến đón tớ đi chơi thì đợi ở ngoài thôi. Tớ đến nhà anh ý lần đầu cũng thế, cũng thoải mái và coi như mọi người đều biết, chứ không phải báo cáo gì cả. Lần đầu đến mình cũng đã thắp hương cho bà nội anh rồi. Tớ thấy phụ huynh bây giờ tinh ý và cũng dễ tính lắm, tớ nghĩ là bạn trai cứ đến nhà chơi, chăm lo công việc nhà bạn gái, lễ tết thì cũng nhớ đến bố mẹ bạn gái là được rồi, và bạn gái cũng thế. Không đến nỗi như ngày xưa, phải báo cáo xin phép rõ ràng bằng miệng. Mình nên xin phép các cụ bằng chính hành động của mình, vừa tự nhiên vừa tình cảm.
  3. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, chết em rồi các bác ơi, trong lúc đang thu thập ye kiến từ các bác em đã nhận được hung tin: Bố mẹ cáo cấm cáo đi chơi với em vì theo các cụ thì hình như em ko có ý định nghiêm túc do mấy tháng rồi mà không thấy cái thằng đấy thưa gửi xin phép, trình bày đường hướng tương lai gì cả.
    Khổ gà quá nên mới ra nông nỗi này, các bác ơi, giúp em với
  4. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    các bác giai đâu rồi, giúp bác ý với.
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    đến nhà chào hỏi đàng hòang đê, bạn cứ đứng cửa nói chiện với con gái nhà ngta là ko ổn đâu
  6. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện của bạn chủ topic thì mọi người đã đưa ra lời khuyên là bạn nên nói chuyện với BF để về thưa gửi chính thức với bố mẹ bạn rồi còn j!Nhân đây mình cũng xin hỏi các bạn nam là đối với các bạn thì việc về nhà bạn gái xin phép bố mẹ bạn gái có..khó khăn lắm ko ạ?các bạn có thấy ngại ko?(dĩ nhiên là trong trường hợp các bạn có ý định nghiêm túc và xác định lâu dài với GF).Cảm ơn nhiều!
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Hic.......Nàng của em bảo. Yêu nhau được 2 năm thì mới cho em ra mắt ........Có khi nhà biết tỏng rồi, vì cũng đưa đón nhiều. Nhiều khi cũng ngại vì không vào xin phép.
    Hic.......Muốn xin phép đàng hoàng tử tế....Đi đâu cũng đỡ ngại. Cơ mà nhà nàng thì ở tầng 3, ông bà ở ttầng 1, cô chú ở tầng 2........Vượt qua lắm ải quá. Nên em toàn đợi ngoài ngõ
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh nói thật nhé, nếu chú câu bài thì anh không có ý kiến. Nhưng nếu chú hỏi thật thì anh đang có cảm giác chú là một thanh niên yếu đuối và không làm được gì ra hồn. Có mỗi chuyện nên ra mắt xin phép bố mẹ em hay không mà cũng phải lập một topic. Sau khi nghe tư vấn xong chú lại lên đây than thở ngại khó ngại khổ. Anh khuyên chú nên học cách giải quyết những chuyện cỏn con như thế này trước khi quyết định yêu và cưới một em nào đó.
  9. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Hề hế ........Bác xem lại đê......Chưa gì đã chửi em thế.
    Bác chửi sai người rồi ........EM có lập cái topic này đâu
    Chẳng bao giờ em phải lập một topic ở cái Box này cả......EM tự biết em phải làm gì
  10. evdily

    evdily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, thế còn boy ko đả động gì đến chuyện đưa gf về nhà giới thiệu thì sao ạ?
    boy nhà con bạn tớ giừ rồi, 36 tuổi, con bạn tớ 25, yêu được khoảng 1 năm. Bạn tớ kêu là lễ tết boy của nó vẫn đến nhà nó biếu quà, thăm hỏi..này nọ đầy đủ, chăm chỉ. Đã đưa đi chơi, giới thiệu với bạn bè của boy, từ thân nhất đến đồng nghiệp... đều bít về nó. Nhưng nó vẫn lăn tăn chuyện này về boy của nó:
    1. Nó đã đề nghị 1 lần rất thẳng thắn và 1 cơ số lần bóng gió, song boy của nó đều thoái thác chuyện đưa nó về ra mắt bên nhà boy. Cho đến thời điểm này, con bạn em thậm chí còn ko nhớ nhà boy chính xác ở chỗ nào cơ. Nó đến rồi nhưng hôm đó chỉ là đến lấy sách và chỉ có NGViệc ở nhà.
    2. Hai bên rất ít liên lạc với nhau. Con bạn em 1 phần nó yêu cũng ko nhiệt tình lắm, vẫn suốt ngày lượn lờ ăn uống, mua sắm với bọn e, 1 phần boy nhà nó toàn lý do kêu a ko thích gọi điện thoại. Hai đứa nói chuyện qua đt time ngắn ngủn thôi hà, có khi hàng tuần liền chẳng hề liên lạc với nhau, ko chat, ko điện thoại, ko gặp mặt dù nhà hai người khá gần nhau mà boy nhà nó cũng chẳng phải là bận rộn công việc gì cho lắm. Sự chia sẻ của chúng nó cũng ít. Con bạn e ốm, nó cũng chẳng thèm liên lạc với bf, để đến khi bf gọi điện mới nói. Hôm sau đi công tác Sing từ sớm, 23h hôm trước mới báo cho bf qua chat. Potay. com.
    ...
    Chúng nó còn nhiều chuyện super chuối nữa cơ. E toàn khuyên nó chia tay thẳng cánh đi, yêu đương gì chúng mày nhưng bạn e vẫn lửng lơ con cá vàng, chẳng chia tay hẳn nhưng cũng chẳng yêu đương nhiệt tình. Nó ngụy biện là bây giờ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu chứ đi đâu mà vội, nhưng nó cũng sốt ruột vì ko làm cho boy kia giới thiệu nó với gia đình được
    Theo mọi ngưòi thì boy này giấu diếm gia đình như vậy thì làm ntn để bạn e thuyết phục được boy ( thực tình cảm giác của e thì thấy boy của bạn e chảng đáng tin lắm khi cứ giấu diếm gia đình như vậy trong khi kể về gđ thì luôn tự hào về gia đình mình).
    Cảm ơn nhiều.

Chia sẻ trang này